Bị trêu chọc suốt 2 năm, nữ sinh tự tử

Giáo dụcChủ Nhật, 11/03/2012 02:36:00 +07:00

Chỉ vì cố gắng hòa nhập với bạn bè không thành mà Eden đã tìm đến cái chết.

Chỉ vì cố gắng hòa nhập với bạn bè không thành mà Eden đã tìm đến cái chết.

Eden Wormer, một nữ sinh lớp 8 của trường trung học Cascade, Vancouver, Washington, đã tự treo cổ vào ngày 7/3, sau khi những cố gắng hòa nhập với bạn bè ở trường của bạn ấy thất bại. Eden bị bạn bè ức hiếp từ năm lớp 6 và mức độ của sự việc ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, cô bạn không chịu đựng nổi và đã chọn cách giải thoát thương tâm cho mình.

Nữ sinh này đã tự tử vì sau những nỗ lực hòa nhập với bạn bè mà không thành công 
Gia đình Eden đều cho rằng nguyên nhân dẫn đến hậu quả này là sự ức hiếp quá giới hạn của những người bạn học. Chị gái Eden, Audri nói rằng em gái mình đã nhiều lần cố gắng thay đổi diện mạo của mình, từ nhuộm tóc, đeo kính áp tròng… chỉ để những cô bạn thôi ức hiếp mình: “Em gái tôi tự tử là do những con người vô nhân tính, nghĩ rằng thú vui của họ là biến người khác thành trò cười. Em gái tôi thực sự đã bị những con người vô cảm đó giết chết.” Eden đã cầu xin chị gái mình không tiết lộ những chuyện mà cô đang phải chịu đựng cho bất kỳ ai bởi bạn ấy lo rằng sự việc sẽ chỉ càng thêm tồi tệ.


Bạn bè tiếc thương cho cô bạn này 

Cái chết thương tâm của Eden đã khiến không ít người cảm thấy phẫn nộ trước tình trạng bạo hành ở học đường hiện nay. Facebook của Eden tràn ngập những lời cảm thông: “Thật buồn khi phải chứng kiến việc một cô bé tự tử vì bạo hành học đường”, “Thật không cần thiết khi bạn cố gắng hòa nhập, bởi bạn luôn nổi bật trong mắt tôi”...


Cô bé thực sự xinh xắn 

Vụ tự sát của Eden là hồi chuông cảnh tỉnh cho tình trạng bạo hành đang diễn ra phổ biến ở trường học hiện nay. Mong rằng mọi người sẽ sớm nhận thức được tác hại và hậu quả của việc bạo hành trong học đường để những câu chuyện thương tâm như vậy sẽ không còn xảy ra.


Theo Kênh 14



Bình luận
vtcnews.vn