Thất tình, một học sinh tự sát

Giáo dụcThứ Bảy, 11/02/2012 08:25:00 +07:00

(VTC News) – Do đau buồn trong chuyện tình cảm với người yêu, một học sinh 14 tuổi đã tự bắn súng vào mặt mình, trước sảnh ăn của một ngôi trường tại Hoa Kỳ.

(VTC News) – Do đau buồn trong chuyện tình cảm với người yêu, một học sinh 14 tuổi đã tự bắn súng vào mặt trước sảnh ăn của một ngôi trường thuộc tiểu bang New Hampshire, thuộc Đông Bắc Hoa Kỳ.

HS quá hoảng sợ trước vụ tự sát của Hunter Mack
Theo báo chí địa phương bang News Hampshire đưa tin cho biết vào ngày 10/2, một học sinh 14 tuổi đã tự bắn súng vào mặt mình trước mặt bạn bè và hàng chục học sinh khác đang ăn trưa tại sảnh ăn của trường tiểu học WalPole, New Hamsphire.

Hunter Mack, học sinh trường Walpole đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Vụ việc trên được xác định là xảy ra vào lúc 11 giờ sáng thứ 6, 10/2. Hiện cảnh sát địa phương đã cho đóng cửa trường học để điều tra làm rõ.

Được biết, nguyên nhân vụ nổ súng trên được cho là có liên quan đến chuyện tình cảm của cậu học sinh Hunter Mack với cô bạn gái của mình.

Tại bệnh viện, đội ngũ bác sỹ đang cố gắng điều trị cho Mack song nguy cơ tử vong là rất cao.

Cindy Mack, anh họ của cậu bé Hunter Mack đã chia sẻ với phóng viên: "Cả gia đình đang sốt ruột mong tin từ bệnh viện, Mack là một học sinh tốt và thông minh, em đã dành được nhiều giải thưởng của trường. Tuy nhiên, đúng với cái tên "Hunter" của mình, Mack rất thích xài súng ".

Cậu bạn Ethan Symonds, người đã ngồi gần Mack khi xảy ra vụ việc cũng cho cảnh sát biết thêm: "Mack đã bắn 2 phát súng, sau khi bắn xong, cậu ta cố gắng đi ra ngoài". Đây được xem như một trường hợp khá hy hữu khi nạn nhân vẫn còn sống sau khi bắn đạn thẳng vào mặt.

Lúc xảy ra tai nạn, có khoảng 70 học sinh đang ăn uống tại nhà ăn của trường WalPole. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy không có mất mát về người và của cải ngoại trừ việc Mack bị thương nặng. Lúc này đây, cả tiểu bang New Hampshire đang cầu nguyện cho tình trạng của cậu học trò Mack.

Trường tiểu học Walpole thì có hơn 170 học sinh đang theo học tại các lớp từ 5 đến 8. Gần đây, trường này đã tham gia vào dự án chống nạn bạo lực học đường do tiểu bang New Hampshire khởi xướng.

Hùng Phú (theo huffingtonpost)

Bình luận
vtcnews.vn