Ngôi nhà bằng tre tặng bạn gái ngày Lễ tình nhân

Giáo dụcThứ Sáu, 10/02/2012 01:20:00 +07:00

(VTC News) – Một ngôi nhà bằng tre, mỗi thanh tre ghi một lời chúc tốt đẹp, chàng sinh viên đang tràn trề hi vọng trong ngày Lễ tình nhân.

(VTC News) – Một ngôi nhà bằng tre, mỗi thanh tre ghi một lời chúc tốt đẹp, một mong muốn kết tinh từ tình yêu, chàng sinh viên này đang hi vọng đây là món quà tặng người yêu trong ngày Lễ Tình nhân thêm tuyệt vời.

Rục rịch chuẩn bị vật liệu từ cuối tháng 1, bạn Lê Văn Sáu (K56- Chính trị học-ĐHKHXH&NV Hà Nội) đang từng bước hoàn thành ngôi nhà bằng tre tặng bạn gái mình. Sáu tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình tự tay làm quà tặng người thương. Mỗi thanh tre ghép vào nhau tượng trưng cho một lời tỏ tình mà mình muốn gửi tới người ấy. Mình còn nhờ chương trình “Quà tặng âm nhạc” của VOV giao thông gửi tặng bạn ấy bài hát“ Bức thư tình đầu tiên” vào đúng ngày 14/2. Hi vọng cô ấy sẽ hiểu tấm chân tình của mình.

 

Quen nhau qua đợt tình nguyện hè vừa rồi nhưng còn nhút nhát chưa có dịp để tỏ tình, bạn Chử Văn Quyền, sinh viên năm cuối ĐH Khoa học tự nhiên đã tự tay là một đĩa nhạc tặng cho bạn gái. Trong đó là những tấm ảnh vui trong đợt tình nguyện và nhiều ảnh khác của nàng trên nền nhạc của những ca khúc lãng mạn như: “Bản tình ca đầu tiên, I lay my love on you, You are not alone.

 

Quyền còn kỳ công thiết kế cả một vỏ đĩa có hình hai bạn chụp chung với tên Album: “Cơn gió lạ”. “Cô ấy như một cơn gió lạ thổi tới bên đời mình, mình hi vọng nàng sẽ bất ngờ và chấp nhận lời tỏ tình của mình” - Quyền vui vẻ chia sẻ.

Với vỏ chai nước ngọt, giấy màu và hạt xốp, Trần Đức Tú (Đại học Nội vụ) lại tỉ mẩn cắt từng cánh hoa ghép vào vỏ chai thành những cánh hoa mỏng manh nhưng sinh động như thật mà nhị hoa chính là xốp trắng.

 
“Bạn ấy không thích hoa vì ngại hoa mau tàn, vì thế mình đã cố gắng làm một bình hoa bằng giấy cho bạn ấy, như thế vừa đặc biệt hoa lại được bền lâu. Hi vọng tình yêu của chúng mình sẽ mãi thắm màu và không bao giờ tàn phai nhưng lẵng hoa này. Các bạn nam nên tranh thủ chút thời gian chơi game để làm cho người yêu mình những món quà như thế này. Chắc chắn người ấy sẽ càng yêu bạn” – Tú hi vọng.

 
Pham Quang Tú ( ĐH Công Đoàn) và bạn gái cùng đi làng hoa Tây Tựu mua cây hoa giống về trồng, ban đầu cậu không nghĩ khóm hồng lại có thể tươi tốt và nở đúng dịp như vậy. Giờ đây, qua nhiều ngày tự tay chăm bón, khóm hoa đã nở ngoài sức tưởng tượng.

Tú định đánh khóm hoa này vào chậu rồi đem tới tặng nàng trong ngày Lễ tình nhân tới đây. Qua sự tư vấn của bạn bè, chàng ta còn tự tay làm một tấm thiệp. Vốn rất ngại làm những đồ handmade nhưng lúc bắt tay vào làm Tú mới thật sự thấy nó có ý nghĩa vì mỗi cánh hoa, mỗi họa tiết trên thiệp đều thể hiện tấm lòng của cậu tới bạn gái.

 

Từ những vật dụng hết sức gần gũi và tiết kiệm, các chàng đã có thể tự tay dành tặng cho người mình yêu những món quà Valentine có một không hai, vừa độc đáo, vừa ý nghĩa lại rất sinh viên. Đây có thể sẽ trở thành một trào lưu mới trong các mùa Valentine sắp tới!

Ngọc Uyên

Chú thích ảnh:
Ảnh 1: Ghép những thanh tre bằng keo 502 để thành một ngôi nhà mơ ước, giống như lời hát : “ anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Ảnh 2: Làm đĩa nhạc tình yêu  vừa giữ được lâu vừa ý nghĩa.
Ảnh 3: Tình yêu từ những lẵng hoa giấy sẽ ko bao giờ tàn phai.
Ảnh 4: Cùng nhau vun trồng “ khóm tình yêu” ra hoa kết trái.
Ảnh 5: Thiệp handmade rất dễ làm mà đầy ý nghĩa.

Bình luận
vtcnews.vn