Thạc sĩ biến thành kẻ lang thang

Giáo dụcThứ Tư, 21/12/2011 11:30:00 +07:00

Có chỉ số IQ tuyệt vời và bằng thạc sĩ nhưng chàng trai này vẫn thất nghiệp và trở thành kẻ bụi đời, đầu đường xó chợ.

Có chỉ số IQ tuyệt vời và bằng thạc sĩ nhưng chàng trai Đài Loan này vẫn thất nghiệp và trở thành kẻ bụi đời, đầu đường xó chợ.

Anh chàng này 30 tuổi, từng tốt nghiệp nghành cơ điện, ĐH Đài Loan, có tấm bằng thạc sĩ lung linh với chỉ số IQ tuyệt vời. Nhưng sau thời gian lăn lộn thực tế, do khả năng thích ứng kém, anh ta vẫn không kiếm nổi việc làm. Buồn bực vì bản thân, anh chàng trút giận lên cha mẹ, bỏ nhà ra đi, lang thang khắp nơi mọi chốn.

Anh chàng đang la lối sau khi đập vỡ cửa kính tại một trường mẫu giáo.

Chỉ trong vòng một tháng, anh chàng đã hai lần bị triệu về đồn công an bởi hành vi phá hoại tài sản công cộng. Không chỉ đập vỡ cửa kính của trường mẫu giáo, chàng thạc sĩ “ẩm ương” còn dùng mũ bảo hiểm phá nát gương của chiếc xe máy dựng bên đường, khiến mọi người phát hoảng.

Khi hình ảnh và thông tin về anh này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, dư luận Đài Loan tỏ ra thương xót và cảm thông cho số phận hẩm hiu của chàng “mọt sách”, vốn không phải là cá biệt, hiếm thấy trong xã hội

Mai Anh (theo Xinhua)/Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn