Nữ sinh dùng ‘sex’ tống tiền cảnh sát

Giáo dụcThứ Ba, 22/11/2011 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Một nữ sinh đã lừa tình một nhân viên cảnh sát rồi đóng giả thành 7 người khác nhau tống tiền anh ta.

(VTC News) - Một nữ sinh ở Trung Quốc vừa bị phạt 5 năm tù giam do đã lừa tình một nhân viên cảnh sát rồi đóng giả thành 7 người khác nhau tống tiền anh ta.

Nữ sinh này đã lừa trót lọt 47.238 USD từ một nhân viên cảnh sát sau khi đóng giả thành 7 người thân của chính mình, doạ sẽ tố cáo chuyện tình cảm vượt quá giới hạn cho phép của chính họ.

Theo báo cáo, cô gái này họ Yang, tự nhận mình là Zhang Ran (21 tuổi), là nữ sinh của Đại học truyền thông Trung Quốc - ngôi trường có trụ sở nằm ở phía Đông thủ đô Bắc Kinh.

Yang đã tình cờ quen với một cảnh sát giao thông ngành đường sắt có tên Li trên mạng vào tháng 6 năm ngoái. Không lâu sau khi quen biết nhau, Li đã phải lòng Yang.

Sau nhiều lần trò chuyện tâm đầu ý hợp, họ đã quyết định gặp mặt nhau. Trong lần đầu tiên “hẹn hò”, Yang đã nói với Li rằng Zhang Ran thực chất không còn tồn tại và cô ta là người em họ của Zhang Ran có tên “Yang Fei”. Tờ Beijing Times đưa tin, họ đã quan hệ tình dục với nhau sau khi cùng ăn tối và hát hò vui vẻ.

Ngày hôm sau, khi chat trên mạng với nhau, Yang đã trách móc Li vì anh này đã có quan hệ tình dục với “em họ” mình. Li không biết thực chất họ là một nên đã rối rít xin lỗi Yang. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục hẹn hò với Yang Fei mặc dù chưa từ bỏ chuyện trò online với cô gái có tên Zhang Ran.

Nữ sinh đổi tình lấy tiền đó đã bị phạt 5 năm tù giam (Ảnh chỉ có tính minh hoạ)  


Theo bản cáo trạng, không lâu sau đó, Yang bắt đầu moi tiền từ Li, đe doạ sẽ tiết lộ chuyện “bắt cá hai tay” của anh chàng này nếu anh ta từ chối đưa tiền. Thậm chí, Yang đã nói dối với Li rằng bố cô ta là Phó giám đốc Sở công an tỉnh Hà Bắc và ông sẽ bắt giữ anh ta ngay nếu anh ta không chịu đưa tiền cho cô khiến cô tức giận kể ra hết mọi chuyện.

Yang cũng đã giả vờ là 5 người khác, chủ yếu nhân vật cô diễn là bố mẹ hoặc người thân của Yang Fei và Zhang Ran để gây áp lực cho nhân viên này. Li ngày càng trở nên tuyệt vọng. Anh ta thậm chí còn nghĩ tới chuyện bán thận để có tiền đưa cho Yang.

Cùng lúc bi kịch này diễn ra cũng là thời điểm vợ Li đòi li dị. Sau khi đắn đo suy nghĩ kĩ, cuối cùng, vào tháng 8 vừa qua, anh ta cũng đã quyết định báo lại sự việc trên với cảnh sát.

Theo toà án, cha mẹ của Yang đều là giáo viên và không ai trong gia đình cô gái này làm việc tại cơ quan quản lý an ninh công cộng như cô ta từng khoe khoang trước đó.

Khi bị bắt, Yang cho hay, cô không có ý định lừa đảo gì Li còn chuyện sử dụng tên giả là điều hết sức “bình thường” trong cộng đồng mạng. Ngoài ra, cô gái này cũng đã đổ lỗi do Li đã có quan hệ tình dục với mình.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết, toà đã tuyên phạt nữ sinh xảo trá này 5 năm tù giam do những hành động sai trái cô gây ra.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn