Chùm ảnh: Trẻ vùng cao băng rừng đến trường

Giáo dụcThứ Hai, 03/10/2011 10:06:00 +07:00

(VTC News)- Đi bộ hàng chục cây số đường rừng núi để đến trường hay nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của trẻ nhỏ trong những bộ quần áo rách…

(VTC News)- Đi bộ hàng chục cây số đường rừng núi để đến trường hay nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của trẻ nhỏ trong những bộ quần áo rách… là những hình ảnh về cuộc sống của các em nhỏ vùng cao khiến người xem phải ứa nước mắt.

 

Những hình ảnh được các phóng viên, các tay máy nghiệp dư ghi lại trên các cung đường phía Bắc của Tổ quốc như Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu…

 Để tới được trường, nhiều em nhỏ phải đi bộ hàng chục km đường đồi núi

 

 Nhiều khi là những lối mòn heo hút trong rừng thẳm

 Hay lội suối sâu không có áo phao bảo vệ mới tới được điểm trường

 Dù là khó đi nhưng có được một chiếc xe đạp cũ để đến trường đã là sang lắm rồi

 Những đứa trẻ rụt rè khi lần đầu tiên đứng trước ống kính máy ảnh

 

Trẻ em vùng cao với những nét hồn nhiên đáng yêu khiến ai cũng phải cảm động 

 Sau giờ học những người chị trong gia đình lại địu em trên lưng để cha mẹ đi làm rẫy

 Không có sân bóng hiện đại như trẻ thành phố, sau giờ học trẻ vùng cao lại tụ tập ở những bãi rộng vừa tắm suối vừa đá bóng

Trò chơi "trượt ống" của trẻ vùng cao  

P.V

(Ảnh: Internet)
Bình luận
vtcnews.vn