Ca sĩ Mỹ Tâm trao học bổng cho HS nghèo miền Bắc

Giáo dụcThứ Năm, 15/09/2011 07:27:00 +07:00

(VTC News)- Chiều 14/9, Mỹ Tâm vừa có chuyến thăm và tặng quà cho các trẻ em nghèo hiếu học ở các tỉnh miền Bắc trong chương trình" Nâng bước ngày mai".

(VTC News)- Chiều 14/9, Mỹ Tâm vừa có chuyến thăm và tặng quà cho 300 trẻ em nghèo hiếu học ở các tỉnh miền Bắc trong chương trình Trao học bổng “Nâng bước ngày mai”.

Xuất hiện giản dị tại Trung tâm đào tạo cán bộ Hội chữ thập đỏ (xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), ca sỹ Mỹ Tâm đã ngay lập tức dành được rất nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo các em nhỏ đang có mặt tại đây.

Đây là một trong các kế hoạch của Quỹ từ thiện Mỹ Tâm năm 2011, gồm 2 dự án xuyên suốt là trao học bổng cho 700 em học sinh nghèo hiếu học từ Nam ra Bắc, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng .

 Sự xuất hiện của Mỹ Tâm đã được mọi người chào đón nồng nhiệt.

Ca sỹ Mỹ Tâm trong trang phục giản dị nhưng vẫn rạng ngời 

Với sự đồng hành của một số doanh nghiệp, cùng với bạn bè, các khán thính giả gần xa, Quỹ từ thiện của Mỹ Tâm đã tiến hành trao học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học ở các miền Tây, miền Trung và miền Bắc. Tại miền Bắc, 300 em nhỏ đến từ Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái, ...đã được nhận học bổng đợt này.

Ngoài những suất học bổng, các em nhỏ sẽ nhận thêm được nhiều món quà bất ngờ, được tham quan các địa danh nổi tiếng ở địa phương như một phần thưởng kích lệ về sự vượt khó của ca sỹ Mỹ Tâm dành cho các em.

 Tận tay Mỹ Tâm trao từng phần quà và các suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi

 

Trong số hơn 100 em học sinh được trao học bổng đợt này, nhiều trường hợp các em hết sức khó khăn.

Trường hợp của em Hà Thị Dư, lớp 11A4 Trường THPT Lục Ngạn 3 khiến nhiều người rơi nước mắt. Mẹ của em nay đã già yếu lại bệnh tật quanh năm. Năm lớp 10 bố em đột ngột qua đời khiến cho hoàn cảnh gia đình em ngày càng khó khăn. Mẹ của Dư một chân và một bên tay bị teo, không thể lao động như người bình thường. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, mẹ em đã tìm được việc trông em nhỏ cho các thầy cô giáo trong Trường THPT Lục Ngạn 3. Dư mong muốn sẽ thi đỗ vào ĐH Y thực hiện ước mơ trở thành một bác sỹ để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ.

 Cô cũng lắng nghe các em chia sẻ về hoàn cảnh cũng như ước mở của mình

 Mỹ Tâm xúc động trước tình cảm các em học sinh đã dành cho mình

 


Em Hoàng Văn Triệu, học lớp 3, huyện Gia Bình, Bắc Ninh có bố đang chạy thận, kinh tế cũng hết sức khó khăn khi chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Triệu chia sẻ: “Em nghĩ cách tốt nhất là mình phải học thật giỏi, chăm ngoan để giúp đỡ bố mẹ. Em cũng có thể làm các việc vặt trong gia đình. Ước mơ của em là làm thầy thuốc để giúp đỡ những người bệnh như bố em”.

Trường hợp của em Nguyễn Văn Hưng (Vĩnh Phúc), học lớp 7 nhưng cơ thể còi cọc, nhỏ con vì căn bệnh lạ bẩm sinh khiến em phải dùng tới xe lăn. Đặc biệt, từ khi sinh ra em đã không có hơi ấm từ bàn tay chăm sóc của người cha. Hưng mong ước sau này có thể được trở thành thầy giáo để dạy chữ cho các em nhỏ cũng có số  phận kém may mắn như em.

Còn rất nhiều các câu chuyện xúc động của các em nhỏ, mỗi em lại là minh chứng cho khát vọng vượt lên số phận với một nghị lực phi thường.

Sau những chia sẻ của các em, Mỹ Tâm cho biết cô rất xúc động và  mong rằng tất cả ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực. Mỹ tâm cũng dành tặng các em nhỏ những bài hát đầy ý nghĩa và đã làm nên tên tuổi của cô như :Niềm Tin, Nối vòng tay lớn, Họa Mi tóc nâu. Ngoài hoạt động tặng học bổng cho các em nhỏ, Quỹ từ thiện của Mỹ Tâm còn có kế hoạch xây tặng nhà cho các hộ gia đình nghè đang tiến hành khảo sát và thực hiện.

Khởi Nguyên
Ảnh:Thế Dương & Trung Anh

Bình luận
vtcnews.vn