HCB Olympic Toán Lê Anh Dũng thần tượng GS Ngô Bảo Châu

Giáo dụcThứ Sáu, 19/08/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News)- Chiều 18/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tuyên dương thành tích của Lê Anh Dũng: HCB Olympic Toán Quốc tế lần thứ 52.

(VTC News)- Chiều 18/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tuyên dương thành tích của Lê Anh Dũng: HCB Olympic Toán Quốc tế lần thứ 52.

Sự kiện này được tổ chức nhân dịp Anh Dũng trở về Việt Nam thăm quê hương. Đại diên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết việc trao tặng Giấy khen là nguồn động viên, khích lệ Lê Anh Dũng nói riêng và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, tiếp tục học tập phấn đấu làm rạng danh quê hương và đất nước sở tại.
Chiều 18/8, Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài trao giấy khen cho Lê Anh Dũng vì những thành tích xuất sắc của em (Ảnh:Phạm Thịnh) 

Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 52 được tổ chức tại Hà Lan từ ngày 12/7 đến 24/7/2011 có sự tham gia của 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Lê Anh Dũng, học sinh Việt Nam ở CH Séc đã xuất sắc giành tấm HCB.

Với việc giành được giải Bạc trong cuộc thi danh giá này, Lê Anh Dũng được Thị trưởng thành phố Tachov - ông Ladislav Macák khẳng định, đã mang lại thành tích lớn của trường cũng như thành phố nơi em sinh sống.

Trước đó, Lê Anh Dũng đã đoạt giải nhất kỳ thi Olympic Toán lần thứ 60 tại thành phố Brno, CH Séc (tổ chức từ ngày 27 đến 30/3/2011).
Lê Anh Dũng rất yêu Việt Nam và quãng thời gian học tập tại quê hương (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Lê Anh Dũng sinh ngày 17/4/1993, sang CH Séc năm 2006 khi đang học lớp 7 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Anh Dũng đến Tachov cách đây 5 năm cùng bố mẹ. Gia đình em có một cửa hàng tạp phẩm ở thành phố này. Tháng 9 tới, Dũng sẽ lên học năm cuối cùng của trường Gymnázium ở Tachov. Dũng yêu thích Toán học nhất và sẽ theo ngành này cả ở ĐH. Ngoài ra, cậu còn thích cả Lý và Hóa.

Chia sẻ với VTC News, Lê Anh Dũng tâm sự : “Em rất vui mừng vì đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học vừa qua và cảm thấy rất bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Thành tích của em hôm nay cũng là nhờ sự chăm sóc dạy dỗ của gia đình và có nền tảng trong quãng thời gian em học tập tại Việt Nam. Đặc biệt là những năm học tập tại mái trường Hà Nội Amsterdam”.

Chàng trai Hà thành này cũng hồn nhiên chia sẻ: "Nếu được nói duy nhất một câu về Việt Nam thì em sẽ nói rằng : "Em yêu Việt Nam"
.

Nói về dự định trong tương lai, Dũng khẳng định: “Hiện năm tới em mới học lớp 11 và cũng còn rất lâu nữa mới có thể tốt nghiệp đại học. Em sẽ về nước làm việc khi có cơ hội”.

Chị Hà Thị Thanh (dì ruột của Dũng) nhớ lại: “Từ nhỏ, Dũng đã tỏ ra là một đứa trẻ hết sức thông minh. Cháu có tư chất học Toán từ bé. Trong các năm học tiểu học, THCS tại Việt Nam cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và dành nhiều giải thưởng cấp trường, cấp thành phố. Cháu rất say mê học Toán, thậm chí có lần chiều 30 Tết tôi đến nhà vẫn thấy cháu mang sách Toán ra học”.

Dũng chia sẻ, thần tượng của em chính là GS Ngô Bảo Châu và Dũng cũng quyết tâm đi theo con đường học tập và nghiên cứu toán học.

Phạm Thịnh



Bình luận
vtcnews.vn