Hoa khôi ĐH Công nghiệp: Mình là người có tham vọng!

Giáo dụcThứ Sáu, 01/07/2011 01:29:00 +07:00

(VTC News)- Xinh đẹp, trẻ trung và đầy cá tính là những từ để miêu tả về Vi Ngọc Lê, hoa khôi ĐH Công nghiệp HN năm 2011.

(VTC News)- Xinh đẹp, trẻ trung và đầy cá tính là những từ để miêu tả về Vi Ngọc Lê, hoa khôi ĐH Công nghiệp HN năm 2011.

Cảm xúc của Vi Ngọc Lê trong đêm chung kết và sau khi đăng quang là như thế nào?

Khi BTC xướng tên Vi Ngọc Lê tới 2 lần, mình thực sự bất ngờ vì cùng một lúc đạt danh hiệu thí sinh ứng xử hay nhất và hoa khôi. Mình thấy rất vui và hạnh phúc. Còn bây giờ mình đang tập trung cho kì thi học kì nên mọi thứ dường như đã quay về bình thường.
Vi Ngọc Lê hạnh phúc khi đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Công nghiệp HN 2011

Bạn cho rằng điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì khi tranh tài ở một cuộc thi sắp đẹp sinh viên toàn trường ĐH Công nghiệp HN?

Tự nhận xét về bản thân mình thì thực là khó. Nhưng theo mình, điểm mạnh của mình đó là sự tự tin và dám đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Nếu không có kiến thức chúng ta rất dễ thiếu tự tin. Chính vì thế, trau dồi kiến thức luôn là phương châm trong cuộc sống của mình.

Để có thể biểu diễn thành công tiết mục múa “Vũ khúc ánh trăng” trong đêm Chung kết, chắc hẳn bạn đã phải luyện tập rất vất vả?

Đối với mình, múa là niềm yêu thích, một bộ môn nghệ thuật giúp mình có dáng vóc đẹp hơn. Để có được tiết mục múa “vũ khúc ánh trăng” trong đêm Chung kết, mình đã luyện tập chăm chỉ. Mình nghĩ rằng mình đã thể hiện rất tốt thần thái của điệu múa qua ánh mắt, nụ cười nên đã được BGK đánh giá cao. Mình cảm thấy may mắn khi phần thi năng khiếu đó nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các quý vị khán giả.
Vi Ngọc Lê đã chinh phục BGK và khán giả với điệu múa vô cùng uyển chuyển, linh hoạt

Giành vương miện hoa khôi cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Công nghiệp HN, sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt nhưng đồng thời cũng có nhiều thử thách, cạm bẫy phía trước. Vậy bạn sẽ đối mặt với những khó khăn đó như thế nào?


Đúng là cơ hội đã đến với nhiều hơn sau cuộc thi, khi mình có thêm những người bạn mới, những lời mời phỏng vấn, những buổi chụp hình... Và bản thân mình cũng nghĩ đến những thử thách, cạm bẫy phía trước...

Dù môi trường đó có thế nào thì mình vẫn là mình, và với độ tuổi của mình cũng đủ để nhận biết đâu là cái xấu để tránh và đâu là tốt để mình học hỏi. Khi tự bản thân mình kiểm soát được mọi việc thì mình tin rằng không một khó khăn nào có thể khiến mình gục ngã. Và theo mình cuộc sống cần có những những cạm bẫy và thử thách vì nó sẽ đem lại cho chính chúng ta những trải nghiệm thú vị và những bài học kinh nghiệm bổ ích.

Đước biết, Lê còn muốn khẳng định mình ở nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn hơn nữa. Bạn có cho rằng mình là một người tham vọng?

Nếu bạn hỏi mình là có phải là người tham vọng hay không thì mình xin trả lời là “Có”. Mình nghĩ rằng đã là một người trẻ  thì nên tham vọng, và tham vọng những điều có ích. Tham vọng nhiều để có thể hoàn thiện mình, để có thể trở nên có ích cho xã hội và gia đình. Mình nghĩ rằng các bạn trẻ hãy nên tham vọng để có nhiều cơ hội hơn và thành công hơn.

Giữa hàng trăm hoa khôi sinh viên ĐH các trường trên địa bàn Thủ đô, Lê sẽ làm gì để hình ảnh của mình luôn được mọi người nhớ tới với danh hiệu là một hoa khôi của ĐH Công nghiệp Hà Nội?

Để tạo nên ấn tượng trong lòng khán giả quả thực rất khó nhưng mình nghĩ mình sẽ vẫn là một Vi Ngọc Lê trẻ trung, năng động và thân thiện.
Rạng ngời trong trang phục dạ hội

Là một sinh viên nữ sinh đẹp trong một ngôi trường đa phần là các sinh viên nam, chắc hẳn bạn cũng được rất nhiều chàng trai để ý?


Mình và rất nhiều các bạn nữ sinh khác trong trường ĐH Công nghiệp luôn nhận được sự ưu ái của các bạn nam. Nhưng đối với Lê đó là sự quan tâm trong sáng của tình bạn, còn đối với tình yêu thì thực sự mình chưa nghĩ tới.

Mình cũng đã nhận được những lời tỏ tình dễ thương nhưng chữ duyên chữ phận chưa có nên chưa tìm được một nửa của mình. Đôi khi mình cũng gặp phải những tình huống rất khó xử khi phải từ chối một ai đó, nhưng mình quan niệm rằng dù là chuyện gì cũng nên rõ ràng, thẳng thắn để một trong hai người không phải quá hy vọng rồi lại thất vọng, để 2 người dù không trở thành người yêu cũng có thể trở thành những người bạn.

Có không ít ý kiến cho rằng, những người đẹp về ngoại hình thường không phải là những người có trí tuệ. Bạn có thể nói gì về điều này?

Mình nghĩ rằng một người phụ nữ hiện đại phải là một người phụ nữ có trí tuệ. Vẻ đẹp về ngoại hình chỉ làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp trí tuệ mà thôi. Có thể ban đầu, vẻ đẹp bề ngoài sẽ là vũ khí đắc lực cho bạn nhưng về lâu dài, trí tuệ chính là bệ phóng cho sự thăng tiến và thành công của bạn.
Hoa khôi duyên dáng trong tà áo dài truyền thống
 

Lê nhận xét gì về một bộ phận giới trẻ hiện nay có lối sống hưởng thụ, ích kỉ, dễ dãi trong quan hệ?


Mỗi người có một quan niệm sống, cách sống khác nhau. Nhưng theo mình mỗi người trẻ cần xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh để có nhiều cơ hội và có một tương lai tốt đẹp hơn. Bản thân mỗi cá nhân nên sống có trách nhiệm với chính mình và xã hội.

Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, bạn sẽ ưu tiên thực hiện điều gì trước?

Quan niệm của mình về người phụ nữ thành đạt phải là người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Vì thế mình sẽ cố gắng để có thể cân bằng và hoàn thành 2 trọng trách này. Nhưng nếu thực sự bắt buộc phải lựa chọn, mình sẽ chọn gia đình. Có gia đình bên cạnh, mình sẽ yên tâm xây dựng sự nghiệp và gia đình cũng là những người chia sẻ, quan tâm tới mình khi mình thành công hay thất bại.

Cám ơn bạn và chúc Lê ngày càng thành công!


Phạm Thịnh(thực hiện)


Bình luận
vtcnews.vn