Cười "ngả nghiêng” với văn nghệ ĐH Đại Nam

Giáo dụcThứ Sáu, 20/05/2011 11:16:00 +07:00

(VTC News) - Ước mơ về 3T (tình, tiền, tài) của các nữ sinh hiện đại lười học chỉ trông cậy vào “xem quẻ”… đã được các sinh viên Đại Nam thể hiện thành công.

(VTC News) - Ước mơ về 3T (tình, tiền, tài) của các nữ sinh hiện đại lười học chỉ trông cậy vào “xem quẻ”… đã được các sinh viên Đại Nam thể hiện thành công trong vở kịch vui tại hội diễn văn nghệ lần thứ nhất của trường Đại học Đại Nam diễn ra tại Nhà văn hóa Hà Đông (Hà Nội), tối 18/5.

“Thầy bói” Hồng Quân vai chính trong tiết mục “Xem quẻ”  
Đây là chương trình văn nghệ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên 2011 đã đem đến một loạt bất ngờ về tài năng diễn xuất cũng như sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ các sinh viên.

Ngoài phần tranh tài văn nghệ của các đội đến từ sinh viên, đây cũng là đêm giao lưu hợp tác văn hoá giữa trường ĐH Đại Nam với ngân hàng GP Bank và đơn vị Lữ đoàn 26 Quân chủng phòng không không quân.

Các tiết mục tham gia đêm hội diễn xoay quanh chủ đề tình yêu quê hương đất nước, chiến tranh và lòng kính yêu bác Hồ (như Việt Nam trên đường chúng ta đi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Xinh tươi Việt Nam, Tôi yêu hay Dân ca ba miền). Ngoài ra, sinh viên cũng được dịp thể hiện sự năng động qua một loạt các tiết mục như nhảy hiện đại, khiêu vũ (múa Jaiho Ấn độ, nhảy Nobody Hàn Quốc…), nhạc kịch và tiểu phẩm hài.

Trong chương trình, một vở kịch khá gây ấn tượng về một cô nữ sinh Đại Nam lười học nhưng lại vô cùng “thích thú” với ba tê (3T) nên quyết định đi xem bói. Vị thầy bói hóm hỉnh thích nhảy nhạc hiện đại đã phán “xanh rờn” rằng cô đang gặp đại hạn, cần giải hạn ngay bằng một số “thủ tục”… Câu chuyện được chính các sinh viên diễn xuất càng gây được những tiếng cười ngả nghiêng nhưng không khỏi chua xót.

 Tiết mục Giấc mơ nhỏ nhoi
Vở nhạc kịch Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn của sinh viên khoa Tài chính ngân hàng lại đem đến góc nhìn mới về “hoàng tử” thời hiện đại. Mặc dù chàng hoàng tử cầm súng, gươm và có thể “xử’ bất kỳ ai mà chàng không hài lòng nhưng lại “ngả nghiêng” với vẻ đẹp của nàng Bạch tuyết.

Vở nhạc kịch do chính các sinh viên Đại Nam dàn dựng và diễn xuất cũng ngầm phản ánh một số câu chuyện thời sự của các “con vua” trong thời gian vừa qua, đem lại tiếng cười đầy suy ngẫm cho cả khán phòng.

Cả hội trường rưng rưng cảm động với tiết mục “Người anh hùng Võ Thị Sáu”. Với diễn xuất cảm động, các chi tiết ý nghĩa, tiết mục làm dấy lên tình yêu và biết ơn vị nữ anh hùng thời chiến tranh, đồng thời đã giúp nhóm sinh viên Kế toán giành giải xuất sắc nhất hội diễn.

P.V

Bình luận
vtcnews.vn