"Thám tử bất đắc dĩ" theo dõi cô nuôi dạy trẻ

Tổng hợpThứ Ba, 09/11/2010 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều phụ huynh có con đang học ở các trường mầm non lo lắng, thậm chí nhiều gia đình đã bí mật theo dõi cô nuôi dạy trẻ.

(VTC News) -  Khi dư luận xôn xao về vụ bé Lê Quang Vinh, 4 tuổi bị cô giáo mầm non nhốt vào thang máy càng khiến nhiều phụ huynh có con đang học ở các trường mầm non lo lắng, thậm chí nhiều gia đình đã bí mật theo dõi cô nuôi dạy trẻ.

“Nóng” trên các diễn đàn
 

Việc chọn cho trẻ một trường mầm non như ý khiến  không ít ông bố bà mẹ phải " đau đầu".  Ảnh minh họa.

Trên các diễn đàn như webtretho, lamchame, mevabe…chủ đề về chọn trường mầm non cho con luôn được các ông bố bà mẹ đặc biệt quan tâm. Họ vào đó chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm chọn trường tốt nhất ở từng khu vực sinh sống lại phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Trên diễn đàn Webtretho, Nick Mẹ của Bi tâm sự: “Con mình đi nhà trẻ, đang ngủ thì ngồi dậy khóc thảm thương, nói: mở cửa cho con về, đêm khóc mấy lần như thế!”.

Thậm chí nhiều bà mẹ còn kể những câu chuyện khiến nhiều phụ huynh càng thêm lo lắng: “Sáng nay tới, thấy ngoài sân có 1 lớp được ra chơi. Một bé chắc mới đi học, cứ đứng ở cổng khóc. Cô giáo dậm chân hét lên, mày muốn gì hả. Mình giật mình quay lại nhìn, thấy thế cô lôi xềnh xệch con vào góc khuất. Mình thấy thế đi theo thì thấy bé nín khóc, còn cô đang đứng nói, mà bé phải sợ lắm. Mình tự hỏi, không hiểu cô giáo dọa bé những gì.”

Sau những dòng comment chia sẻ kinh nghiệm của một vài bà mẹ, đồng loạt hàng trăm nick khác cũng vào chia sẻ những trường hợp mình đã từng chứng kiến. Nhiều bà mẹ càng tỏ ra lo lắng “không biết con mình ở trường có bị các cô dọa như thế không?”.

Tuy vậy cũng có không ít các ý kiến trái chiều khi cùng nhận xét về một trường mầm non có tiếng ở Hà Nội. Nhiều mẹ chia sẻ kinh nghiệm không nên cho trẻ học tại đó vì tận mắt nhìn thấy cô giáo đánh trẻ nhưng lại có bà mẹ khẳng định đã cho 2 đứa trẻ nhà mình học tại đó và kết quả rất tốt.

Từ "phong bì" đến "thám tử bất đắc dĩ"

Chị Trần Thị Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: “Con nhà mình đi trẻ chưa được 1 tháng mà sụt 1kg, thời gian đầu đi khóc nhiều nên bị ho, rồi bị dị ứng, bị đau mắt. Bây giờ, lại đang bị ho, mỗi sáng vẫn khóc lóc. Không biết mình có cho con đi học được không nữa. Nghe một số người bạn mách nhau, 20/11 phải đến thăm cô mà “phong bì” phải dày thì cô mới quan tâm đến các con mình, không biết không phong bì, phong bao 20/11 có sao không. Nhà mình cũng không khá giả gì?”

Chị Hà, cùng cơ quan với chị Nhung thì chia sẻ: “Con mình năm nay lên 4 tuổi. Chợt nhớ ra, lên lớp mới, thỉnh thoảng con về kể, cô giáo con ác lắm, ghê gớm lắm. Không biết thực hư đến đâu nhưng mình cũng lo lắng lắm”.

Lo lắng không yên, chị Hà quyết tâm xin nghỉ làm 1 tuần để đến trường kiểm chứng thực hư vấn đề. Sau một thời gian mật phục theo dõi, chị Hà mới thở phào nhẹ nhõm vì các cô trông giữ trẻ làm việc rất nhẹ nhàng, có trách nhiệm. 

Cùng như chị Hà, bà Nhung lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội chăm cháu cũng giám sát kỹ lưỡng từng việc làm của các cô nuôi dạy trẻ. Vốn là một hiệu trưởng trường mầm non đã nghỉ hưu vậy mà bà vẫn lo lắng vì sợ các cô nuôi trẻ hiện nay không có trách nhiệm với công việc. Mỗi buổi sáng sau khi đưa cháu tới trường, bà Nhung vẫn thường ở lại 20 phút, đứng bên cạnh cửa sổ để ngó vào. “Chỉ khi nào các cháu nó vui cười ngồi học thì tôi mới yên tâm đi về”, bà cho biết.
 
Nhiều gia đình khá giả chọn trường mầm non quốc tế để gửi con

Cô Nguyễn Thị An, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Năng Khiếu Kidsfun cho biết: "Những ngày đầu đến lớp, các cháu có thể có một số biểu hiện như sợ hãi, la hét, khó ngủ, ngủ không ngon giấc hoặc mơ ngủ, nói sảng vào buổi đêm cũng là điều bình thường. Thức ăn mới cũng có thể làm các cháu cảm thấy chưa hợp dẫn đến lười ăn. Yếu tố căng thẳng thần kinh cũng làm trẻ biếng ăn hơn hoặc từ chối không chịu ăn ngay cả những món ăn ưa thích ở nhà. Việc thay đổi môi trường khiến các trẻ cần có thời gian thích nghi”.

Cô giáo trẻ, Nguyễn Hoài An, trường mầm non Sao Vàng cũng chia sẻ: “Chúng mình luôn coi các cháu như chính con của mình. Nhiều phụ huynh lại hay lo lắng quá nên thường ở lại “theo dõi” các cô nghĩ nhiều khi cũng buồn. Nhiều cháu đã vào ngồi trong lớp nhưng thấy cha mẹ đứng ngoài cửa cháu lại khóc đòi về theo mẹ”.

 Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Phạm Thịnh
 

Bình luận
vtcnews.vn