Cảnh sát cũng "bó tay" với hành động của "người nhện"

Tổng hợpThứ Năm, 09/09/2010 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Một người rất liều lĩnh với biệt danh “Spiderman” đã trèo lên nóc của một toà nhà 58 tầng mà không hề có dây bảo hiểm.

(VTC News) - Một người rất liều lĩnh với biệt danh “Spiderman” (người nhện) đã trèo lên nóc của một toà nhà 58 tầng mà không hề có dây bảo hiểm.

Hình ảnh “người nhện” chót vót trên toà nhà Millennium ở San Francisco (Mỹ). 

Trong một bộ đồ thể thao màu đỏ, anh Dan Goodwin (54 tuổi) đã leo mà không sử dụng bất kỳ một công cụ trợ giúp nào, ngoại trừ dụng cụ để thả dây cáp từ nóc toà nhà đến mặt đất. Người đàn ông này đã trèo lên toà nhà chọc trời với độ cao khoảng 197m, nhìn thẳng ra vịnh San Francisco (Mỹ).

Người đàn ông liều lĩnh này đã mất khoảng 3 giờ để leo lên toà nhà chọc trời trước khi bị bắt bởi cảnh sát - những người đã kiên nhẫn đứng chờ ở trên nóc của toà nhà.

Pha leo nhà cao tầng ngoạn mục và nguy hiểm của anh Dan Goodwin đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người đi đường. Những người xem đã rất ngạc nhiên khi thấy anh Dan Goodwin phất một lá cờ Mỹ ở độ cao đến chóng mặt, trước khi anh hoàn tất công cuộc chinh phục của mình.

Anh Dan Goodwin đã mất 3 giờ để trèo lên nóc toà nhà mà không hề có thiết bị bảo vệ, ngay sau đó anh bị cảnh sát bắt giữ vì quấy rối nơi công cộng. 

Anh Dan Goodwin đã bị bắt ngay sau đó vì đã vi phạm và quấy rối nơi công cộng.

Cảnh sát nói rằng anh Dan Goodwin đã phớt lờ những yêu cầu buộc anh dừng ngay việc trèo lên nóc toà nhà. Khi đội cứu hộ San Francisco đến nơi thì anh Dan Goodwin đã đang ở trên một độ cao chót vót.

Trước đó, anh Dan Goodwin cũng đã chinh phục một số toà nhà cao tầng khác, trong đó có toà tháp Sears của Chicago.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web “Spider Dan”, anh Dan Goodwin nói rằng việc chinh phục các toà nhà của mình nhằm mục đích cho thấy các toà nhà chọc trời rất dễ dàng bị tấn công bởi những tên khủng bố.

Anh Đức(Theo AP, Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn