Tên trộm chùa suýt chết vì mắc kẹt trong tháp hoá vàng

Tổng hợpThứ Sáu, 23/07/2010 05:47:00 +07:00

(VTC News) - Khi “kẻ đột nhập” chui vào tháp đã bị thụt và kẹt 2 chân vào giữa các thanh thép đặt ngang ngăn vàng mã cháy.

(VTC News) - Tân Hoa Xã ngày hôm qua 22/7/2010 đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 21/7 một tên trộm đã đột nhập vào tháp hóa vàng ở đình Tĩnh Hóa thôn Lý Đông, Mỹ Lâm, Nam An thuộc thành phố Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc để ăn trộm tro tiền vàng âm phủ không ngờ bị kẹt lại trong tháp không tài nào ra được buộc phải kêu cứu.

Mặt mũi tay chân “kẻ đột nhập” vừa bị xây xước vừa bị tro than bám đen xì. 

Tòa tháp hóa vàng này nhìn bên ngoài không phải loại to lớn, đồ sộ lắm nhưng lòng tháp đào sâu xuống dưới 2 m. Khi “kẻ đột nhập” chui vào tháp đã bị thụt và kẹt 2 chân vào giữa các thanh thép đặt ngang ngăn vàng mã cháy ở trên và lớp tro ở dưới.

Chủ đền phát hiện nhưng không có cách nào cứu tên trộm đành phải báo lực lượng cứu hộ. Khi lực lượng này có mặt tại hiện trường, hai tay tên trộm trong tháp vẫn cố giữ một chiếc bình rỗng, mặt mũi lấm lem tro bụi, tiếng kêu lúc này đã rất yếu ớt. 

Quan sát tòa tháp hóa vàng có 3 cửa có kích thước chỉ vừa lọt một người chui vào. Khi một nhân viên cứu hộ có dáng người nhỏ chui vào trong cố dùng kìm cộng lực để cắt thanh song thép nhưng không được vì lòng tháp quá sâu và hẹp ngang trong khi một người khác giữ thắt lưng kéo lên, một người xóc nách. 

Cuối cùng, các nhân viên cứu hộ một người dùng đòn bẩy ngắn cố gắng tách hai thanh s thép, một người xóc nách, một người bám thắt lưng hết sức kéo mới lôi được “kẻ đột nhập” ra khỏi tháp.

Lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế đang giải cứu, túc trực chờ đưa tên trộm thoát ra ngoài. 

Nhân viên y tế kiểm tra và truyền dịch cho kẻ đột nhập. 
Cứu hộ phải dùng khoan bê tống phá tháp hoá vàng cứu trên trộm bất đắc dĩ. 
Đưa “nạn nhân” đi cấp cứu ngay sau khi thoát khỏi tháp hóa vàng. 







Hồng Vũ
(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn