Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vỹ của thổ lâm Tây Xương

Tổng hợpThứ Bảy, 12/06/2010 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Thạch lâm Tây Xương như một thế giới thu nhỏ, xen lẫn những cây giả, thú giả là những lùm cây dại trổ hoa tím ngát.

(VTC News) - Thổ lâm là từ quen thuộc người Trung Quốc dùng để gọi những doi đất, những địa mạo được các dòng thủy lưu xâm thực tạo thành những hình thù kì lạ, những kiệt tác điêu khắc của tạo hóa mà bàn tay con người, khoa học công nghệ không tài nào làm được.

Những doi đất đặc biệt ấy luôn ẩn chứa vẻ đẹp hoang sơ mà hoành tráng, đẹp đẽ và thần bí khiến những ai đã từng một lần đặt chân đến sẽ khó có thể quên được.

Sự sáng tạo tuyệt vời của tạo hoá đã hình thành nên vẻ đẹp kỳ vỹ của thổ lâm Tây Xương. 

Sở dĩ có tên gọi là “thổ lâm” là vì những hình thù kì dị của loại địa mạo này không khác nào một khu rừng rậm với đầy đủ sự thâm nghiêm và cuốn hút, chỉ có điều cây cối, chim muông, cầm thú trong khu rừng ấy như đang đứng im nhìn bạn, bởi lẽ chúng chỉ là những cây đất, chim đất, hoẵng đất, rừng đất…Sự sinh động của thạch lâm làm nên sức cuốn hút níu bước chân du khách một khi họ đã lạc vào thế giới kiệt tác của tự nhiên.
 

Mỗi du khách đến Tây Xương khám phá đều có một ấn tượng riêng về phong cảnh nơi đây nhưng tựu chung lại là sự thán phục vẻ đẹp kỳ bí của tự nhiên. 

Sở dĩ thạch lâm xuất hiện nhiều ở những vùng núi đồi nhiệt đới là do những cơn mưa, những dòng thủy lưu xâm thực ngày này qua tháng khác để đục đẽo, gọt rũa nên những khối hình của sự sống, của vũ trụ. 
 

Những khối đất bị mưa, gió bào mòn hình thành nên những chiếc cột đất cao chót vót. 

Những giọt nước nhiều khi mỏng manh, nhưng theo thời gian nó bào mòn đá. Những lớp trầm tích trên bề mặt địa tầng cũng không thoát khỏi sự bào mòn của khí hậu, thời gian. Chính những lát cắt trầm tích ấy góp phần làm nên bề mặt, hình dạng của thạch lâm bởi mỗi tầng trầm tích sẽ có những tính chất khác nhau đặc trưng cho thời kì hình thành nên chúng.

Giới khoa học cho rằng khu rừng đất ở Tây Xương được hình thành từ hàng chục triệu năm trước. 

Nhiều chuyên gia địa chất cho rằng sự hình thành của thổ lâm – rừng đất có thể bắt đầu từ kỉ băng hà cách ngày nay chừng 80 triệu năm. Chính sự vận động của băng hà mang theo các tạp chất hình thành các tầng cát bồi sa khoáng.

Thoả sức tưởng tượng hình thù các linh vật từ những khối đất được tạo hoá nhào nặn. 

Những tầng sa khoáng ấy cứng cáp dần theo thời gian, nhưng với sự vận động kiến tạo địa tầng chúng xuất hiện những vết nứt trên bề mặt khiến nước mưa thẩm thấu, ăn mòn. Mỗi lớp trầm tích khác nhau thì độ bào mòn, phong hóa cũng khác nhau hình thành nên những thân cây, tán cây bằng…đất như ngày nay vẫn thấy.


Những lùm cây, bụi cỏ sống động như thật hình thành bởi chính các lớp trầm tích khác nhau trên bề mặt bị bào mòn do nước mưa xâm thực, do phong hóa ít hơn phần lõi đất ở dưới. 
 

Những vách...đất dựng đứng không khác gì các núi đá hùng vỹ. 

Những “thân cây”, trụ đất ấy có độ cao trung bình từ 20 m đến 40 m thường xuất hiện ở những bồn địa hoặc thung lũng được phát hiện thấy khá nhiều ở Vân Nam, Tây Tạng, Cam Túc, nhưng hoang sơ nhất và giữ được nhiều nét đẹp tự nhiên nhất phải kể đến thổ lâm Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Lất phất những bóng cây lạ nhọc nhằn mọc lên từ vùng đất đẹp nhưng hơi khô cằn. 

Cách thành phố Tây Xương 30 km, một tòa cổ thành trầm mặc do tạo hóa xây nên vẫn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ như chưa từng có dấu chân người, đó chính là thổ lâm Tây xương tọa lạc trên địa phận thị trấn Hoàng Liên Quan.


Thổ lâm Tây Xương không có lịch sử rõ ràng để khảo cứu như thổ lâm Giao Hà vùng Tân Cương nhưng mọi ngóc ngách của nó đều toát lên sức sống. Không có những ngọn, những đỉnh hùng vĩ sừng sững như trụ nhà trời của thạch lâm Vân Nam nhưng lại có vẻ đẹp thuần hậu, mộc mạc, gần gũi mà vẫn luôn kích thích trí tò mò, khám phá của những ai ưa vẻ đẹp hoang sơ.

Màu vàng đặc trưng của hoàng thổ do thời gian, phong hóa bào mòn. 

Nằm trên con đường tơ lụa, giao thương giữa Trung Nguyên với các quốc gia Nam Á, dãy Hoàng Liên có một thung lũng hẹp với khá nhiều hang động kỳ bí và ẩn chứa nhiều bất ngờ trong mỗi chuyến thám hiểm nơi đây.

Cảnh đẹp đến mê hồn thu hút những người thích phám phá, du lịch việt dã. 

Màu vàng đặc trưng của hoàng thổ được thời gian, phong hóa bào mòn, đục đẽo và đánh bóng tạo nên những hình thù kỳ dị. Lạc vào đây, người ta có thể thỏa sức tưởng tượng ra các hình thù, từ đôi chó đang tình tự cho đến con ngựa hoang đang hí, gấu trúc leo cây, hổ và sư tử đang vờn nhau dưới nắng…


Diện tích vỏn vẹn 1 km2 nằm gọn trong thung lũng, nhưng vẻ đẹp của thổ lâm Tây Xương không thua kém bất cứ một danh thắng nào trên đất nước Trung Hoa rộng lớn. Thạch lâm Tây Xương như một thế giới thu nhỏ, xen lẫn những cây giả, thú giả là những lùm cây dại trổ hoa tím ngát. 
 

Hồng Vũ(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn