Được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Mỹ vào tuổi 50, Condoleezza Rice- như tổng thống Mỹ George Bush nói về bà một cách trìu mến- “trông trẻ hơn tuổi của mình". Với vóc dáng cân đối, cách ăn mặc lịch sự, người phụ nữ da đen này luôn bên cạnh “sếp” của mình. Bà là người nắm giữ những bí mật của chính trị thế giới trong Nhà trắng.
Khi còn nhỏ Condoleezza Rice sống ở một thành phố nổi tiếng xấu khắp nước Mỹ về tình trạng phân biệt chủng tộc và sự bạo hành. Tháng 9/1963, khi Condoleezza Rice mới 9 tuổi, một cô bạn học của bà đã bị chết trong một lần nhà thờ địa phương bị nổ bom.
|
| Bà Condoleezza Rice và Tổng thống Mỹ G.Bush. |
Phong trào bảo vệ quyền của người da đen Mỹ do Martin Liuter King đứng đầu đã bùng lên. Có thể, tính cách của Condoleezza Rice bắt đầu được hình thành trong những thử thách này.
Từ khi còn nhỏ, bà đã được cha mẹ dạy rằng, cơ hội duy nhất để “có chỗ dưới mặt trời” là tính kỷ luật, phát triển toàn diện và lao động kiên trì.
Cha mẹ bắt bà đọc nhiều sách báo. “Để người ta không coi mình là công dân hạng hai, mình phải làm việc nhiều gấp hai lần so với người được coi là người Mỹ có đầy đủ giá trị”- cha mẹ bà vẫn nói vậy với con gái.
Condoleezza Rice đã nói về vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục mình : “Cha mẹ tôi đã thuyết phục được tôi hoàn toàn trong việc, có thể, tôi không thể mua nổi cho mình chiếc bánh trong cửa hàng nhưng chắc sẽ có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ”.
Condoleezza Rice lần đầu tiên nghĩ đến việc nghiên cứu môn Xô Viết học vào năm 16 tuổi. Năm 26 tuổi Condoleezza Rice bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ.
Condoleezza Rice không bao giờ coi việc nghiên cứu môn Xô Viết học và đường công danh khoa học là mục đích tự thân. Bà đã sử dụng môn học của trường đại học có danh tiếng ở California để phát sáng và chọn lựa những người bạn cần thiết.
Dịp tốt đầu tiên Condoleezza Rice được cử đến thực tập ở Washington, phòng dự án hạt nhân thuộc Uỷ ban liên hợp các tham mưu trưởng. Lúc này bộ máy chính quyền đảng Cộng hoà đang nắm quyền ở Washington, nên bà quyết định gia nhập đảng Cộng hoà và nhanh chóng lọt vào hàng ngũ những chuyên gia có triển vọng.
Sau đó ít lâu, bà được phó tổng thống Bush (cha) chú ý đến. Trở thành tổng thống, ông đã mời người phụ nữ giỏi tiếng Nga này vào nhóm liên ngành đặc biệt gồm các nhà phân tích trẻ.
Năm 1992 Bush (cha) không thắng cử. Điều này đặt bà vào tình thế khó xử: từ bỏ quá khứ cộng hoà và cố nhập vào những người dân chủ, hoặc lui về chờ thời, trung thành với lý tưởng cộng hoà.
Bà đã chọn cách thứ hai: rời Washington trở về Stanford. Ở đó, năm 1993 những người bạn có ảnh hưởng đã giúp bà nhận được cương vị hiệu trưởng trường đại học. Bà đã trở thành vị hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử của Stanford.
Nhiều công ty của Mỹ rất mừng rỡ có bà làm tư vấn. Rời khỏi thủ đô, bà vào Hội đồng quản trị của các công ty lớn như Chevron, Hewlett Foundation, Charles Schwab và J.P Morgan.
Trong thời gian ở Stanford bà vẫn giữ quan hệ với Bush ( Bush cha) và vợ ông. Năm 1995 bà được họ giới thiệu với G. Bush (Bush con) khi đó đang là thống đốc bang. Trong cuộc gặp đầu tiên của mình, vị tổng thống tương lai và cố vấn tương lai của ông nói chuyện toàn về thể thao. Hoá ra, cả hai đều hâm mộ bóng đá Mỹ.
Lần gặp tiếp theo của hai người vào tháng 8/1998. Theo hồi ký của bà, khi bơi thuyền quanh hồ hai người lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc về các vấn đề quốc tế. Ngay lập tức sau đó, cựu tổng thống đã đề nghị bà giúp con trai ông trong các vấn đề đối ngoại.
Năm 1999 bà rời khỏi cương vị hiệu trưởng để đảm nhận chiến dịch vận động bầu cử cho ông Bush (con).
Sau khi trở thành tổng thống, ông Bush đã thừa nhận: “Condoleezza Rice là người duy nhất có thể giải thích cho tôi thế nào là chính sách đối ngoại để tôi hiểu”
Các nguồn tin ở Washington nhận xét rằng, không có ai gần gũi với ông Bush và được ông tin cậy như bà. Chỉ bà mới có quyền gọi điện cho tổng thống lúc nửa đêm để thông báo tin tức quan trọng.
Đoàn Phương (Theo báo Nga)