Vì muốn có con trai nên nhiều cặp vợ chồng trẻ đã tìm đủ mọi cách “Đông- Tây y kết hợp”, miễn sao giúp cho mình được toại nguyện. Tâm lý phải có bắng được “con trai để nỗi dõi tông đường” dường như đã trở thành căn bệnh trầm kha ngay ở thành thị. Điều đáng buồn là không ít cặp vợ chồng là những người có học thức, địa vị.
Không có con trai không xong?
|
| Bé đến lớp. Ảnh L.C. M |
Sau mấy năm, âm thầm kiếm tìm người đảm nhiệm "trọng trách" sinh một cậu con trai, cuối cùng, Hải đã đặt niềm tin vào một cô gái làm hướng dẫn viên du lịch đã li dị chồng và đang nuôi một đứa con trai nhỏ mà anh đã quen trong một lần cơ quan tổ chức đi nghỉ mát ở bãi biển Cửa Lò. Ngọn lửa tình nhen nhóm, hai người đã đi lại, ăn ở với nhau như vợ chồng.
Hải tin tưởng rằng, cô bồ lần đầu đã sinh được con trai thì chắc chắn lần sau cũng vậy. Kết quả chỉ sau một thời gian lén lút quan hệ, cái bụng lùm lùm của chị đã xuất hiện, anh hy vọng, một ngày không xa người tình sẽ sinh cho mình một “quí tử”.
Khấp khởi mong chờ, từng giờ từng phút, càng đến những tháng cuối, lòng anh càng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Rồi ngày đó cũng đến, người tình của anh vào viện, sinh cho anh không phải là một nữa, chị sinh đôi, đẻ cho anh những hai… “Hoàn Châu Cách Cách”.
Điều lạ là khi tâm sự với tôi chuỵên này mà Hải vẫn khát khao cháy bỏng phải có một đứa con trai và anh bảo, anh vẫn lại tiếp tục đi tìm kiếm… Hỏi anh, vợ anh có biết chuyện này không thì anh bảo, biết cũng mặc...(?!)
Cho đến bây giờ, chị Hà Ngọc Huyền, hiện đang là giáo viên, hiểu hơn bao giờ hết nỗi đắng cay khi chị sinh con một bề. Chồng chị là trưởng họ nên gánh nặng phải có con trai đối với chị cứ như một việc quan trọng nhất khi sống ở trên đời này. Do là con đầu, nhà chỉ có hai anh em trai nên vợ chồng chị sống chung với bố mẹ chồng và cậu em. Lần đầu tiên, sinh con gái đầu lòng, bà mẹ chồng đã “tiếng bấc tiếng chì”, đay nghiến: "Muốn gì thì muốn chị phải sinh được con trai."
Những lời nói bóng gió xa gần của bà mẹ chồng càng làm chị bị trầm cảm nặng.
Anh chị cũng tìm đủ mọi cách, bắt mạnh, uống thuốc…nhưng mấy lần có mang "theo sách" đi siêu âm đều là con gái. Lần đầu, bỏ. Lần hai, bỏ tiếp. Lần thứ ba, siêu âm cũng lại là con gái nhưng lần này chị quyết tâm để đẻ. "Từ ngày tôi sinh bà mẹ chồng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Nhiều lần, cháu ốm, khóc khản cả cổ, tôi thì cũng ốm nên không trông được nó vậy mà bà ngồi ngay đấy bà cũng bỏ mặc, không một lời an ủi, động viên, dỗ dành cháu. Nghĩ mà tủi thân quá". Chị khóc...
|
|
|
Bé vui Trung Thu . Ảnh L.C.M |
"Mọi việc càng trở lên trầm trọng, khi chú em trai xây đựng gia đình và ngay đứa con đầu lòng đã sinh ra một đứa bé trai. Bà nội mừng ra mặt, suốt ngày quấn quýt, dành hết tình cảm vào cô em dâu và đứa cháu “đích tôn” của mình ." Chị nức nở...
Tưởng chuyện đã êm nào ngờ thi thoảng rỗi việc bà mẹ chồng lại nói cạnh khoé, cho là chị không biết đẻ, chỉ sinh ra một lũ “vịt giời” như thế là vô phúc...
Đã thế, bà mẹ chồng còn đang tâm tìm cách đuổi gia đình chị đi nơi khác để giành lấy căn nhà cho vợ chồng chú em vì một lý do "nó có cháu đích tôn, sau này ở đây hương khói thờ cúng tổ tiên..."
Chúng tôi còn gặp rất nhiều cảnh ngộ chỉ vì không có con trai mà tan đàn xẻ nghé. Tại xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội còn có gia đình chồng bắt vợ phải đẻ bằng được con trai khi mà họ đã có với nhau...6 mặt con và đã ở tuổi gần 50...!
Bùng nổ ngay ở thành phố
Ở rất nhiều vùng nông thôn hiện nay người dân đã bớt đi nhiều tư tưởng trọng nam khinh nữ. Có rất nhiều làng xã không có người sinh con thứ ba dù con một bề là một tín hiệu đáng mừng.
Điều đáng báo động là trong thời gian gần đây, những cặp vợ chồng trẻ sống ở những thành phố nơi có đời sống cao và phát triển thì quan niệm lạc hậu ấy lại có chiều hướng bùng nổ.
Đời sống ngày một cao, kinh tế khá giả, việc mỗi cặp vợ chồng đẻ thêm, nuôi thêm một, hai đứa con là chuyện nhỏ. Chính những lí do đó, khiến những khát vọng con trai hay “có nếp có tẻ” lại trỗi dậy, bùng phát mạnh mẽ. Thêm vào đó là sự can thiệp quá sâu của y học, các hoạt động của những “nhà tư vấn”, những thầy lang quảng cáo giúp sinh con trai, con gái, với lời cam đoan đầy mùi mẫn: “Không đúng như ý muốn, không lấy tiền…” đã làm mê hoặc nhiều cặp vợ chồng.
Theo bác sĩ Nguyễn Duy Ánh- Phó viện trưởng Bệnh viện Phụ sản: Thực ra theo quy luật tự nhiên thì xác suất đẻ con trai/ con gái của mỗi cặp vợ chồng đã là 50/50%. Vậy thì chỉ cần phán được 50% số người thành công trong việc sinh con trai con gái, là những thày lang bịp đã có thể ung dung thu bội tiền; còn những người không thành công thì đành tính “thua keo này ta bày keo khác."
|
|
|
Nào cùng chơi! Ảnh L.C.M. |
Những thành phố lớn, như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… nơi tiếp cận được với nhiều phương pháp khoa học tiên tiến thì cũng là nơi có nhiều cặp vợ chồng dùng các biện pháp can thiệp của khoa học vào vấn đề sinh con trai.
Bằng những biện pháp này, đã có nhiều đứa trẻ đã ra đời đúng với sự mong đợi trông chờ của gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của phương pháp sinh con theo ý muốn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Vì vậy đừng vì tư tưởng ấu trĩ, lạc hậu mà sinh ra tâm lý quá thất vọng, bởi những nỗi buồn chán đó sẽ làm ảnh hưởng tới việc nuôi dạy con cái và nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình.
Có một điều không biết các bậc làm cha làm mẹ có chú ý đến không? Nếu cứ có quan niệm trọng nam khinh nữ như vậy thì sẽ gây nguy hại cho những đứa trẻ. Sự mặc cảm vì thấy bị cư xử bất công từ cha mẹ sẽ dẫn đến những hiểm hoạ khôn lường.
Và cho dù ai có quan niệm thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận một chân lý, ta là do mẹ sinh ra, vậy sao ta lại cư xử không công bằng với con của mình!?
Bùi Lương Việt