5 triệu yen trong thùng loa cũ: Cuộc sống mới của 'tỷ phú ve chai'

Thời sựThứ Sáu, 17/07/2015 11:18:00 +07:00

Sau hơn 1 tháng về quê với số tiền 'trời cho' 5 triệu Yên, nữ tỷ 'phú ve chai' Nguyễn Thị Ánh Hồng đã trở lại TP.HCM.

Thời gian qua chị về quê, tranh thủ xây xong căn nhà nhỏ cho ba mẹ ở Quảng Ngãi. Biết chị về, bà con láng giềng ai cũng vui mừng, họ kéo đến chật nhà đến để chia vui với người phụ nữ bất ngờ nổi tiếng với cái danh 'tỷ phú ve chai' này.

Thời gian qua chị về quê, tranh thủ xây xong căn nhà nhỏ cho ba mẹ ở Quảng Ngãi. Biết chị về, bà con láng giềng ai cũng vui mừng, họ kéo đến chật nhà đến để chia vui với người phụ nữ bất ngờ nổi tiếng với cái danh 'tỷ phú ve chai' này.

'Chị không mua sắm gì nhiều cho bản thân, trước giờ có sao vẫn sống vậy thôi. Có khác lần này chị đưa con vào Sài Gòn để xin đi học. Bây giờ cả gia đình được đoàn tụ chị vui lắm; lúc nào cũng tự nhủ trong lòng phải cố gắng thật nhiều để nuôi cho các con ăn học thật tốt...' - người phụ nữ quê Quảng Ngãi bộc bạch.

'Chị không mua sắm gì nhiều cho bản thân, trước giờ có sao vẫn sống vậy thôi. Có khác lần này chị đưa con vào Sài Gòn để xin đi học. Bây giờ cả gia đình được đoàn tụ chị vui lắm; lúc nào cũng tự nhủ trong lòng phải cố gắng thật nhiều để nuôi cho các con ăn học thật tốt...' - người phụ nữ quê Quảng Ngãi bộc bạch.

Căn nhà chị Hồng mới thuê (hơn 2 triệu/tháng) trong con hẻm đường Trần Văn Quang khang trang hơn chỗ trọ cũ rất nhiều. Lý giải về sự 'đổi mới' này, vợ chồng chị ve chai nói: thuê nhà rộng một chút để con có chỗ học hành, vui chơi...

Căn nhà chị Hồng mới thuê (hơn 2 triệu/tháng) trong con hẻm đường Trần Văn Quang khang trang hơn chỗ trọ cũ rất nhiều. Lý giải về sự 'đổi mới' này, vợ chồng chị ve chai nói: thuê nhà rộng một chút để con có chỗ học hành, vui chơi...

Hàng ngày chị Hồng bỏ ống heo 50-80 nghìn đồng, dành đến cuối tháng trả tiền nhà.

Hàng ngày chị Hồng bỏ ống heo 50-80 nghìn đồng, dành đến cuối tháng trả tiền nhà.

Chị Hồng có thói quen thắp nhang cúng thần tài trước một ngày làm việc mới. Hy vọng may mắn sẽ đến với gia đình chị.

Chị Hồng có thói quen thắp nhang cúng thần tài trước một ngày làm việc mới. Hy vọng may mắn sẽ đến với gia đình chị.

Chị sắp xếp các đồ mua được trong nhà.

Chị sắp xếp các đồ mua được trong nhà.

Những người bạn trong khu xóm đến chơi khi biết chị trở lại Sài Gòn, tiếp tục làm nghề cũ.

Những người bạn trong khu xóm đến chơi khi biết chị trở lại Sài Gòn, tiếp tục làm nghề cũ.

Chị Hồng luôn tự nhủ: 'Mình sinh ra ở vùng quê nghèo, vào Sài Gòn lập nghiệp thì phải cố gắng thật nhiều...để chăm lo cho con cái, gia đình có được cuộc sống tốt hơn'.

Chị Hồng luôn tự nhủ: 'Mình sinh ra ở vùng quê nghèo, vào Sài Gòn lập nghiệp thì phải cố gắng thật nhiều...để chăm lo cho con cái, gia đình có được cuộc sống tốt hơn'.

Dù được một số tiền trời cho nhưng chị vẫn chăm chỉ làm việc, luôn nở nụ cười tươi, yêu công việc và cuộc sống.

Dù được một số tiền trời cho nhưng chị vẫn chăm chỉ làm việc, luôn nở nụ cười tươi, yêu công việc và cuộc sống.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng với cái danh 'tỷ phú ve chai' chị Hồng trở lại cuộc sống thường nhật, hàng ngày đi khắp các con hẻm Sài Gòn để mua ve chai.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng với cái danh 'tỷ phú ve chai' chị Hồng trở lại cuộc sống thường nhật, hàng ngày đi khắp các con hẻm Sài Gòn để mua ve chai.

'Tỷ phú ve chai' luôn được mọi người yêu quý, giúp đỡ mỗi khi cần.

'Tỷ phú ve chai' luôn được mọi người yêu quý, giúp đỡ mỗi khi cần.

Mặc dù không biết chữ nhưng chị tính toán rất nhanh với bạn hàng.

Mặc dù không biết chữ nhưng chị tính toán rất nhanh với bạn hàng.

Cuộc sống của người phụ nữ này tiếp tục trôi theo bánh xe đẩy, bất chấp mưa giông hay nắng gắt.

Cuộc sống của người phụ nữ này tiếp tục trôi theo bánh xe đẩy, bất chấp mưa giông hay nắng gắt.

Tỷ phú ve chai nói: sẽ không bao giờ bỏ cái nghề đem đến cho mình nhiều may mắn. Nguồn: Vietnamnet.

Tỷ phú ve chai nói: sẽ không bao giờ bỏ cái nghề đem đến cho mình nhiều may mắn. Nguồn: Vietnamnet.

Bình luận
vtcnews.vn