Dân Hà Nội sống như ổ chuột giữa phố sang

Kinh tếThứ Tư, 20/08/2014 06:54:00 +07:00

Tại chung cư cũ 11 Vọng Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) người dân đang phải sống chui rúc trong những căn hộ tối tăm, ẩm thấp. (Theo Kienthuc)

Khu chung cư cũ 4 tầng tại số 11 Vọng Đức (còn được gọi là khu tập thể điện cơ cũ) được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện khu nhà này đã xuống cấp trầm trọng, thậm chí là mối nguy hiểm đối với chính chủ nhân của nó.

Khu chung cư cũ 4 tầng tại số 11 Vọng Đức (còn được gọi là khu tập thể điện cơ cũ) được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện khu nhà này đã xuống cấp trầm trọng, thậm chí là mối nguy hiểm đối với chính chủ nhân của nó.

Không gian sống quá chật chội nên cửa ra vào cũng bị biến thành nơi để xe. Vì vậy không gian để chơi đùa trở thành thứ quá xa xỉ với trẻ em ở đây.

Không gian sống quá chật chội nên cửa ra vào cũng bị biến thành nơi để xe. Vì vậy không gian để chơi đùa trở thành thứ quá xa xỉ với trẻ em ở đây.

Mặc dù đang là ban ngày nhưng khi bước vào tòa nhà, người ta luôn có cảm giác đó là ban đêm bởi không gian tối om, ngột ngạt và chật chội.

Mặc dù đang là ban ngày nhưng khi bước vào tòa nhà, người ta luôn có cảm giác đó là ban đêm bởi không gian tối om, ngột ngạt và chật chội.

Theo quan sát, trần nhà khắp nơi hầu như đã nứt lở đến trơ gạch.

Theo quan sát, trần nhà khắp nơi hầu như đã nứt lở đến trơ gạch.

Dây điện thì chằng chịt như mạng nhện ở khắp mọi nơi.

Dây điện thì chằng chịt như mạng nhện ở khắp mọi nơi.

Điều khó hiểu là nhiều hộ gia đình có thể sống trong căn hộ 6m2 như hộp diêm. Đa số những căn hộ chừng 24 m2 đều phải 'tải' tới mấy thế hệ sinh sống.

Điều khó hiểu là nhiều hộ gia đình có thể sống trong căn hộ 6m2 như hộp diêm. Đa số những căn hộ chừng 24 m2 đều phải 'tải' tới mấy thế hệ sinh sống.

Điều dễ thấy ở đây là những căn phòng nhếch nhác, bừa bộn vì không gian quá nhỏ bé. Ông Thành, một người dân sống ở tầng 4 khu nhà chia sẻ: “Người dân trong khu 11 Vọng Đức có câu ca: 'Nhất chợ, nhì ga, thứ ba Vọng Đức' để ví cuộc sống của người dân ở đây chẳng khác gì những người sống vất vưởng ở ngoài chợ

Điều dễ thấy ở đây là những căn phòng nhếch nhác, bừa bộn vì không gian quá nhỏ bé. Ông Thành, một người dân sống ở tầng 4 khu nhà chia sẻ: “Người dân trong khu 11 Vọng Đức có câu ca: 'Nhất chợ, nhì ga, thứ ba Vọng Đức' để ví cuộc sống của người dân ở đây chẳng khác gì những người sống vất vưởng ở ngoài chợ

Nhìn vào đây không ai nghĩ là khu vực đun nấu của nhiều hộ gia đình tại tầng 4 của khu nhà.

Nhìn vào đây không ai nghĩ là khu vực đun nấu của nhiều hộ gia đình tại tầng 4 của khu nhà.

Vì phải sinh hoạt chung nên người dân ở đây có thói quen tích trữ nước bằng tất cả các vật dụng có thể đựng được.

Vì phải sinh hoạt chung nên người dân ở đây có thói quen tích trữ nước bằng tất cả các vật dụng có thể đựng được.

Cả dãy chỉ có hai nhà vệ sinh chung, các gia đình phải tự vá víu, cơi nới thêm bếp ăn, nhà tắm nên ngôi nhà vốn đã cũ kỹ càng thêm xập xệ, quá tải.

Cả dãy chỉ có hai nhà vệ sinh chung, các gia đình phải tự vá víu, cơi nới thêm bếp ăn, nhà tắm nên ngôi nhà vốn đã cũ kỹ càng thêm xập xệ, quá tải.

Nhà vệ sinh đã ít lại còn thường xuyên bị tắc vì quá tải nên phải đóng cửa liên tục.

Nhà vệ sinh đã ít lại còn thường xuyên bị tắc vì quá tải nên phải đóng cửa liên tục.

Khu vực bể nước để tắm giặt lúc nào cũng có những chiếc thùng hứng nước như thế này.

Khu vực bể nước để tắm giặt lúc nào cũng có những chiếc thùng hứng nước như thế này.

Khu nhà trở nên nhếch nhác và bẩn thỉu hơn khi người dân sống ở đây phải tận dụng mọi không gian có ánh sáng lọt vào đẻ phơi quần áo. Và thật khó có thể tưởng tượng được ngay giữa lòng Thủ đô lại có cảnh nguời dân phải sống chui rúc như trong khu ổ chuột như vậy

Khu nhà trở nên nhếch nhác và bẩn thỉu hơn khi người dân sống ở đây phải tận dụng mọi không gian có ánh sáng lọt vào đẻ phơi quần áo. Và thật khó có thể tưởng tượng được ngay giữa lòng Thủ đô lại có cảnh nguời dân phải sống chui rúc như trong khu ổ chuột như vậy

Bình luận
vtcnews.vn