Bể tiền tỷ bỏ hoang, dân ăn nước sông đỏ quạch

Bạn đọcThứ Tư, 23/07/2014 07:30:00 +07:00

Từ nhiều năm nay, người dân phải lấy nước sông Sêpôn đỏ quạch để ăn uống, tắm giặt vì hệ thống cấp nước tự chảy đầu tư tiền tỷ hư hỏng.

Từ nhiều năm nay, người dân các xã vùng Lìa (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) phải lấy nước sông Sêpôn đỏ quạch để ăn uống, tắm giặt vì hệ thống cấp nước tự chảy đầu tư tiền tỷ hư hỏng.

 Vùng Lìa gồm 8 xã biên giới Việt - Lào chạy dọc theo sông Sêpôn. Để cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, hệ thống nước tự chảy tiền tỷ được đầu tư về đến từng thôn. 
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sử dụng, hệ thống này nhanh chóng hư hỏng, hoang phế. Có xã sở hữu 18 bể nước tự chảy đầu tư hơn 7 tỷ đồng, sử dụng được 1-3 năm thì toàn tuyến không có nước. 
Nước sinh hoạt của người dân được lấy từ sông Sêpôn, hoặc nước mưa. Anh Hồ Văn Phơ ở bản 11, xã Thanh cho hay: “3 năm nay, bể nước sinh hoạt hư hỏng, không có nước nên người dân bắt buộc phải lấy nước sông ăn uống, tắm giặt”.
 Mấy ngày gần đây, trời có mưa nên anh Phơ mua một tấm tôn lợp về dựng thành máng nước ngay trước nhà. Ở Lìa, nhiều gia đình dựng những máng nước như thế này để tận dụng nước mưa sinh hoạt.
Ông Hồ Văn, Phó chủ tịch xã Xy cho hay, hơn 200 hộ dân thiếu nước hoàn toàn. Những thôn xa, người dân phải đi hơn 2 km mới đến sông Sêpôn. 
 Nước sông đỏ quạch, người dân tắm rửa, giặt giũ và ăn uống chung một nguồn nước.
Ông Pả Khăm ở thôn A Ho (xã Thanh) nói, gia đình đầu tư hết 20 triệu đồng để khoan giếng “nhưng nước không dùng được vì phèn và vôi. Muốn ăn uống phải mua bể lọc hơn 10 triệu nữa”. Theo ông Hồ Văn Hạnh, chủ tịch xã Thanh, người dân tự khoan 57 giếng nước nhưng không dùng cho ăn uống vì phèn và vôi. 
Nhiều người dân mong muốn trạm nước sạch từ nhiều năm nay, nhưng chính quyền xã cho biết chưa có tiền đầu tư.  

Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn