Nguyên cán bộ ngân hàng cầm đầu nhóm 'bảo kê'

Pháp luậtThứ Hai, 16/06/2014 08:10:00 +07:00

Được ăn học đang hoàng có công việc ổn định tại một ngân hàng nhưng Hà lại liên tục sa ngã cho đến khi phải tra tay vào còng.

Xuất thân từ gia đình tử tế, lại được ăn học đang hoàng có công việc ổn định tại một ngân hàng có tiếng nhưng Phan Thanh Hà lại liên tục sa ngã cho đến khi phải tra tay vào còng.

Đó là đối tượng Phan Thanh Hà, 29 tuổi, trú ở Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Hà vốn sinh ra trong gia đình tử tế, bố là cán bộ nhà nước, được gia đình cho ăn học đến nơi, đến chốn, từng làm ở một ngân hàng có tiếng nhưng vì ham chơi, mê đánh điện tử, cá độ nên nợ nần đành phải tự xin nghỉ việc.

Về nhà, không công ăn việc làm cộng với bản tính ham chơi, đua đòi, Hà thường tụ tập đám bạn bè lêu lổng, chơi bời, gây rối TTCC, hành hung người khác gây thương tích, bị lập 2 tiền sự về hành vi này.


Nhận thấy ở khu vực chợ Ninh Hiệp và khu công nghiệp Ninh Hiệp có rất nhiều người làm nghề xe ôm đón khách, Hà đã nghĩ ra “chiêu” bắt những người này phải nộp “phí” bảo kê cho hắn. Theo đó, Hà cùng chọn một gã xe ôm có tới 4 tiền án là Đinh Thanh Phương, 25 tuổi, trú ở Yên Thường, Gia Lâm hàng ngày đi thu tiền “phế” của các lái xe ôm rồi đưa cho Hà.

Lái xe nào không nộp, lập tức, Hà cùng với Đặng Hoàng Sơn, 24 tuổi, trú ở Yên Viên, Gia Lâm; Nguyễn Văn Tuân, 26 tuổi, trú ở Giang Biên, Long Biên, Hà Nội “dằn mặt”. Chính vì vậy, các lái xe ôm đều rất sợ, không ai dám phản ứng cũng không dám trình báo với cơ quan Công an. Để tỏ rõ “oai” đại ca, Hà dặn những người lái xe ôm nếu có người nào ở nơi khác đến đón khách thì báo với hắn, hắn sẽ giải quyết.


Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên nên đã lập án đấu tranh. Trong khi cơ quan Công an đang điều tra thì nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn K quê ở Thanh Hóa và Dương Mạnh ở Kim Sơn, huyện Gia Lâm về việc bị một nhóm đối tượng hành hung, yêu cầu đưa tiền mới cho chở khách.

Theo như trình báo, sáng cùng ngày, anh Đông và anh Khánh ra KCN Ninh Hiệp để lái xe ôm. Khi đang đứng chờ khách, Đông và Khánh bị đối tượng Đinh Thanh Phương, 25 tuổi, trú tại khu tập thể cơ khí Yên Thường, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm đến thu mỗi người 50.000đ, thì mới cho đứng đón khách. Đông và Khánh không nộp tiền liền bị Thanh gọi thêm “đồng bọn” tên Hà, Tuân và Sơn đến đánh. Đông và Khánh bắt buộc phải nộp mỗi người 50.000đ cho nhóm của Phương mới được tha.

Từ nội dung trình báo của các nạn nhân kết hợp với các tài liệu điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã làm rõ nhóm đối tượng trên, đồng thời tổ chức bắt giữ. Bước đầu, Hà và đồng bọn khai nhận đã thu “phế” của khoảng 20 người lái xe ôm trong thời gian khoảng nửa tháng trở lại đây.

Được sự cho phép của chỉ huy Công an huyện Gia Lâm, chúng tôi tiếp xúc với Phan Thanh Hà. Là một người được học hành tử tế, hiểu biết pháp luật nên Hà không vòng vo mà khẳng định bản thân biết việc  bãi, thu “phế” là vi phạm pháp luật nhưng thấy “dễ ăn” quá nên làm liều; mỗi  ngày thu được khoảng 1 triệu đồng của những người lái xe ôm.

Toàn bộ số tiền thu được, hắn có việc cá nhân nên chi tiêu hết chưa chia cho đồng bọn. Hà cho biết, vì là con nhà tử tế, có công ăn việc làm ổn định nên hắn yêu và cưới được cô vợ khá xinh là sinh viên đại học quê ở Hưng Yên. Tuy nhiên, sau khi bị đuổi việc, lại mâu thuẫn khá trầm trọng với bố mẹ vì ham chơi bời, lô đề nên Hà bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô vợ trẻ cũng chán nản xin về nhà mẹ đẻ rồi sinh con ở đó.

Có con nhưng Hà cũng không bỏ được tính ham chơi nên vợ hắn chán nản xin li hôn, đứa con gái nhỏ đành để cho ông bà nội nuôi. Nhắc đến con gái, Hà cúi đầu, rơi nước mắt, hắn cho biết sẽ khai báo thành khẩn để được khoan hồng sớm trở về nuôi con.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn