Tiếng chuông cầu hồn lúc bình minh

Thế giớiChủ Nhật, 11/03/2012 11:53:00 +07:00

(VTC News) - Tại ngôi đền Fumonji ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate, tiếng chuông đã rung lên giữa màn bụi tuyết phủ kín thành phố.

(VTC News) - Ngày Chủ nhật đánh dấu lần kỉ niệm đầu tiên của trận động đất, sóng thần lịch sử tấn công miền Đông Bắc Nhật Bản đã bắt đầu với tiếng chuông cầu siêu cho những người bị nạn.

Khoảng 300 tình nguyện viên đã tập trung tại các bãi biển để cầu nguyện cho các nạn nhân của sóng thần ở thị trấn Minamisanriku, thủ phủ Miyagi vào lúc mặt trời mọc 6h sáng nay.


Ở Minamisanriku, nhiều người đã thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị cuốn phăng trong cơn sóng thần một năm trước.

 

Một sinh viên tình nguyện 20 tuổi đến từ Tokyo chia sẻ với NHK, anh mong rằng người Nhật sẽ không bao giờ quên thảm họa này và ghi nhớ nó như một phần cuộc đời mình.

Tại ngôi đền Fumonji ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate, nơi lưu giữ tàn tro của 26 nạn nhân không được xác định danh tính, vào lúc 6h sáng, tiếng chuông đã rung lên giữa màn bụi tuyết phủ kín thành phố. Tu sĩ Koyo Kumagai đọc kinh tại chính điện và cầu nguyện trước di cốt của những người đã khuất.

1.555 người đã chết ở Rikuzentakata, trong đó có nhiều người không thể xác định danh tính. Vào lúc cao điểm, trong ngôi đền này từng lưu giữ khoảng 360 di cốt.

Trước đó, tối 10/3, tại thành phố Iwaki thuộc Fukushima, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên, các nhà sư nguyện cầu cho linh hồn những người thiệt mạng.

Vào chiều nay, nghi lễ tưởng niệm chính thức sẽ được tổ chức tại Nhà hát quốc gia ở Tokyo với sự tham dự của Nhật hoàng Akihito và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Hà Anh


Bình luận
vtcnews.vn