(VTC News) - Hành lang phân cách giữa tuyến đường giành cho xe buýt và xe cơ giới trên đường Nguyễn Trãi-Thanh Xuân – Hà Nội (dọc đường đi Hà Đông, đoạn đối diện chợ Phùng Khoang) gần đây bị nhiều người biến thành chợ bán hoa, bán thịt lợn và các loại thực phẩm chín khác.
Dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân bị lạm dụng biến thành chợ tạm. (Ảnh Thu Hòe)
Người trồng hoa từ các làng thuộc xã Tây Tựu (Từ Liêm), Mê Linh, Nhật Tân…, các tiểu thương buôn bán thịt lợn từ các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố… kéo về đây, ngang nhiên bày bán hoa, thịt lợn với số lượng lớn, thường vào các buổi sáng sớm và chiều tối.
Hoa, thịt lợn và các loại thực phẩm chín đuợc bán trên phần đuờng phân cách rất hẹp, để thuận tiện cho việc “chào hàng”, mời khách từ cả hai bên đường. Điều đặc biệt là không có bàn và cũng không có tủ kính để bán thịt, người bán hàng dùng các tấm bìa giấy cứng, bìa catton hoặc bao rứa trải trên nền đường để bày bán thực phẩm, nhìn rất mất vệ sinh.
Thịt lợn và các loại hành hóa khác được bày bán rất nhiều trên dải phân cách vào sáng sớm và chiều tối. (Ảnh Thu Hòe)
Mỗi khi có người dừng lại mua, những người “kinh doanh trái phép” này chạy lại xâu xúm mời mọc gây ùn tắc trên đường nhất là vào những giờ tan tầm cao điểm. Không những thế địa điểm bày bán này cũng ẩn chứa nhiều yếu tố nguy hiểm, không an toàn khi hai bên đường là xe cộ đi lại rất đông đúc. Chợ tan, người bán để lại một khối lượng rác rất lớn, gây mất mĩ quan chung.