Những ngày gần đây, một khu chợ đồ “rác” mọc lên ở đối diện số 377 trên đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. Những người bán hàng ngồi dọc hành lang ven đường và bày hàng ra bán. Khu chợ này hoạt động từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ trên con đường đê chật hẹp thu hút rất đông sự tò mò của những người qua đường.
Một quầy hàng bán đồ "rác" trên đường Đê La Thành đã thu hút rất đông người xem và mua hàng.
Những mặt hàng được bày bán ở đây chủ yếu là đồ điện tử gia dụng đa chủng loại đã qua sử dụng hoặc bị thải loại như: máy sấy tóc, pin điện thoại, pin laptop, điện thoại, headphone, gương xe máy, chuột máy tính, ổ cắm điện, bàn là, điều khiển tivi, webcam…
Cận cảnh những mặt hàng "rác" đa chủng loại
Anh Hưng, người chủ bán hàng tại khu chợ này cho biết, những hàng hóa tại khu chợ này chủ yếu được gom lại từ những người thu mua đồng nát rồi chọn lọc thành từng nhóm hàng khác nhau và... mang ra bán. Những “sản phẩm” ở đây có thể dùng được nữa hay không thì... có trời mới biết(!?)
Thế nhưng nếu khách hàng "sờ" vào, các chủ hàng sẽ được dịp "làm giá". Một chiếc máy sấy tóc giá khoảng 20.000 đến 30.000 đồng, chuột máy tính từ 10.000 đến 20.000 đồng, những chiếc tai nghe điện thoại từ 5.000 đến 15.000 đồng… Nhìn chung, những mặt hàng đều không có giá cả nhất định, nó tùy thuộc vào sự "hét giá" của người bán và sự trả giá của người mua, nhưng so với giá bán đồng nát thì đó là cái giá... không thể tin được.
Bác Nguyễn Hải Trí, ở khu tập thể C5 Giảng Võ đi mua hàng cho biết: "Tôi cũng đã mấy lần mua hàng ở đây rồi, may thì gặp cái còn dùng được, không may thì mang về chỉ có vứt đi vì ở đây không có gì để thử cả. Nhưng nói chung chỉ toàn đồ hỏng thôi, chọn được cái nào còn nguyên vẹn mang về sửa hoặc tháo lắp các bộ phận dùng vào việc khác thì còn có thể dùng được.”
Bạn Nguyễn Văn Dũng, Sinh viên Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền, đã mua hẳn ba chiếc webcam để về dự phòng nhưng không cái nào còn có thể sử dụng được. Hàng mua lại không được trả lại, nên bạn đang tiếc ngẩn vì bỏ ra 50.000 đồng hoang phí mà không được việc gì.
Bạn Nguyễn Văn Dũng đang tiếc rẻ với ba chiếc webcam trên tay vì không còn giá trị sử dụng.
Đường Đê La Thành là một con đường nhỏ, vào buổi tối lại có rất đông xe cộ đi lại, nhiều người dừng lại xem và mua hàng đã gây tắc đường và ảnh hưởng tới lưu thông trên đoạn đường này. Không những thế, khu chợ này có khi còn trở thành mầm mống tiêu thụ “hàng đen” của một số đối tượng trộm cắp mang đến đây tiêu thụ.
"Khu chợ" đã thu hút rất đông người qua đường tò mò xem, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Dương Lãng Hoàng