Theo Telegraph, vào ngày 2/1/2010, Austin Forman, 11 tuổi, đang chơi trong vườn nhà tại thị trấn Boston Bar, tỉnh British Columbia, Canada cùng chú chó Angel thì đột nhiên một con báo cougar (báo sư tử) xuất hiện. Ngay lập tức chú chó 18 tháng tuổi chạy tới trước mặt cậu chủ và xông vào con báo.
![]() |
| Angel sau trận kịch chiến |
“Cháu thật sự sợ hãi. Ban đầu cháu không biết đó là một con báo. Cháu chỉ nghĩ đó là một con chó khác. Ngay khi nhận ra đó là con báo, cháu biết rằng cháu phải chạy vào nhà”, Austin kể lại.
![]() |
| Austin và mẹ. |
Sherri Forman, mẹ cậu bé, gọi điện thoại tới đồn cảnh sát. Vài phút sau một cảnh sát gần đó chạy tới vườn của gia đình Forman, nơi cuộc chiến giữa báo và chó vẫn đang diễn ra. Anh bắn hai phát đạn vào thân con báo, nhưng nó vẫn kéo lê con chó và cắn vào cổ, mặt của địch thủ. Trước tình thế đó viên cảnh sát buộc phải kết liễu mạng sống của con báo để cứu Angel.
![]() |
| Con báo Cougar sau khi bị bắn. |
Sau khi con báo gục xuống, hàm răng của nó vẫn cắm vào mặt Angel. Chú chó nằm bất động một lúc rồi hít thở và đứng dậy. Một mắt của Angel sưng to và nhiều vùng trên bộ lông của nó nhuốm máu.
Angel đã được đưa tới nhà bác sĩ thú y gần đó để chữa trị, bác sĩ nói chú chó dũng cảm sẽ sớm hồi phục.
Thu Linh, thulinh88@yahoo.com (Theo thestar.com)