Phản hồi bài viết: Chồng hung thủ đâm kim lút đầu: Tôi có tội, tôi có tội
Theo quan điểm của cá nhân tôi thì hành động của chị Duân là đáng lên án, nó vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật và làm tổn hại đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Đó là hành động rất dã man, cháu nhỏ không có tội tình gì mà phải gánh chịu một chuỗi những hành động sai trái của người lớn gây nên. Tôi hy vọng là pháp luật cũng sẽ nghiêm trị hành động của chị Duân để làm gương cho người khác.
Nhưng đồng thời tôi cũng cực kỳ lên án hành động của chị Thanh, mẹ cháu Nhật Minh. Tôi cũng có đọc vài ý kiến khác nhau trên báo, nhưng hầu hết mọi người đều không nhắc tới người phụ nữ này. Nếu như lên án chị Duân về hành động của mình, thì cũng cần phải nhắc mọi người rằng, chị Thanh cũng chính là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của gia đình này.
Nếu ai cũng như chị Thanh thì xã hội sẽ như thế nào? Mọi người nhắc tới tư cách người phụ nữ Việt Nam của chị Duân, nhưng có nhắc tới tư cách đạo đức của chị Thanh không?
Tôi muôn gửi lời nhắn tới chị Thanh rằng: "Xin chia buồn cùng chị về sự việc này, cầu mong cho cháu Nhật Minh bình an, mạnh khỏe, nhưng chị Thanh ạ, một lúc nào đó, chị cũng nên suy nghĩ lại mình, vì đâu nên cảnh như thế này?". Và tôi nghĩ đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho xã hội.
Lê Huy
mr.leduchuy@gmail.com