Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Tất cả đều có lỗi, không chỉ riêng mình chị Duân

Phản hồi bài viết: Chồng hung thủ đâm kim lút đầu: Tôi có tội, tôi có tội

Tôi nghĩ hành động này xuất phát từ một phút sai lầm do mất lý trí. Người phụ nữ tên Duân này vốn bản tính hiền lành. Trước đây hai vợ chồng họ lại có cuộc sống hạnh phúc. Rồi bỗng nhiên người chồng dở chứng, không những đánh đập vợ mà còn lấy tiền thế chấp nhà cho vợ bé. Anh ta không nghĩ rằng hai đứa con lớn của anh ta ra sao.

Rõ ràng là do phẫn uất quá nên chị Duân mới mù quáng hành động như vậy. Các chị có con đương nhiên là nghe thấy rùng mình. Tôi cũng không khỏi gai người khi đọc tin này. Nhưng tôi cũng là một người phụ nữ, tôi thông cảm hơn là trách chị Duân. Các chị thử đặt hoàn cảnh của mình vào chị ấy xem có nghĩ được điều gì tốt đẹp hơn không?

Đứa bé sơ sinh không có tội nhưng ở vào địa vị của chị Duân thì nó là oan nghiệt. Cả ba người đều có tội. Nhưng tội lỗi ban đầu và lớn nhất thuộc về người chồng và mẹ của cháu Minh nhiều hơn. Chính họ đã làm nên oan nghiệt và gây nên vụ án đau lòng ngày hôm nay.

Hà Phương Liên
Hà Nội / phuonglienck@gmail.comgmail
Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Tất cả đều có lỗi, không chỉ riêng mình chị Duân
Tất cả đều có lỗi, không chỉ riêng mình chị Duân Tất cả đều có lỗi, không chỉ riêng mình chị Duân
8107853