Thế là Việt Nam chúng ta lại thua nữa rồi thật là buồn!! Nhưng không sao thể thao có thắng có thua mới vui, nhưng lần này thua mình thấy không buồn lắm.
Bóng đá Việt Nam cần phải cố gắng rất nhiều nữa, nhưng mà mọi người từ đây cũng rút ra một kinh nghiệm là không nên khen ai điều gì khi mà người ta chưa thể hiện. CV9 dù có đá ở giải ngoại hạng Anh đi chăng thì cũng cần phải xem anh ta là một người bình thường như bao người bình thường khác trong đội. CV9 cũng chỉ là CV mà thôi chẳng có gì để mà hi vọng hết. Các bạn U16 U19 và U23 cố gắng lên đừng mắc bệnh sao nha, cả nước đang rất trông chờ ở các bạn đó!!!
Vũ Đại Hội 68 lê văn việt Q.9, TP.HCM / hoivudai@gmail.com