Tôi cũng là người phụ nữ có gia đình có con và cũng có hoàn cảnh giống chị Duân (chồng đi ngoại tình). Song theo tôi nghĩ nếu sống với nhau không được thì chia tay, đừng nên làm hại bất cứ một ai. Tôi đã theo dõi sự việc này mấy ngày rồi nhưng tới hôm nay tôi mới viết bài ý kiến của mình.
Tôi biết trong lúc nóng nảy, ghen tuông thì không mấy ai kiềm chế được hành động của mình. Song khi làm việc gì đó nên nghĩ thấu đáo về hậu quả của nó gay ra. Lúc vợ chồng tôi chưa chia tay cũng vậy, thấy chồng mình chia sẻ tình cảm với người khác thì thấy rất bực tức và buồn bã, song nhiều lần suy nghĩ tôi đã chủ động làm đơn ly dị vì theo tôi nghĩ vợ chồng tôi đã không còn tình cảm thì nên tạo hạnh phúc cho người khác, đặc biệt là ngừơi mình từng yêu, từng làm chồng và làm cha của con mình, đó cũng chính là hạnh phúc của chính mình rồi. Chúng tôi ra đi mà không một ai làm tổn hại tới nhau.
Vì vậy tôi cũng rất hiểu hoàn cảnh của gia đình chị Duân và cả chị Thanh nữa. Con mong bác (cha chị Duân) và hai con của chị hãy cố gắng lên nhé để vượt qua thời gian này. Và cả chị Thanh và con trai bé bỏmg của chị hãy cố gắng vượt qua.
Tôi cũng mong chị Duân hãy luôn cải tạo và sữa chữa lỗi lầm của mình, sau này có trở về cuộc sống hãy làm một ngừơi tốt chị nhé. Và tôi cũng luôn mong rằng nhà nước sẽ khoan hồng với chị. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho tất cả mọi người được an lành hạnh phúc. Cô cũng cầu chúc cho bé Nhật Minh được tai qua nạn khỏi.