Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Tôi đã khóc... nhưng cũng cần có sự khoan dung độ lượng

Đọc những thông tin của vụ việc này tôi đã khóc, khóc nấc lên như thể cháu bé đó chính là con của mình. Một sinh linh mới ra đời vừa hơn tháng tuổi đã là một nạn nhân của một vụ ghen tuông. Thật tình không biết nói gì hơn là những lời trách móc, lên án... thậm chí là xĩ vả người đàn bà vô nhân tính đó, pháp luật Hình sự Việt Nam sẽ dành cho người đàn bà nhẫn tâm đó một bản án thích đáng.

Nhưng cũng cần mở rộng tấm lòng khoan dung, độ lượng - Một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam - cho những người biết hối cải, để người đàn bà đó về sống giữa đời thường, để có thể nuôi dạy hai người con của mình nữa chứ. Bây giờ có tuyên án chung thân hay tử hình đối với người đàn bà đó e là quá nhẹ, người đàn bà đó mới 35 tuổi thôi, trong điều kiện bình thường hãy để cho người đời tuyên một bản án lương tâm dành cho bà ta trong hơn 30 năm còn lại của cuộc đời.

Vũ Sơn Trà
Tăkpỏ, Nam Trà My, Quảng Nam / vu_son_tra253@yahoo.com.vn
Phản hồi bài viết: Vụ đâm kim ngập đầu: "Đời làm án, tôi chưa từng gặp..."

Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Tôi đã khóc... nhưng cũng cần có sự khoan dung độ lượng
Tôi đã khóc... nhưng cũng cần có sự khoan dung độ lượng Tôi đã khóc... nhưng cũng cần có sự khoan dung độ lượng
9109394