Hoa khôi SV Thủ đô tin vào chữ "Duyên" trong tình yêu

Giáo dụcChủ Nhật, 22/01/2012 12:01:00 +07:00

(VTC News)- Hoa khôi SV Thủ đô tài năng thanh lịch, Tuyết Anh của ĐH Luật (HN) chia sẻ: “Em tin vào chữ Duyên trong chuyện tình cảm..."

(VTC News)- Đăng quang ngôi vị Hoa khôi sinh viên Thủ đô tài năng thanh lịch, Tuyết Anh – cô sinh viên duyên dáng của ĐH Luật (HN) - chia sẻ “Em tin vào chữ Duyên trong chuyện tình cảm..."

- Với cương vị là Hoa khôi sinh viên Thủ đô tài năng, thanh lịch, Tuyết Anh nghĩ gì về nét thanh lịch của nữ sinh Hà Thành nói riêng và người Hà Nội nói chung?

Dù là nữ sinh Hà thành hay là bất cứ nữ sinh nào, thì nét thanh lịch không phải là điều tự nhiên có sẵn. Nét đẹp ấy là cả một sự cố gắng, rèn luyện trong cách sống và các suy nghĩ của bản thân!

- Theo Tuyết Anh, nét thanh lịch của người Hà Nội nên thể hiện như thế nào trong xã hội hiện đại ngày nay?


Không phải là một người con của Hà Nội, nhưng em được học tập và sinh sống trên mảnh đất này, và em là một người con của Việt Nam, cho nên sự cảm nhận của em về nét thanh lịch của Hà Nội có lẽ sẽ rất khác.

Em quan niệm rằng nó không phải là cái gì đó hoa mĩ. Thanh lịch đơn giản chính là cách được những người Hà Nội chỉ đường tận tình, khi được nghe những lời nói răn dạy của người Hà Nội, khi chứng kiến cách sống tình nghĩa của người Hà Nội.... Tất cả tạo nên nét đẹp mà chỉ có ở riêng nơi này!

Tuyết Anh thướt tha trong tà áo dài

- Hà Nội ngày nay với số lượng dân nhập cư từ các nơi đổ về làm ăn rất lớn, điều này có làm cho nét văn hóa riêng của Hà Nội bị phai nhạt hay những nét thanh lịch vốn có của người Hà Nội sẽ “đồng hóa” những người nhập cư?



Em suy nghĩ rằng liệu Việt Nam chúng ta có sợ bị hòa tan khi gia nhập vào các tổ chức trên Thế giới, có sợ bị mất đi bản sắc của riêng mình khi giao lưu và hội nhập với các nền văn hóa khác? Nếu sợ điều ấy, thì tại sao chúng ta lại có giao lưu văn hóa với các nước bạn bè, anh em; nếu sợ điều ấy, thì tại sao ta lại tham gia các tổ chức trên thế giới?

“Hòa nhập mà không hòa tan”, điều ấy không chỉ đúng với Việt Nam, mà còn đúng với Hà Nội, hơn thế nữa, nó còn đúng với mỗi con người chúng ta nữa!

Hoa khôi SV thủ đô năng động tại Festival sinh viên 2012

Theo bạn, các bạn trẻ Hà Thành hiện nay cần làm gì để giữ gìn được nét đẹp đó?

Các bạn trẻ Hà Nội có thể nói là may mắn khi đã nhận được những giá trị văn hóa to lớn như thế, việc tiếp thu và phát triển những giá trị ấy quả là một việc nên làm!

Thiết nghĩ, thay vì bên cạnh việc giữ gìn, các bạn trẻ Hà Nội sao không quảng bá giá trị của nét đẹp ấy tới mọi người? Giữ gìn đi kèm với quảng bá thực sự là một cách làm hiệu quả!

Mỗi một cá nhân đều có quan điểm riêng của chính mình, cho nên em nghĩ mình nên đưa việc cụ thể này trong từng hành động của mình nhiều hơn. Còn lại, có một việc thực sự quan trọng, đó là làm cách nào để thay đổi tư duy, làm trỗi dậy sự nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy nét đẹp thanh lịch ấy!

Chỉ khi tất cả cùng đồng lòng nghĩ đến việc ấy, chúng ta mới có đủ sức mạnh để làm những điều không tưởng và sẽ biến nó thành hiện thực được!

- Tuyết Anh chia sẻ điều gì khi nhiều nam thanh niên cho rằng không dám yêu nữ sinh học luật, làm luật vì họ quá thông minh và sắc sảo?



(Cười) Đó là cách nhìn của mỗi người. Em rất tôn trọng suy nghĩ của mọi người! Nói như thế thì các nữ sinh đã, đang và sẽ học Luật sẽ không có được một người yêu quý mình sao ạ? Em tin chữ “Duyên” trong chuyện tình cảm thôi ạ!

- Là một sinh viên theo học tại ĐH Luật Hà Nội, theo bạn kỹ năng quan trọng nhất đối với một luật sư là gì?

Kiến thức vững vàng, bản lĩnh chắc chắn, kỹ năng thành thạo! Em nghĩ những điều em nói không phải là kĩ năng mà đơn giản đó là những yếu tố cần và thực sự cần thiết đối với một người Luật sư!


Và giản dị giữa đời thường!

- Học luật, vậy bạn đã bao giờ thể hiện khả năng tư vấn luật pháp cho người thân và bạn bè chưa?

Tư vấn pháp luật thì có lẽ là chưa, nhưng em cũng giúp mọi người tìm đến những câu trả lời, những cách làm đúng theo Luật.
 



Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn