Cảnh tượng bóng đá VN 'thèm khát' cả thập kỷ nay

Thể thaoChủ Nhật, 19/08/2012 09:09:00 +07:00

(VTC News) – Một khi nhà tổ chức đã chủ trương “tháo khoán” thì có ngay cảnh tượng “liều mình”... vì một trận đấu.

(VTC News) – Nếu không mở cửa tự do sân Thống Nhất, thì e rằng dù có dùng tới bia, người Sài thành cũng vẫn sẽ đắn đo. Nhưng một khi nhà tổ chức đã chủ trương “tháo khoán” thì có ngay cảnh tượng “liều mình”... vì một trận đấu.

Nguy hiểm là vậy nhưng gợi lên vài điều suy nghĩ. Một là, ai đời một trận đấu được ví như “chung kết” lại mở cửa tự do. Điều này ngược với thế giới. Hai là, trong số những người mạo hiểm trèo tường vào sân, có bao nhiêu % là CĐV đích thị của đội bóng bầu Thụy, bao nhiêu % trung lập? Vào sân vì tò mò hay thực tình là để cổ vũ? Cuối cùng dù chỉ là chớp nhoáng, nhưng gợi lên một cơn thèm khát đã đằng đẵng quay lưng với bóng VN gần 1 thập kỷ qua. Đó là một giải đấu có những người phát cuồng với nó.

Những hình ảnh trước giờ diễn ra trận đấu giữa Sài Gòn Xuân Thành với Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất:


 
 
 
 
 
 


Hà Thành
Ảnh:VSI

Bình luận
vtcnews.vn