Những gương mặt ấn tượng nhất Miss Teen 2010 (tiếp)

PhimThứ Tư, 21/07/2010 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Năng động, cá tính là đặc điểm của phần lớn các thí sinh dự thi Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam năm nay.

(VTC News) - Năng động, cá tính là đặc điểm của phần lớn các thí sinh dự thi Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam năm nay. Tiếp thục chiêm ngưỡng những gương mặt ấn tượng, cá tính qua ảnh mà các thí sinh gửi đến Ban tổ chức cuộc thi.

1. Nguyễn Bảo Ngọc SBD 805. Sinh ngày 14/03/1993, chiều cao 1m70, cân nặng  48kg, số đo 3 vòng (cm)  86 - 65 - 91. Học sinh trường Raffles TP.HCM. Sở thích: Xem phim, đọc sách, nghe nhạc. Năng khiếu ca hát, múa. Mục tiêu: Là chính mình và được thể hiện mình.

 Nguyễn Bảo Ngọc SBD 805.

Cảm nhận cuộc sống: "Không một cá nhân là hoàn hảo, con người ai cũng có khuyết điểm riêng của mình, cũng như trong cuộc sống, luôn có lúc chúng ta khó khăn và vấp ngã... Chính nhờ vào những khuyết điểm và va chạm giữa cuộc sống, con người trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện bản thân mình hơn".

2. Trần Mai Hương SBD 817. Sinh ngày 25/12/1992, chiều cao 1m68, cân nặng 48kg, số đo 3 vòng (cm) 82 - 62 - 90. Đã học xong lớp 12, sống cùng bố mẹ tại Hải Phòng.

Trần Mai Hương SBD 817. 

Hoạt động xã hội: Tham gia các hoạt động trường, lớp, thành phố và do Thành Đoàn phát động. Tài năng: Nhảy, ca hát, nấu ăn... Khen thưởng:  Là thành viên của nhóm nhảy Street Bomb từng đoạt giải Đẳng cấp Xì tin 2009. Tham vọng: Du lịch khắp thế giới.

Cảm nhận cuộc sống: "Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà không chờ đợi một ai, có những chuyện mà nếu hôm nay ta không làm, đợi đến ngày mai thì đã quá muộn. Vậy đã bao giờ bạn từng đặt ra câu hỏi: Ngày hôm nay mình đã làm được những gì? Hãy suy nghĩ về những gì mình cần làm, nắm bắt mục tiêu và phải thực hiện chúng, đừng để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa... Và ngày hôm nay tôi tham gia Miss Teen 2010 để thêm tự tin, thêm thử thách dành cho bản thân”.

3. Trần Minh Phương SBD 669. Sinh ngày 07/08/1991, chiều cao 1m66, cân nặng  49kg, số đo 3 vòng (cm) 85 - 68 - 83. Đang theo học tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Tài năng: Múa, hát, MC. Sở thích: Ăn kem, mua sắm, thiết kế thời trang, xem phim, du lịch. Mục tiêu: Trở thành quản lý một khách sạn cao cấp và làm chủ 1 shop do mình thiết kế.

Trần Minh Phương SBD 669. 

Cảm nhận cuộc sống: “Đối với nhiều người, hạnh phúc là quyền lực, tiền bạc, với những với người khác, hạnh phúc lại là tình yêu đôi lứa là tình bạn. Mình cũng không biết khái niệm chính xác của hạnh phúc, nhưng vẫn có thể tự tin nói rằng, mình là một người hạnh phúc. Với mình, hạnh phúc đơn giản là cuộc sống bình yên bên gia đình, bên những người yêu thương. Mình hạnh phúc khi nghe tiếng bà ngoại mắng yêu vì tội ngủ nướng vào buổi sáng, rồi hỏi muốn ăn gì để bà mua cho. Mình hạnh phúc khi cùng cả nhà xem phim và mẹ thì cứ liên tục hỏi đạo diễn phim lung tung, làm cho cô em gái mình phát cáu lên. Hihi! Những lúc ấy mẹ như một đứa trẻ vây! Bà ngoại cũng phải cười theo”.

4. Nguyễn Thị Huyền Trang SBD 174. Sinh ngày 10/02/1991, chiều cao 1m67, cân nặng 45kg, số đo 3 vòng(cm) 83 - 62 - 89. Đang theo học tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP.HCM. Thích nấu ăn, picnic, trò chuyện cùng bạn bè. Có khả năng diễn xuất trước ống kính. 

 Nguyễn Thị Huyền Trang SBD 174.

Cảm nhận cuộc sống: "Mẹ! Con vẫn không đủ dũng cảm để mua hoa và quà tặng mẹ. Không đủ tự tin đến ôm mẹ và nói những lời yêu thương nhất. Nhưng từ trong đáy lòng con muốn nói: Con yêu mẹ! Cám ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con nên người".

5. Diệp Bảo Ngọc SBD 907. Sinh ngày 01/08/1993, số đo 3 vòng (cm) 85 - 62 - 87, chiều cao 1m73, cân nặng 50 kg. Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh TP. HCM.    

 Diệp Bảo Ngọc SBD 907.
   
Hoạt động xã hội: Đã từng tham gia các hoạt động từ thiện hàng tuần của phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Tài năng: Ca hát, múa, người mẫu ảnh. Giải thưởng: Vận động viên xuất sắc & nhận được nhiều huy chương thể dục thể thao giải Hội Khỏe Phù Đổng TPHCM & toàn quốc bộ môn đá cầu 7 năm liền. Giải 2 đơn ca cuộc thi văn nghệ do nhà trường tổ chức. Sở thích: Đọc sách, đá cầu, gặp gỡ bạn bè. Mục tiêu: Đậu Đại học & được tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội của địa phương.

Cảm nhận  cuộc sống: “Cuộc sống như một quyển sách để mỗi ngày ta đọc, trải nghiệm, lật giở những trang sách của chính cuộc đời mình. Thật khó để biết hết điều gì đang chờ ta ở trang sách tiếp theo... ".

6. Đoàn Dạ Ly SBD 878. Sinh ngày 16/02/1993, chiều cao 1m60, cân nặng 45kg, số đo 3 vòng (cm) 81 - 60 - 87. Đang theo học tại Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kĩ Việt Nam.

 Đoàn Dạ Ly SBD 878.

Hoạt động xã hội: Đi biểu diễn phục vụ cho những trẻ em nghèo ở nhiều tỉnh. Tài năng: Nhảy valse (Waltz), múa, giao tiếp, sáng tác kịch bản và ảo thuật. Sở thích: Đi chơi cùng bạn bè, gia đình, xem phim hoạt hình, chụp ảnh, ăn vặt, cafe, shopping, lang thang cùng cún yêu, mê game và tốc độ. Mục tiêu: trước tiên là đạt thành tích trong cuộc thi "Ngôi Sao Tuổi Teen 2010". Sau nữa, trở thành một cô gái thành đạt và giúp ích cho xã hội.

Cảm nhận cuộc sống: "Nếu một lúc nào đó bạn nhận ra rằng, mong muốn bấy lâu của mình sẽ mãi mãi không thể trở thành hiện thực thì theo tôi, bạn đừng nên buồn mà hãy coi đó là động lực để bạn tô thêm màu sắc cho cuộc sống của mình. Hãy lấy nó làm bàn đạp cho những ước mơ khác".

7. Diêu Bích Ngọc SBD 640. Sinh ngày 22/09/1994, chiều cao 1m62, cân nặng 46kg,  Số đo 3 vòng (cm) 80 - 64 - 90, học sinh lớp 11A7 - trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

Hoạt động xã hội: Tham gia các cuộc thi văn nghệ của trường lớp từ cấp 1 đến cấp 3, hiện tại đang tham dự cuộc thi Miss Teen Quảng Ninh và làm model cho club nhiếp ảnh, thăm các trẻ em mồ côi ở Hạ Long. Tài năng: Hát, làm model, nấu ăn. Từng là girl tiêu biểu của Hạ Long. Sở thích: Nghe nhạc, làm model, thời trang.

Diêu Bích Ngọc SBD 640. 

Mục tiêu: cố gắng để đạt giải trong 2 cuộc thi Miss Teen Quảng Ninh và Miss Teen Việt Nam, chuẩn bị cho năm học mới, mong muốn trở thành một teen model chuyên nghiệp.

Cảm nhận cuộc sống: "Trước khi tham dự Miss teen Việt Nam, Ngọc đã xem hồ sơ của rất nhiều thí sinh khác và nhận thấy các bạn đều rất xinh đẹp, ăn ảnh nên cảm thấy đôi chút tự ti. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, nếu không tự vượt qua chính mình, thử sức để đạt được điều mong muốn mà rút lui ngay từ đầu thì làm sao biết hết khả năng của mình. Không thử sao biết là không được".

8. Nguyễn Ngọc Thảo SBD 585. Sinh ngày 02/07/1992, chiều cao 1m59, cân nặng 46kg, số đo 3 vòng (cm) 80 - 67 - 87,  Học sinh lớp 12A2 - Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - TP.HCM.
   

 Nguyễn Ngọc Thảo SBD 585.

Hoạt động xã hội: Quyên góp quần áo cho đồng bào bị lũ lụt. Đóng góp quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi và nhiễm HIV/AIDS. Tài năng: Nhảy hiphop theo video trên mạng youtube dù chưa học qua lớp nhảy nào. Khả năng pose ảnh cũng không tệ. Sở thích: Nhảy, xem phim, nghe nhạc rock. Mục tiêu: Được kết bạn và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn dự thi Miss Teen 2010. Có thể chinh phục được bản thân.

Cảm nhận cuộc  sống: “Ai mà tự kính thì người ngoài mới kính, ai mà tự khinh thì người ngoài sẽ khinh!”.

9. Nguyễn Thị Lan Anh SBD 600. Sinh ngày 10/09/1991, chiều cao 1m60, cân nặng 44kg, số đo 3 vòng (cm) 74 - 54 - 86. Đang theo học tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Sở thích: Hát, shopping, chụp ảnh, nghe nhạc.

Nguyễn Thị Lan Anh SBD 600. 

Cảm nhận cuộc sống: "Một sáng đến trường, bạn không sợ muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". Những hành động ấy, dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp".

10. Nguyễn Thị Như Phương SBD 822. Sinh ngày 01/11/1993, chiều cao 1m64, cân nặng 50kg, số đo 3 vòng (cm) 85 - 65 - 93, học sinh trường THPT Thanh Sơn - Phú Thọ.

 Nguyễn Thị Như Phương SBD 822.

Hoạt động xã hội: Tham gia các hoạt động thể thao. Tài năng: Võ thuật, múa quyền, vẽ, múa. Giải thưởng: 03 huy chương vàng giải trẻ toàn quốc, 02 huy chương vàng giải 3 miền, 01 huy chương vàng giải Hà Nội, 01 huy chương bạc Hội Khỏe Phù Đổng 2008 tại Phú Thọ (takwondo). Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, thể thao, kinh doanh. Mục tiêu: Trở thành một doanh nhân thành đạt.

Cảm nhận cuộc sống: "Những ai có ước mơ, hãy tự tin vươn tới ước mơ của mình. Bởi khi thoả mãn được điều bản thân mong muốn, bạn sẽ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc”.

Văn Trinh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn