Quang Dũng thay Bằng Kiều mang mùa yêu tới Đêm Viettel

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 28/09/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Lâu lắm mới có một chương trình âm nhạc mà người nghe được thưởng thức giọng ca Quang Dũng trong nhiều tác phẩm đến thế.

(VTC News) -  Trái với vẻ lãng tử của Bằng Kiều, người đàn ông tượng trưng cho mùa yêu trong chương trình ca nhạc tri ân khách hàng “Đêm Viettel – Bốn mùa yêu” tối 27/9 tại nhà hát TP Hồ Chí Minh lại mang dáng vẻ lịch lãm và thoáng chút vương buồn: Quang Dũng.

Lâu lắm mới có một chương trình âm nhạc mà người nghe được thưởng thức giọng ca Quang Dũng trong nhiều tác phẩm đến thế. Thời gian này anh đặc biệt hay đi diễn ở nước ngoài, vừa là lưu diễn trong các hợp đồng dài hạn, vừa tranh thủ thăm con. Đêm 27/9 trên sân khấu nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, “người đàn ông cô đơn” trình bày gần 10 ca khúc, mang đến cho khán giả những xúc cảm thật trọn vẹn.

 

 
Đó là “Còn ta với nồng nàn”, "Em còn nhớ hay em đã quên",” vì đó là em” "Yêu anh bằng cả trái tim", "Xin còn gọi tên nhau", Liên khúc “Biển nhớ - Một cõi đi về”... Gắn liền tên tuổi với những bản tình ca giàu chất tự sự, chẳng biết tự khi nào, những lời thủ thỉ tâm tình của những bản tình ca ấy như thấm vào anh.

"Bây giờ tôi sống thoải mái và bình yên. Cô đơn đôi lúc cũng thoáng qua nhưng không tồn tại lâu, vì tôi không có quá nhiều thời gian suy ngẫm về nó. Công việc luôn là niềm vui sống. Còn hạnh phúc riêng bây giờ không còn quan trọng. Nó đến thì vui, không đến, tôi cũng không cố gắng tìm kiếm" - chàng ca sĩ đất Quy Nhơn cười hiền. 

Nhưng ít ra, Quang Dũng không hề “cô đơn” trong đêm nhạc, khi quanh anh là 4 ca sĩ tên Linh đại diện cho 4 mùa, cũng chính là ý tưởng đã làm nên sự độc đáo của “Đêm Viettel”. 

Khánh Linh là mùa xuân phơi phới, tươi trẻ và nghịch ngợm trong "Thì thầm mùa xuân", "Nét ca trù ngày xuân". Uyên Linh là mùa hè, gợi nhớ đến concert "Cầm tay mùa hè" cô đã từng tham gia rất thành công, nhưng lần này là hai ca khúc trữ tình, duyên dáng về biển cả: "Tiếng sóng biển" của nhạc sĩ Dương Thụ, "Phố biển" của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bản phối do hai cái tên đương đại nổi tiếng là nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Lưu Hà An thực hiện.

 
 
Đằm thắm, sâu lắng hơn cả là màn biểu diễn của người chị lớn: Mỹ Linh với hai ca khúc nổi tiếng: "Đêm đông" và "Ru con mùa đông". Lần đầu tiên xuất hiện  trong đội hình quen mà lạ “Tứ Linh”, diva cho biết chị rất thú vị với “bảng phân vai” độc đáo mà hợp lý này, ít nhất là đối với chị. Khi chị đã kịp trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đời để có được một mùa đông sâu lắng hơn bao giờ hết.

Để dàn dựng chương trình ca nhạc đẳng cấp này, Viettel và đạo diễn chương trình đã rất công phu trong việc lên ý tưởng tìm kiếm ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc công tham gia biểu diễn. Ngoài bốn ca sĩ nữ tên Linh, Quang Linh cùng nhóm ca trù nổi tiếng Thái Hà, còn có Bằng Kiều ở Hà Nội, Quang Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh và tiếp đây, tại Đà Nẵng, lại là sự trở lại của Bằng Kiều. Đặc biệt, trong “Đêm Viettel” tới đây tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, tối 29/9, khán giả chắc chắn sẽ có dịp được mãn nhãn với sự tái ngộ của cặp song ca vàng: Mỹ Linh – Bằng Kiều – được BTC “ém kỹ” đến phút cuối.

Thảo Hà
Bình luận
vtcnews.vn