4 ngày đêm theo dấu kẻ trộm hơn 2.000 lượng vàng

Pháp luậtThứ Năm, 08/07/2010 04:44:00 +07:00

Đối tượng dùng phương tiện hết sức tinh vi để chui qua ba lớp cửa sắt kiên cố của tiệm vàng Quốc Thắng lấy trộm khoảng 600 lượng vàng các loại...

Đối tượng dùng phương tiện hết sức tinh vi để chui qua ba lớp cửa sắt kiên cố của tiệm vàng Quốc Thắng lấy trộm khoảng 600 lượng vàng các loại, trị giá tài sản lên đến hơn 10 tỷ đồng. Qua 4 ngày truy xét, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang đã “lôi” hung thủ ra ánh sáng.

Rạng sáng ngày 24/6/2010, tiệm vàng Quốc Thắng (tại khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang) xảy ra vụ trộm. Đối tượng dùng phương tiện hết sức tinh vi để chui qua ba lớp cửa sắt kiên cố của tiệm vàng Quốc Thắng lấy trộm khoảng 600 lượng vàng các loại, trị giá tài sản lên đến hơn 10 tỷ đồng. Qua 4 ngày truy xét, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang đã “lôi” hung thủ ra ánh sáng.

Từ lời khai ban đầu của chúng, cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt các vụ trộm trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ với tổng số lượng trên 2.000 lượng vàng. Một lần nữa, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh An Giang đã lập thành tích xuất sắc sau vụ phá băng cướp tiệm vàng xuyên biên giới.

Từ phi vụ trộm hơn 600 lượng vàng

Nguyễn Văn Nhã 
Sáng 24/6/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang nhận được điện thoại: “Đêm qua, tiệm vàng Quốc Thắng tại Tịnh Biên lại xảy ra vụ mất trộm hàng trăm lượng vàng. Lệnh của Ban giám đốc triệu tập các đồng chí họp khẩn!”.

Sau khi hội ý nhanh, trung tá Bùi Bé Năm cùng trinh sát đến hiện trường. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang như “có duyên” với tiệm vàng Quốc Thắng. Trinh sát nhớ như in vụ phá băng cướp tiệm vàng này năm ngoái. Khoảng 19 giờ ngày 5/7/2009, anh Lê Hoàng Đô (27 tuổi) chở vợ con đến tiệm vàng Quốc Thắng để cầm bộ vòng cimen. Anh Nguyễn Quốc Thắng (54 tuổi), chủ tiệm vàng, giục nhân viên là Lê Văn Hùng viết biên nhận cầm đồ để đóng cửa.

Lúc đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt đeo khẩu trang, rút súng ngắn lên đạn khống chế các nạn nhân. Một tay cầm súng, một tay cầm cây xà beng, hắn đập bể tủ kính trưng bày vàng. Anh Thắng đành ngồi im trước họng súng đen ngòm của tên cướp. Vợ chồng anh Đô hoảng sợ bỏ chạy nhưng một tên cầm xà beng đập vào vai anh Đô. Cùng lúc đó, ba người đàn ông khác cũng bịt khẩu trang xuất hiện, mỗi tên trên tay đều cầm súng hỗ trợ đồng bọn. Chúng tiếp tục khống chế chị Phạm Thị Thu Nhi  (vợ anh Thắng chủ tiệm vàng). Cửa kính bị đập bể, bọn chúng thay phiên nhau gom số lượng lớn vàng rồi lên xe chạy thoát.

Một số người dân tình nguyện đuổi theo liền bị bọn cướp đi trên ba chiếc xe bắn chống trả. Trong phút chốc, bọn chúng đã cướp 324 lượng vàng, trong đó có trên 290 lượng vàng 24K, chạy vào hướng Núi Rô, bỏ lại hai xe môtô biển số Campuchia.

Ba đêm thức trắng, tổ công tác Công an An Giang phối hợp Cảnh sát Campuchia bắt 9 đối tượng, thu giữ ba khẩu súng K54, 19 viên đạn chưa kịp sử dụng và hơn 16 lượng vàng cùng 70 triệu đồng tiền Việt Nam. Mở rộng điều tra, trinh sát phát hiện chính bọn chúng thực hiện hàng loạt vụ cướp tiệm vàng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Vụ án khép lại. Tiệm vàng Quốc Thắng đã cẩn thận hơn trước. Trong nhà bố trí dày đặc camera kèm ba lớp cửa sắt kiên cố. Theo trình bày của anh Nguyễn Quốc Thắng, khoảng 5 giờ ngày 24/6/2010, anh thức giấc chuẩn bị tập thể dục thì phát hiện đồ dùng bị lật xáo trộn. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh đưa tay bật công tắc đèn và vô cùng hốt hoảng vì thấy tủ kiếng đựng vàng bị mở tung. Vỉ sắt bảo vệ phía trên khung nhà, khung cửa sổ, cửa kiếng đã bị cắt cạy tung. Anh Thắng như ngã quỵ lên sàn nhà. Số tài sản khoảng 600 lượng vàng, trong đó 350 lượng vàng 24K và hơn 250 lượng vàng 18K, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, đã “không cánh mà bay”!

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường 

Trung tá Bùi Bé Năm cùng tổ trinh sát khẩn trương khám nghiệm hiện trường. Dấu vết để lại cho thấy thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi, khung thép kiên cố mà kềm cộng lực phải “chào thua” nhưng đối tượng dễ dàng cắt ba khung thép đột nhập vào nhà. Máy camera ghi hình đã bị bịt bằng... khăn giấy!

Tình tiết hé mở

Qua điều tra ban đầu, lực lượng CA nhận định các đối tượng thực hiện hết sức chuyên nghiệp. Địa bàn giáp với biên giới Campuchia nên có thể đối tượng kết hợp với người nước ngoài. Kế hoạch kiểm tra các nhà trọ, khách sạn khu vực thị trấn Nhà Bàn và thị xã Châu Đốc được gấp rút thực hiện.

Sau hai ngày vất vả, trinh sát sàng lọc được người đàn ông tên Nguyễn Văn Nhẫn (SN 1969, ngụ thị xã Vị Thanh, Hậu Giang) nhiều ngày làm khách một khách sạn ở thị xã Châu Đốc. Trung tá Bùi Bé Năm chỉ đạo một tổ trinh sát đến thị xã Vị Thanh, Hậu Giang. Trái với sự mong đợi ban đầu của trinh sát, anh Nhẫn thuộc diện giàu có ở Vị Thanh, gia đình có của ăn của để, không có tiền án tiền sự. Hôm xảy ra vụ trộm tại tiệm vàng Quốc Thắng, anh Nhẫn có bằng chứng ngoại phạm.

Nhận được báo cáo của trinh sát, trung tá Bùi Bé Năm vẫn không bỏ cuộc. Với kinh nghiệm từng phá nhiều vụ án lớn, đồng chí chỉ đạo: “Tiếp tục khai thác Nhẫn. Phải tìm ra sự thật ai sử dụng giấy CMND của anh Nhẫn nghỉ nhiều đêm liền tại thị xã Châu Đốc”.

Qua những lần trò chuyện với anh Nhẫn, đội trinh sát có được thông tin hết sức quan trọng. Anh Nhẫn thú thật, hai năm trước, sau chầu nhậu quắc cần câu, anh tìm đến một khách sạn ở thị xã Vị Thanh ngủ. Sáng hôm sau, anh sơ ý không nhận lại giấy chứng CMND. Tầm trưa cùng ngày, anh Nhẫn quay lại khách sạn trên để tìm nhưng đã muộn. Tiếp tân khách sạn trao nhầm giấy CMND cho một người phòng khác. Anh Nhẫn làm tờ cớ mất và làm lại giấy CMND khác. Anh không ngờ, hai năm sau tấm giấy CMND cũ  của anh có liên quan đến vụ trộm vàng.

Cửa sổ tiệm vàng Quốc Thắng bị cắt 

Lập tức, tổ trinh sát đến khách sạn mà anh Nhẫn đã thuê phòng hai năm về trước. Tuy nhiên, công tác tìm khách lưu trú rất khó khăn. Nhật ký khách sạn đã hủy. Khó khăn tiếp tục “đánh đố” trinh sát. May thay chủ khách sạn tìm lại được cuốn sổ tay ghi lại khách vãng lai hai năm về trước. Ngay trong đêm, anh Nhẫn thuê phòng còn bốn người thuê phòng khác. Cô tiếp tân thú nhận đã trao nhầm giấy CMND của anh Nhẫn cho một thanh niên tên là Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp).

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh không nơi ở ổn định. Hằng ngày, Thanh lang thang khắp nơi kiếm sống và làm tài xế cho Nguyễn Văn Nhã (tự Nhã “ông trời”, SN 1971, cùng quê với Thanh nhưng đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu vực Tân Lợi 1, phường Hưng Thạnh, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Thời gian dài, Nhã được xem như đại gia ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên đến nơi đăng ký thường trú của Nhã, trinh sát lại một phen “mừng hụt”. Từ lâu, Nhã không lui tới địa chỉ trên.

0 giờ ngày 29/6/2010, cửa nhà số 279/6 đường Phương Thành, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang bật tung. Nhanh như cắt, trinh sát ập vào nhà bắt giữ hai đối tượng Nhã “ông trời” và tài xế Nguyễn Văn Thanh. Tang vật thu được hơn 300 triệu đồng, hơn 25 ngàn USD, hơn 3kg kim loại bằng vàng đã được nấu thành cục.

* Còn tiếp…


Theo Công an TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn