Người chết sống lại sau 10 giờ nằm trong nhà xác

Sức khỏeThứ Tư, 20/11/2013 09:20:00 +07:00

(VTC News) – Người này được bác sỹ cho rằng đã chết nên chuyển vào nhà xác nhưng bỗng sống lại.

(VTC News) – Người này được bác sỹ cho rằng đã chết nên chuyển vào nhà  xác nhưng bỗng sống lại.

Bà mẹ tên là Jenny Hurtado mang thai 27 tuần được đưa đến bệnh viện lúc gần 3 giờ sáng ngày 13/11.

Bác sỹ mổ lấy thai.
Chị được bác sỹ chỉ định mổ lấy thai tại bệnh viện ở Quibdo, Colombia. Nhưng khi cháu bé được đưa ra khỏi cơ thể mẹ, các bác sỹ cho rằng cháu đã chết.

Lý do là, bác sỹ không thấy cháu có dấu hiệu sống nên tuyên bố cháu chết vào lúc 3h 20’ sáng.

Cháu bé được điều dưỡng quấn trong một chiếc  khăn, đặt vào hộp và đưa tới nhà xác để đợi bố đứa bé đến mang xác đi.

Khi đến nhà  xác, người cha được nhân viên tại đây đưa cho chiếc hộp đựng đứa con bé bỏng thì anh ta thấy bé cựa quậy và phát ra tiếng khóc khe khẽ.

nhà xác
Nằm trong nhà xác 10 giờ, cháu bé sống lại. 
Thấy con còn sống, họ vội vã đưa cháu lên máy bay và đến một bệnh viện ở Bogota.
Hiện, cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt vì phổi chưa phát triển hẳn.

Bác sĩ Javier Zagarra nhận định “Cháu bé được cho rằng đã chết vì nhịp tim giảm tại thời điểm sinh. Trong một số trường hợp, trái tim đập nhưng bác sỹ không cảm nhận được.

Khi họ quấn bé trong một tấm khăn, có thể khăn ấm đã đem lại sự sống cho bé”.



Nam Anh (Theo Dailymail)

Bình luận
vtcnews.vn