Giai thoại kỳ lạ về cặp ngọc chôn dưới bàn thờ Phật

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 09/08/2014 03:02:00 +07:00

Châu Nhươn theo chỉ dẫn trong mơ đào sâu 1 mét xuống dưới ban thờ ông Phật Trùm thì phát hiện một hộp gỗ, bên trong có hai viên ngọc bằng quả trứng gà.

Đêm ấy, Châu Nhươn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông Phật Trùm hiện về báo mộng: “Hiện thời bệnh tật hoành hành khắp nơi, ta thấy mà thương. Nay ta ban cho chúng sinh hai viên Phật ngọc có huyền năng trị bách bệnh”.


Sau khi tỉnh giấc, Châu Nhươn theo chỉ dẫn trong mơ đào sâu 1 mét xuống dưới ban thờ ông Phật Trùm thì phát hiện một hộp gỗ, bên trong có hai viên đá lớn bằng quả trứng gà. Các bậc cao niên trong làng khẳng định, đó là hai viên ngọc cổ sinh thời ông Phật Trùm dùng để hành đạo chữa bệnh.

Giấc mơ ứng nghiệm

Khi tìm tới chùa Phật Trùm (xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang), chúng tôi được bà Nang Béc (Neang Bek, 76 tuổi, cháu đời thứ 5 của ông Phật Trùm - PV) vui vẻ tiếp đón. Trước khi bắt đầu câu chuyện bà bắt chúng tôi phải vào chính điện thắp nhang cho ông Phật Trùm. Bà giải thích, nếu không được ông cho phép, bà không dám kể chuyện về cặp ngọc với người ngoài.

Sau khi những “thủ tục” hoàn tất, bà Nang Béc dẫn chúng tôi ra hậu điện. Bên ấm trà thơm phức, bà bắt đầu kể: “Vào ngày sửa lại chùa, con út của tôi là Châu Nhươn (37 tuổi) nằm mơ thấy ông Phật Trùm về bảo nó đào nền nhà dưới bàn thờ lấy cặp ngọc mà ông chôn giấu để trị bệnh cho mọi người. Lúc đầu, Châu Nhươn “nửa tin nửa ngờ” nên không dám đào.

Cổng vào chùa ông Phật Trùm nơi tìm ra cặp ngọc 

Sau đó, nó đã mang chuyện kể lại cho tôi nghe. Biết là điềm báo của ông tổ nên tôi đồng ý ngay. Khi đào lên, gia đình tôi ngỡ ngàng phát hiện cặp ngọc trắng được bọc vải đỏ để trong hộp gỗ. Vì biết đây là báu vật của ông Phật nên tôi nói với các con không được tiết lộ ra ngoài. Nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn bị mọi người biết”.

Theo bà Béc, hai viên ngọc có hình bầu dục, màu trắng sữa, không nặng nhưng nhẵn và nhìn rất đẹp. Dù được chôn dưới đất lâu năm nhưng khi phát hiện vẫn giữ được nét tinh xảo.

Ngồi cạnh bên mẹ, Châu Nhươn cho biết thêm, kể từ khi gia đình có ý định sửa lại ngôi chùa thì anh ngẫu nhiên nằm mơ thấy ông Phật.

Chúng tôi đến thăm khu lăng mộ của ông Phật Trùm ở ấp Sà Lon. Mộ ông được xây dựng trang nghiêm, bên cạnh những ngôi mộ của con cháu.

Trên bia mộ có ghi tên thật của ông là Tà- Pênh và ngày mất nhằm ngày 13/3/1875 (âm lịch). Ông Tà- Pênh quê gốc ở sóc Lương Phi (nằm trong vùng Thất sơn, gần kinh Tám Ngàn) thuộc quận Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc cũ.

Trước khi được dân chúng gọi là Phật Trùm thì ông là một người nông dân bình thường, có vợ và 4 người con.

Tuy nhiên sau trận dịch bệnh trong vùng năm 1868 thì ông hoàn toàn biến thành con người khác. Ông ngộ sâu sắc về đạo, thuyết giảng đạo bằng thơ và sau này những lời ấy được hậu thế coi là lời “sấm giảng”.

Xung quanh ông Phật này còn có rất nhiều các giai thoại thú vị.
 
Lúc đầu, ông hiện ra như một cây bảo liên đăng (đèn hình bông hoa sen), khiến Châu Nhươn rất sợ. Nhưng sau khi biết bảo liên đăng là hiện thân của ông Phật thì anh xem đó là một ân huệ của mình. Rồi những lần tiếp theo, ông Phật dần hiện ra với dáng vẻ của một con người.


Châu Nhươn đã được ông Phật Trùm chỉ cho cách dùng cặp ngọc để trị bệnh cho mọi người. “Trước ngày khởi công xây lại chùa, ông Phật lại hiện lên trong giấc mơ của tôi.

Ông Phật nói rằng, vì thấy người dân khổ cực, bị hàng trăm thứ bệnh hoành hành nên muốn ban pháp bảo để cứu giúp cho chúng sinh trăm họ. Sau đó, tôi và mẹ đã làm theo lời ông và đào thấy cặp ngọc, nó tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ”, anh Châu Nhươn kể lại.

Báu vật chữa bệnh?


Tiếp tục câu chuyện, chúng tôi còn được bà Bec kể cho nghe một câu chuyện mà bà từng được nghe các bậc tiền nhân đời trước trong gia đình kể lại. Theo đó, cặp ngọc có huyền năng kỳ diệu này chính là đôi mắt của con mãng xà khổng lồ bị ông Phật Trùm thu phục năm xưa trên núi Tà Lơn (ngọn núi nơi ông Phật Trùm tu luyện và ngộ đạo).

“Bà ngoại tôi kể rằng, thời ấy vùng Thất Sơn này loài yêu tinh, mãng xà nhiều lắm. Con mãng xà trên núi Tà Lơn là kỳ quái nhất. Tuy nó không hại người nhưng thường bắt hết gia súc của người dân khiến mọi người rất phẫn nộ. Chính việc này khiến ông Phật không vừa lòng. Ông đã lên núi và đánh nhau với nó mấy ngày đêm, cuối cùng con mãng xà đã bị ông Phật thu phục.

Cặp ngọc bí ẩn được cho là có huyền năng chữa bệnh của ông Phật Trùm (Ảnh do bà Béc cung cấp) 

Nhưng điều lạ là khi chết, thân thể nó tiêu biến, chỉ để lại hai con mắt sáng rực. Thấy làm lạ, ông Phật mang nó thỉnh chuyện với Phật Thầy Tây An (thế danh Đoàn Minh Huyên, người sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương - PV) và biết được đó chính là báu vật có huyền năng trị bệnh”, bà Béc kể lại.

Đồng tình với quan điểm của bà Béc về nguồn gốc cặp ngọc, nhiều bậc cao niên trong ấp Sà Lôn còn cho biết thêm một giai thoại, sau 10 ngày đêm quần thảo với con mãng xà tinh, ông Phật trở về nhà với hàng trăm vết thương.

Thế nhưng, điều lạ là sau đó một ngày những vết thương bỗng nhiên tan biến hết. Không những vậy, trên người ông phát ra một ánh hào quang chói lòa khiến ai cũng hết sức kinh ngạc. Rồi khi hỏi ra mới biết đó chính là ánh sáng phát ra từ cặp ngọc và chính ông đã được cặp ngọc trị cho khỏi bệnh. Kể từ đó, ông Phật Trùm đã dùng cặp ngọc có huyền năng kỳ diệu này để trị mọi bệnh tật cho mọi người trong ấp.

Bà Béc trò chuyện với người viết. 

“Ngày còn bé tôi cũng hay được bà ngoại kể rằng, cặp ngọc không chỉ có khả năng chữa bệnh mà nó còn là một báu vật giúp con người có thể cầu được ước thấy mọi điều. Lúc còn tại thế, ông Phật từng dùng cặp ngọc để thỏa ước cho rất nhiều người nghèo khó. Cũng thời gian đó, nhiều kẻ ghen ghét đã báo chuyện này với quan Tây, cộng thêm việc nhận ra nhiều kẻ sinh lòng tham lam muốn đoạt lấy ngọc nên ông Phật đã mang cất giấu không để ai hay biết nữa”, bà Béc cho hay.

Chính từ những giai thoại trên cùng với việc cặp ngọc xuất hiện có nhiều trùng hợp nên cặp ngọc này được cho là báu vật chữa bệnh của ông Phật Trùm ở vùng đất huyền bí Thất Sơn. Thời gian sau đó, nhiều người từ khắp nơi tìm tới chiêm bái, cầu mong khỏi bệnh nhờ cặp ngọc cổ này.

Bà Béc cho biết: “Những gì phát hiện được gần như đúng với truyền thuyết cặp ngọc của ông Phật Trùm dùng chữa bệnh lúc sinh thời. Việc nó có huyền năng chữa bệnh hay không thì chính tôi cũng không thể khẳng định. Nhưng từ khi thông tin ngọc Phật tái xuất, không biết bao nhiêu lượt khách tứ phương đã tìm đến để được chiêm ngưỡng và xin chữa bệnh”.

Về cặp ngọc cổ gây xôn xao dư luận thời gian qua, ông Phạm Minh Hải- Chủ tịch UBND xã Lương Phi cho biết: “Sự việc hậu duệ của ông Tà- Pênh (Phật Trùm) tìm được hai viên ngọc là có thật. Thời điểm mới phát hiện, có rất nhiều người từ khắp nơi tìm đến chiêm bái, xin chữa bệnh.

Do việc thường xuyên có người tìm đến làm ảnh hưởng tới nơi tôn nghiêm, bà Nang Béc đã mang ngọc bỏ xuống giếng cổ của ông Phật Trùm. Cũng từ đó, lượng người tới chùa ít dần, hiện giờ chỉ thứ 7, chủ nhật là nhiều khách hành hương tìm tới.

Còn chuyện hai viên ngọc có khả năng chữa bệnh hay không thì đến nay vẫn chưa ai kiểm chứng. Nhiều người nói khỏi bệnh nhưng theo tôi đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi”.


TheoHồng Châu (GĐXH)
Bình luận
vtcnews.vn