Mẹ nóng giận thiêu chết con thơ trong cơn cuồng ghen

Thời sựThứ Hai, 09/06/2014 04:04:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì nghi ngờ chồng trăng hoa, chị Hương đã đưa con gái vào rừng cao su, tưới xăng lên mình và con, bật quẹt ga tự thiêu.

(VTC News) - Chỉ vì nghi ngờ anh Quốc lăng nhăng, chị Hương đã đưa con gái vào rừng cao su, tưới xăng lên mình và con, bật quẹt ga tự thiêu.

Cơn ghen mù quáng

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Gia (ấp 6 – xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) những ngày này đang bao trùm một không khí đau thương khó tả. Bởi lẽ, cháu Nguyễn Như Ý (cháu ngoại của bà Gia) vừa qua đời, do bỏng nặng khi bị tưới xăng lên người tự thiêu.

Dù đã vài ngày trôi qua,nhưng người thân, hàng xóm đang cư ngụ tại ấp 6 cho tới nay vẫn chưa hết bàng hoàng, vì người gây ra cái chết thương tâm này cho cháu lại là người mẹ ruột của Như Ý.

Theo lời kể lại của bà Gia, trưa ngày 30/5, chị Trần Thị Diễm Hương (mẹ cháu Ý) chở con đi mua một can đầy xăng, rồi đi vào một vườn cao su thuộc nông trường Thái Thanh Thiện. Sau đó, chị Hương gọi điện thoại cho chồng của mình (anh Nguyễn Văn Quốc) rồi nói, nếu còn lăng nhăng nữa thì hai mẹ con sẽ tẩm xăng chết tại đây.

Nghe điện thoại của vợ xong, anh Quốc liền gọi cho ông bà Gia (cha mẹ của chị Hương), kêu ra cứu Hương gấp, nhưng lại nhắn tin cho vợ nói “Muốn làm gì thì làm”.

Trên bàn thờ của cháu Ý, người thân vẫn để nguyên sữa và bánh kẹo cho cháu (ảnh: N.D) 

Đọc tin nhắn của chồng xong, quá tức giận, không kiềm chế được nên chị Hương đã tuột tay rơi can xăng đang cầm xuống đất, xăng chảy ra nền. Cùng lúc, người thân của chị Hương và anh Quốc đã ra đến nơi hai mẹ con chị Hương đang đứng.

Lúc này, chị Hương vẫn một mực đòi chết, tay cầm hộp quẹt gas, tay còn lại ôm lấy con gái, rồi lời qua tiếng lại, tranh cãi với chồng. Vì sợ chị Hương manh động, nên cha mẹ của chị Hương chỉ dám khuyên ngăn dừng tay lại, chứ không dám cản trở quyết liệt.

Trong lúc đôi co, hộp quẹt ga vô tình bị bật lửa lên, rồi rơi xuống đất, bén lấy hơi xăng đang có sẵn, nhanh chóng bốc lên thành lửa cháy khắp người hai mẹ con. Thấy vậy, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng chạy đến dập lửa.

Đoạn đường xảy ra vụ thiêu cháu bé 2 tuổi thương tâm (ảnh: N.D) 

Thế nhưng, do lửa cháy qua lớn nên đã làm cho cả hai mẹ con chị Hương bị bỏng rất nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Hương nhanh chóng được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM, còn cháu Như Ý được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị vết bỏng.

Đến chiều ngày 4/6, do vết bỏng quá nặng, cháu Như Ý đã tử vong.

Hậu quả đắng lòng

Theo thông tin từ ông Trần Đức (cha ruột chị Hương), chị Hương và anh Quốc lấy nhau đã được 3 năm nay. Cháu Như Ý là con gái đầu lòng của chị Hương.

Trước khi đi đến quyết định kết hôn với anh Quốc, gia đình của chị Hương cũng đã từng ngăn cản rất nhiều lần, vì anh Quốc là người đã từng có vợ con. Vì bản tính ham mê cờ bạc, trai gái nên đã bị vợ cũ bỏ.

Thấy con gái quyết tâm lấy người mình yêu, dọa tự tử nhiều lần nếu không được lấy Quốc, nên ông Đức và gia đình đành ‘nhắm mắt’ cho con gái lấy người chồng lăng nhăng này.

Kể từ khi lấy chồng, chị Hương một mực yêu thương chồng con và gia đình nội ngoại 2 bên. Mỗi tháng, lên TP.HCM làm công nhân được 4 triệu, chị đều chắt chiu dành dụm gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ già, phụ tiền nuôi con, giúp chồng trả tiền nợ nần do bài bạc.

Cha của chị Hương - ông Đức đang kể lại sự việc đau lòng xảy ra đối với cháu ngoại của mình (ảnh: N.D) 

Anh Quốc làm bảo vệ nông trường cao su ở gần nhà, lương chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Tính tình thì lễ phép, hòa đồng, nhưng lại rất ham chơi. Vốn bản tính lăng nhăng, nên dạo gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra những chuyện cãi nhau.

Trò chuyện với VTC News, bà Gia nức nở: “Hương số rất khổ. Sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chồng. Ai nói xấu gì chồng mình cũng không vui. Chỉ cần giận nhau một tí, Quốc làm nũng là Hương sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Hương thương chồng như kiểu mắc nợ nhau từ kiếp trước, chuyện gì cũng sẵn sàng chịu thay chồng. Thế mà, lần này nó lại hành động dại dột vì nghĩ chồng có tình nhân, lăng nhăng với người khác”.

Lãnh đạo Công an xã Tân Hiệp - huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Gia đình chị Hương – anh Quốc nhìn bên ngoài ai cũng tưởng rất yêu thương nhau. Phía sui gia cũng hòa thuận. Ngờ đâu xảy ra cơ sự như vậy.

Các bác sĩ thuộc khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin: Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của chị Hương đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn yêu cầu chị Hương phải nằm lại điều trị thêm ít ngày nữa, để phòng tránh những biến chứng do bỏng có thể xảy ra.

Cho tới nay, dù con gái đã mất được vài ngày, nhưng người thân của chị Hương vẫn chưa dám nói cho chị biết hung tin này, vì sợ chị dại dột một lần nữa, tìm cách tự tử theo con, nên đành giấu đi sự thật xót xa, để chị Hương yên tâm điều trị bệnh.

Việt Dũng – N.Hải

Bình luận
vtcnews.vn