Đau lòng cảnh trẻ em giành giật nhau thức ăn

Sức khỏeThứ Tư, 04/06/2014 03:14:00 +07:00

(VTC News) - Đói nghèo và chiến tranh là hai "kẻ thù" lớn nhất đã cướp đi cuộc sống thơ ngây của những em bé này. (Hùng Phú)

Hình ảnh cô bé 12 tuổi, Tagreed Abu Shaweesh, đang cho em gái 4 tháng tuổi uống những giọt sữa quý tại nhà ở thành phố Gaza, Palestines.

Hình ảnh cô bé 12 tuổi, Tagreed Abu Shaweesh, đang cho em gái 4 tháng tuổi uống những giọt sữa quý tại nhà ở thành phố Gaza, Palestines.

Còn đây là cảnh 5 anh chị em trong một gia đình đang tranh nhau một bát thức ăn ít ỏi, dưới nền nhà chỉ toàn là cát. Ảnh chụp ngày 3/6.

Còn đây là cảnh 5 anh chị em trong một gia đình đang tranh nhau một bát thức ăn ít ỏi, dưới nền nhà chỉ toàn là cát. Ảnh chụp ngày 3/6.

Bà mẹ Naeema Abu Shaweesh, 30 tuổi, với khuôn mặt khắc khổ đang chuẩn bị pha trà bên bếp lửa.

Bà mẹ Naeema Abu Shaweesh, 30 tuổi, với khuôn mặt khắc khổ đang chuẩn bị pha trà bên bếp lửa.

Theo các số liệu khảo sát từ Tổ chức thống kê Palestines, hiện tình trạng thiếu ăn tại quốc gia này đang ở mức cao với hơn 1,6 triệu người.

Theo các số liệu khảo sát từ Tổ chức thống kê Palestines, hiện tình trạng thiếu ăn tại quốc gia này đang ở mức cao với hơn 1,6 triệu người.

Em bé Wael Abu Shaweesh, 2 tuổi, ngậm  bình sữa trống rỗng nằm lê lết giữa nhà.

Em bé Wael Abu Shaweesh, 2 tuổi, ngậm bình sữa trống rỗng nằm lê lết giữa nhà.

Với tình trạng chiến tranh và đói nghèo đang hoành hành tại đây, chắc hẳn nụ cười trên khuôn mặt của những em bé này sẽ hiếm khi xuất hiện.

Với tình trạng chiến tranh và đói nghèo đang hoành hành tại đây, chắc hẳn nụ cười trên khuôn mặt của những em bé này sẽ hiếm khi xuất hiện.

Bình luận
vtcnews.vn