Nguyên Phó Thủ tướng và ký ức đau thương bên xác người trúng bom

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 29/04/2014 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn chết lặng khi nhận ra cái xác cụt chân, cháy đen thui là em vợ mình qua hàm răng vẩu đặc trưng.

(VTC News) - Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn chết lặng khi nhận ra cái xác cụt chân, cháy đen thui là em vợ mình qua hàm răng vẩu đặc trưng.

Kỳ 2: Hình ảnh đau lòng của nguyên Phó Thủ tướng

Cho đến nay, đã hơn 40 năm, nhưng từng khoảnh khắc đau thương của vụ thảm sát tại Khu kinh tế Thanh Niên, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn vẫn nhớ rõ nét. “Bao nhiêu năm nay, hình ảnh xương tan thịt nát, những xác anh chị em, đồng đội cháy đen vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ” – nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn bồi hồi nhắc lại.

Ngày đó, ông Tạn là Phó Giám đốc Khu kinh tế Thanh Niên (đặt tại xã Minh Đài, Thanh Sơn, Phú Thọ), phụ trách chỉ đạo mảng sản xuất. Buổi trưa 20/9/1972, đến giờ nghỉ, ông đi về chỗ lán trại của mình. Lúc đi qua phòng làm việc của Phó Bí thư Đảng ủy Lê Văn Lý, thì ông Lý giữ lại uống nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn nhớ lại thời khắc kinh hoàng của vụ thảm sát năm 1972.

Ông Tạn ngồi uống chén nước, trò chuyện một lát, rồi đứng dậy về lán của mình ăn trưa. Ngày đó, ông đưa cả vợ và 3 người con, cùng một số anh em ở quê lên sinh sống, làm việc tại nông trường. Tuy nhiên, mấy ngày trước, vợ con đã về quê ở Thái Thụy (Thái Bình), nên ông làm việc muộn hơn.

Vừa ra khỏi phòng làm việc của ông Lý, thì ông Tạn nghe thấy tiếng máy bay. Nhìn lên trời, chiếc máy bay vừa biến mất khỏi đường chân trời, thì xuất hiện 4 chiếc bay ngang qua bầu trời Minh Đài. Ngay lúc ấy, ông Tạn đã nghi chiếc máy bay đi trước để dọn đường. Đúng như suy nghĩ của ông, từ 4 chiếc máy bay ngang qua bầu trời, những quả bom như đốm đen lao xuống, tiếng nổ trầm đục vang lên, khói bụi mịt mù.

Thời điểm đó, cán bộ, công nhân đang nghỉ trưa, đội tự vệ cũng không kịp trở tay. Ông Lê Văn Cải, người Hải Dương, chỉ bắn được một phát súng lên trời, lập tức trúng bom tan xác.

Cuộc oanh tạc kết thúc, khi không còn tiếng máy bay rít trên trời, ông Tạn mới chạy về khu lán của mình. Những đồi mận, đồi lê, đồi chuối, đồi chè chỉ còn là màu đen xám xịt sau cơn khói lửa ngút ngàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn thắp hương tại khu tưởng niệm 45 liệt sỹ.

Toàn bộ khu lán trại của gia đình ông đã cháy thành than. Không gian im ắng lạ thường. Khi ông đang lật từng khúc gỗ để xem xét, thì nghe thấy tiếng nói: “Chết hết rồi anh ơi!”.

Nghe tiếng người, ông Tạn chạy lại phía hố đất, thì thấy một đồng chí bị bom cưa cụt 2 chân, toàn thân cháy xém không nhận rõ nữa. Ông cởi áo, buộc túm 2 chân đồng chí này lại, để ngăn máu chảy. Tuy nhiên, vừa bế đồng chí này lên, thì đồng chí đã tắt thở trên tay ông.

Vừa đặt xác đồng chí bị bom cắt cụt hai chân, thì một người nữa cố ngóc đầu lên gọi ông Tạn. Ông chạy đến, nhìn thân thể nát bươm của anh mà ứa nước mắt. Đồng chí này cũng nói lời vĩnh biệt với ông, rồi nhắm mắt, không bao giờ trở lại nữa.

Thấy quanh khu nhà mình không còn ai sống sót, ông chạy về phía khu đồi Thanh Niên, nơi có tiếng người, cách khu lán trại nhà ông chừng 500 mét. Đến nơi, thấy một nhóm người đang cấp cứu những người bị thương.

Một người bảo: “Không cứu được đâu anh ơi, chạy đi thôi, máy bay lại sắp đến rồi”. Người này vừa nói dứt lời, thì tiếng máy bay lại rít lên, rồi bom tiếp tục trút xuống. Nhóm người sống sót bỏ chạy tán loạn, nhưng ông Tạn thì cứ bịt tai chạy dưới mưa bom tìm người còn sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn
Ông Nguyễn Công Tạn trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Khu kinh tế Thanh Niên.

Ông Tạn chạy ngược trở lại phòng làm việc của Phó Bí thư Đảng ủy Lê Văn Lý, thì thấy căn phòng đã bị bom thổi bay. Ông gọi mãi, không thấy ai trả lời.

Ông Tạn vạch đống đổ nát, thì lộ ra miệng căn hầm trú ẩn ngay trong phòng làm việc. Nhưng đau đớn thay, cả hai bố con ông Lý đều chết thảm. Ông Lý bị mảnh bom găm trúng tim, xé toang lồng ngực. Người con trai thì bị bom phạt mất đầu. Xác hai cha con mằm vắt lên nhau dưới căn hầm nông choen hoẻn.

Cảnh tượng bom rải thảm, rồi chết chóc kinh hoàng, khiến mọi người sợ hãi, chạy tán loạn. Khung cảnh điêu tàn, im ắng đến rợn người.

Khi máy bay Mỹ không quay lại oanh tạc nữa, thì ông Tạn lại chạy về khu lán trại nhà mình tiếp tục tìm kiếm. Ông lật từng thi thể xem xét, nhưng chẳng ai còn sống. Nhìn cái xác cụt chân, cháy đen, có cảm giác quen quen, ông tiến lại quan sát kỹ. Ông Tạn chết lặng khi nhận ra cô em vợ mình qua hàm răng vẩu đặc trưng.

Đến chiều, thì 6 đồng chí Đảng viên ưu tú, đều là lãnh đạo của Khu kinh tế Thanh Niên, hội tụ cùng ông Tạn. Hàng trăm người khác đều đã bỏ chạy vì sợ hãi bom đạn, ám ảnh bởi chết chóc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn
Ở tuổi gần 80, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn vẫn say mê nghiên cứu nông nghiệp.

Cuộc tìm kiếm được mở rộng và phát hiện một đồng chí còn sống. Đồng chí này đã bất tỉnh mấy tiếng. Mọi người băng bó vết thương, làm cáng khiêng ra khỏi vùng rừng xanh núi đỏ.

Lúc khiêng đi, đồng chí này nắm tay ông Tạn dặn dò: “Thế nào em cũng chết. Anh còn sống về nói với vợ em, cố ở vậy nuôi con, đến khi nào con đi lấy chồng thì hãy đi bước nữa”.

Vài hôm sau ông Tạn nhận được tin đồng chí này đã qua đời. Sau này, ông về Hưng Yên, chuyển lại lời của đồng chí với người vợ. Cô vợ ở vậy nuôi con, rồi không lấy chồng nữa.

Suốt mấy ngày trời, ông Tạn cùng 6 đồng chí gom xác các nạn nhân. Có tổng cộng 48 xác người chết thảm do bom Mỹ, trong đó có 45 đồng chí là cán bộ công nhân viên của Khu kinh tế Thanh Niên.

Tất cả số cán bộ công nhân viên hy sinh đều là các thanh niên ưu tú, xuất sắc, đã tốt nghiệp cấp 3, được tuyển lựa từ cả nước lên đây lao động, học tập và đào tạo thành những người cộng sản.

Còn tiếp…


Phạm Ngọc Dương
Bình luận
vtcnews.vn