Vì sao “rắn thần” Bắc Giang chết trên đống trứng?

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 12/04/2013 11:01:00 +07:00

(VTC News) - Mọi người đều choáng váng khi phát hiện “ông rắn” đã chết tự bao giờ.

(VTC News) - Mọi người đều choáng váng khi phát hiện “ông rắn” đã chết tự bao giờ.


Mới đây, Báo điện tử VTC News đã có loạt bài điều tra vạch trần sự bịa tạc về “rắn thần” ở thôn Tân Sơn, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.

Những người mang đầu óc mê muội, hoặc giả cố tình mê muội, đã lợi dụng một con rắn nước để thổi phồng sự việc, khiến hàng ngàn người khắp nơi kéo đến thờ cúng, khấn vái, đặt lễ.

Mặc dù rõ ràng đó là con rắn nước và phóng viên đã chỉ rõ những lời đồn thổi là vô căn cứ, thế nhưng, do thiếu cập nhật thông tin, nên dòng người kéo đến “chiêm bái” con rắn nước mỗi ngày một đông.

Người ta coi con rắn nước là thần 
Đến lãnh đạo xã, huyện, cũng gặp khó khăn, bị những người mang đầu óc dị đoan ngăn cản khi xuống địa bàn giải quyết vụ việc, tuyên truyền chống mê tín dị đoan.

Ngày nào cũng vậy, có vài chục người, thậm chí cả trăm người xúm xít vây quanh hang ổ con rắn, xì xụp cúng bái, hương khói nghi ngút, vàng mã hóa đùng đùng.

Người dân ở đây cho biết, ngày trước, cứ tầm 9 giờ sáng, khi mặt trời lên, tỏa ánh nắng ấm áp, thì “rắn thần” bò ra khỏi hang, ngự trên bức tường. Lúc đó, mọi người tha hồ chụp ảnh, sờ nắn, vái lạy.

Nhưng nhiều ngày nay, hàng ngàn người chờ đợi mỏi cổ, mà “rắn thần” chẳng chịu bò ra khỏi hang.

Không biết “ông rắn” có mệnh hệ gì, các cụ trong làng Tân Dĩnh đã quyết định đào hang xem xét sự việc.

Mọi người đều choáng váng khi phát hiện “ông rắn” đã chết tự bao giờ. Trong ổ có tới 30 quả trứng.
Cúng bái...
Hóa vàng 
Những người hiểu biết về rắn, nhìn xác con rắn đều chắc chắn rằng, đó là con rắn nước, loài rắn không độc, xuất hiện ở mọi làng quê Việt Nam.

Sở dĩ con rắn này ở trong hang, vì đặc tính của chúng là lột da sinh trưởng và chuẩn bị đẻ trứng.

Đẻ trứng song, nó phải đi kiếm ăn lấy sức, rồi tiếp tục ấp trứng.

Tuy nhiên, thời điểm này, hàng ngàn người kéo đến chiêm bái, vây quanh. Con rắn sợ hãi không dám ra khỏi hang, hoặc ra khỏi hang, nhưng không thể bò đi kiếm ăn được. Đó là lý do nó chết đói.

Tưởng rằng cái chết của con rắn nước sẽ khiến những người mê muội tỉnh ngộ, bởi đã là thần thì làm sao chết được, thế nhưng, một số người lại càng mê muội hơn.

Người ta còn “làm ma”, chôn rắn, lập mộ và tiếp tục thờ cúng long trọng.

Hồng Hà
Bình luận
vtcnews.vn