Quái dị chuyện mổ não, thay tim bằng... thần chú

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 17/10/2010 06:00:00 +07:00

Thật khó có thể tin ở xã hội hiện đại này, lại xuất hiện một ông "thầy" chuyên chữa các bệnh nan y, "thay tim, "mổ não" bằng cách thắp nhang, đọc thần chú.

Theo chân hàng trăm người dân tìm đến nhà thầy "Bốn Ơn" (thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), nhiều người đã tá hỏa khi biết thầy chuyên chữa các bệnh nan y, "thay tim, "mổ não" bằng cách thắp nhang, đọc thần chú.


Chữa bệnh theo “phương pháp Quan Thế Âm”


Những người đến đây chữa bệnh gồm đủ mọi thành phần như công chức, tiểu thương, nông dân..., thậm chí có cả cán bộ cơ quan nhà nước. Bà V. - chủ một cửa hàng bán vải chợ TP Tuy Hòa kể: “Tôi bị u nang, có dấu hiệu chuyển sang ung thư, chữa hoài không khỏi. Nghe nhiều người nói bà Bốn Ơn chữa bệnh gì cũng hết nên tôi theo gần ba tháng nay”. Bà V. chỉ cô gái bên cạnh và nói: “Lần này tôi đưa cháu gái tôi đến chữa bệnh vô sinh”.

Bà “thầy” Bốn Ơn đang chữa bệnh cho một bệnh nhân. 

Trên tầng ba nhà “thầy” có gần 30 người ngồi chờ trong căn phòng nghi ngút khói nhang. Giữa phòng đặt bàn thờ nhiều vị thần linh, bên dưới là di ảnh người chồng quá cố của bà Ơn. Bà Ơn tên thật là Đinh Thị Ơn, dáng mập mạp, khuôn mặt đầy son phấn, mắt lim dim ngồi trước bàn thờ. Khi bà bắt đầu khấn vái, lẩm nhẩm gọi thần linh, mọi người răm rắp quỳ lạy.

Mắt lướt qua các con bệnh, Bốn Ơn ra hiệu cho một phụ nữ dáng vẻ sang trọng đến gần, hỏi: “Con đang đau đớn lắm phải không?”. Người này đặt tiền vào chiếc đĩa và đáp: “Con bị viêm gan nặng mấy năm nay, nhờ thầy cứu giúp”. Tức thì bà Ơn ấn tay vào ngực người bệnh truyền vận nội công như phim kiếm hiệp rồi phán: “Bệnh nặng quá, may còn đến đây kịp chữa theo phương pháp Quan Thế Âm”. Một cô gái đang ngồi chờ khám bệnh hồn nhiên hỏi: “Điều trị bằng phương pháp Quan Thế Âm là sao?”. Nghe vậy, “thầy” lớn tiếng quát: “Người trần mắt thịt sao hỏi chuyện thánh thần”.

Thấy chúng tôi cũng thắc mắc, bà T. -“thân chủ” của bà Ơn giải thích: “Ý nói nếu thường xuyên đến, Quan Âm Bồ Tát sẽ hiện hình phù hộ, bệnh chắc chắn khỏi”. Bà T. cho biết bà bị bệnh u nang, ba tháng nay ngày nào bà cũng đến để “thầy” làm phép. Khi được hỏi bệnh có thuyên giảm gì không, bà T. trả lời: “Bữa trước tôi có hỏi, “thầy” bảo đến chữa bệnh mà không thành tâm, Quan Âm không phù hộ, cơ duyên chưa đến, cứ chờ đợi sẽ có!”.

Bày trò… mổ thay tim

Buổi tối, nhà bà Ơn vẫn nhộn nhịp với hàng quán chong đèn sáng trưng. Trên tầng ba, hàng chục người ngồi chen nhau chờ xem “mổ, thay tim”. Sau những động tác múa may, bà Ơn cầm ba cây nhang cháy đỏ quơ trước mặt người lên cơn đau tim, rồi dùng tay xoa ngực, di chuyển ba vòng, cắm nhang vào bàn thờ. Lần lượt như thế, trong chốc lát “thầy” đã “mổ thay tim” cho hơn 10 người. “Thầy” bảo để tim hồi phục phải thường xuyên đến để theo dõi, nếu chưa hết thì thay tim khác.

Bà N. có đứa con 14 tuổi mắc bệnh hở van tim bẩm sinh, cách đây một tháng được bà Ơn “mổ thay van tim”. Gặp bà N. lúc đưa con đến tái khám, chúng tôi hỏi: “Sao bùa phép có thể thay tim?”. Bà N. trả lời: “Thầy bảo làm phép lấy tim của người chết thay cho người sống”. Bà N. cho biết thêm, mỗi tháng bà Ơn chỉ “thay tim” vài lần, mỗi lần hơn 10 người. Ngoài ra, bà cũng thay não, gan, dạ dày cho ai bệnh nặng. Mỗi lần “thay tim”, “mổ não”, bệnh nhân phải “đặt lễ” lên bàn thờ từ 500.000 đồng trở lên.

Nhiều người cả tin kéo đến nhà bà Bốn Ơn chờ chữa bệnh. 

Mới đây, anh HĐT (ở huyện Đông Hòa) xông vào nhà bà Ơn đập phá và la to: “Mọi người đừng tin trò lừa đảo, mê tín của bà này”. Lập tức, hai người đàn ông cao to trong nhà bước ra ngăn cản. Theo anh T., mẹ anh bị bệnh ung thư nặng, gia đình định đưa ra nước ngoài chữa trị nhưng bà không chịu mà cứ tin lời bà Ơn. Biết mẹ anh T. khá giả, bà Ơn gợi ý: “Cúng càng nhiều tiền, bệnh càng nhanh hết” .Vừa qua, mẹ anh T. mất trong khi bao nhiêu tiền bạc trong nhà tiêu tan. Anh T. nói: “Hơn bảy tháng, mỗi ngày hai lần mẹ tôi đến bà Ơn trị bệnh. Mỗi lần như vậy mất 1-2 triệu đồng. Mẹ tôi còn đưa tiền cho bà Ơn xây nhà”.

Một nữ doanh nhân ở Tuy Hòa vừa qua đời vì ung thư vú, trước đó chị đã tốn hàng trăm triệu đồng bởi tin kiểu chữa bệnh hoang đường của Bốn Ơn. Tương tự, nhiều người khác tin vào trò chữa bệnh bằng bùa phép của Bốn Ơn đã tán gia bại sản mà bệnh càng thêm nặng.

“Bà Ơn có thằng em bệnh tâm thần, suốt ngày lang thang ngoài đường. Còn chồng bà bị tai biến mạch máu não, mấy năm trời nằm một chỗ rồi chết. Nếu bà ấy có khả năng chữa bách bệnh, sao không chữa cho người nhà của mình?” - một người dân thôn Phước Lộc nói mỉa mai.

Sẽ xử lý hoạt động chữa bệnh trái phép

Ông Phan Văn Thiền, Chánh thanh tra Sở Y tế Phú Yên, cho biết vừa tiến hành kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh trái phép của bà Ơn. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Ơn cho rằng bà chữa bệnh bằng phương pháp xoa bóp kết hợp với đọc thần chú. Đây là phương pháp “dùng năng lượng vũ trụ” để chữa bệnh. Ông Thiền khẳng định phương pháp chữa bệnh này hoàn toàn không có cơ sở khoa học, về mặt pháp lý không được Bộ Y tế công nhận. Do đó, Sở Y tế Phú Yên đang hoàn tất các thủ tục để xử lý bà Ơn.

Theo ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Công an xã Hòa Thành, kiểu chữa bệnh của bà Ơn diễn ra lâu nay. Dù nhiều lần cam kết chấm dứt nhưng bà viện cớ chữa bệnh không lấy tiền để tái phạm.

Hiện cơ quan công an đang xác minh các trường hợp tố cáo bà Ơn chữa bệnh để lừa tiền. Nếu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ xử lý theo pháp luật.

Theo PL TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn