Những lễ hội kỳ quặc nhất thế giới

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 20/05/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Lễ hội ngẩu pín bò, lễ hội thả phân nai, lễ hội bùn, lễ hội rước dương vật bằng gỗ… sẽ khiến bạn ngạc nhiên về sự kỳ quặc của nó.

(VTC News) – Lễ hội ngẩu pín bò, lễ hội thả phân nai, lễ hội bùn… sẽ khiến bạn ngạc nhiên về sự kỳ quặc của nó.

1. 

Naki Sumo: Lễ Hội trẻ con khóc


Chẳng người mẹ nào lại muốn nhìn thấy con khóc, vậy mà tại lễ hội trẻ con khóc Naki Sumo, những tiếng than khóc này thậm chí còn được họ khuyến khích nữa.

 

 
Hằng năm, tại ngôi chùa Sensoji ở Tokyo, Nhật Bản, lễ hội trẻ con khóc là lễ hội truyền thống xuất hiện từ 400 năm trước. Những võ sĩ đô vật Sumo không chuyên sẽ nâng cao đứa trẻ lên trên trời và cố gắng làm cho chúng hoảng sợ phát khóc lên. Một đô vật sẽ làm trọng tài của cuộc thi. Đứa trẻ nào khóc lâu nhất và to nhất thì sẽ được coi là thắng cuộc.

 

Các ông bố bà mẹ người Nhật tự nguyện mang những đứa con của mình đến cuộc thi với niềm tin mạnh mẽ rằng khi những đô vật làm cho con họ khóc như vậy thì con họ sẽ có sức khỏe tốt cũng như làm cho những hung thần ác quỷ tránh xa. Năm nay, có tất cả 80 đứa trẻ dưới 1 tuổi được tham gia lễ hội Naki Sumo.

 

2.   Kanamara Matsuri: lễ hội của dương vật (Kawasaky, Nhật Bản)


 
Lễ hội Kanamara Matsuri (lễ hội của dương vật) là một lễ hội thường niên về thần sinh sản của Nhật Bản được tổ chức ở Kawasaki, Nhật Bản. Hình dạng dương vật là biểu tượng chính của sự kiện được tái hiện trên khắp mọi thứ – tranh minh họa, kẹo, khắc trên rau củ, trang trí, các vật đi diễu hành…

 

Lễ hội diễn ra gần một miếu thờ địa phương, nơi dương vật được tôn thờ như một linh vật thiêng. Đó từng là nơi được các cô gái bán hoa đến để cầu xin sự bảo vệ từ các thần linh để tránh khỏi các bệnh tật lây lan qua đường tình dục.


Người tham gia lễ hội tin rằng vị thần trong lễ hội này giúp họ thành công trong kinh doanh và sinh con đẻ cái, mang đến hạnh phúc trong gia đình.

 

Ngày nay lễ hội trở thành điểm thu hút khách du lịch và tiền quyên góp được thì sử dụng cho các nghiên cứu về bệnh HIV.

 

3.   Rapa das Bestas: Lễ hội vật ngựa (Galicia, Tây Ban Nha)


 
Một lễ hội cổ xưa ở vùng Galicia, Tây Ban Nha, lễ hội Rapa das bestas là một hoạt động thuần hóa vật nuôi cổ xưa.  Đàn ông và đàn bà cùng nhau vật con ngựa chưa được thuần hóa xuống đất bằng tay không để cắt bờm và đuôi nó.

Đây là một truyền thống cao thượng khi người đàn ông khống chế con vật mà không dùng tới dây thừng hay vũ khí, chỉ dùng đôi bàn tay và sự dũng cảm. Lễ hội này kéo dài trong 3 ngày. Sau đó tất cả lũ ngựa sẽ được đưa trở về các sườn đồi và tất nhiên chúng không bị đối xử tàn nhẫn hay bị giết chết.

 

4.   Ivrea Carnival: Lễ hội ném cam (Turin, Ý)


 
Lễ hội Ivrea là lễ hội ngoạn mục nhất của Ý. Xin được cám ơn thành phần tham gia – những trái cam. Khởi nguồn của lễ hội này gắn với truyền thuyết về cuộc nổi dậy của người dân chống lại triều đình của Ranieri. Nó thể hiện cho quyền tự do và quyền tự quyết. 3 ngày lễ hội được tổ chức và chính thức được coi là "sự kiện bạo lực có tổ chức” khi các quảng trường trở thành chiến trường giữa 9 đội thi đấu và hơn 3000 người.


Trước trận chiến vào ngày chủ nhật của lễ hội, dân chúng được ăn đậu miễn phí, có lẽ để cho họ đủ sức chống cự được trong cuộc chiến rùng rợn này. Lễ hội được bắt đầu khi một  đứa trẻ được đưa lên cao tại 4 quảng trường trong thành phố. Mặc dù lễ hội này không nguy hiểm như lễ hội chạy theo bò ở Pamploma. Nhưng vào những ngày lạnh trời thì một trái cam cũng sẽ cứng như một trái bóng gôn vậy.

 

5.   Lễ hội ngẩu pín bò (Montana, Mỹ)


 
Vào mùa thu hàng năm, ở Montana tổ chức lễ hội ngẩu pín bò lớn nhất thế giới với hơn 15.000 người tham gia. Ngẩu pín được kẹp trong bánh mỳ, dầm trong nước sốt bia và rán giòn. Để tham gia lễ hội này bạn phải từ 21 tuổi trở lên.

 

6.  Lễ hội thả phân nai

 

 

 

Kỷ niệm ngày động vật chính thức của bang Alaska, hàng năm, tại thị trấn nhỏ bé cận Bắc cực này có một lượng lớn phân nai được đưa lên không trung bằng những quả bóng và cho rơi xuống đất. Nếu bãi phân rơi xuống đất gần đích bạn có thể dành được phần thưởng trị giá 1000 đô la Mỹ.

Ở lễ hội còn có nhạc sống, các môn thể thao và các đồ nữ trang được làm từ sừng nai nữa. Nếu bạn tham gia thì cẩn thận kẻo bị phân nai rơi trúng đầu.

 

7.  Lễ hội Boryeong: Bữa tiệc bùn mùa hè (Boryeong, Hàn Quốc)

 

 
Lễ hội bùn Boryeong là lễ hội thường niên, được tổ chức trong suốt mùa hè tại Boryeong, Hàn Quốc. Thành phố Boryeong có núi và các bãi biển tuyệt đẹp. Nhưng bùn ở nơi này thì còn quyến rũ hơn nhiều. Lễ hội bùn đầu tiên được tổ chức vào năm 1998 và vào năm 2006, lễ hội đã thu hút được 1,5 triệu người tham quan đến Boryeong.


Những ngày cuối cùng của lễ hội, thường thì những người tham gia là khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ, còn lại là người Hàn Quốc.


Lễ hội này được marketing khá thông minh khi giới thiệu loại bùn trong lễ hội khả năng chữa bệnh.


Hàng năm, cứ đến tháng 7, những người yêu thích bùn lại đổ tới bãi biển Daecheon để hít thở, vật lộn và matxa cho cơ thể của mình bằng bùn của Boryeong. Còn bạn, nếu bạn không thích bị dính bẩn thì tốt nhất nên ở nhà.

 

8.  Lễ hội Christians VS.Moors: Sự tái dựng lại trận chiến giữa Moors và Christains (Valencia, Tây Ban Nha)

 

 
Lễ hội là sự tái hiện lại trận chiến của Moors xâm chiếm Alcoy và sau đó bị đánh bại bởi Christians. Lễ hội Christians chiến đấu với Moors được diễn ra trong 3 ngày, tại ngọn núi tuyệt đẹp của thành phố Alcoy, vào ngày 22,23,24/4. Với những bộ trang phục trang trí công phu lộng lẫy, cố làm giống như những bộ trang phục của mấy trăm năm về trước và cả những thứ mới toe sáng lấp lánh nữa, hàng trăm đoàn diễu hành đi khắp thành phố Acoy cổ kính để tới một bữa tiệc khổng lồ.


Ngày lễ hội đầu tiên là ngày mở màn. Đầu tiên là về Christians, vào lúc 11h sau đó là về Moors vào lúc 17h. Các cuộc diễu hành diễn ra hàng giờ liền với những tiếng nhạc tuyệt vời, các vũ công nhảy múa cùng với các bộ phục trang lộng lẫy. Khắp đường phố ngập tràn rác và khó mà có thể tìm được chỗ mà chen chân.

Trong ngày 24, khách du lịch sẽ nhìn thấy sự tái hiện của trận chiến nổi tiếng trong lịch sử này.

 

9. Lễ hội bắt cá Argungu : Bắt được con cá to nhất từ dòng sông với đôi tay không (Nigeria)


 
Thị trấn của Argungu ở miền Tây Bắc Nigeria tỉnh Kebbi chỉ là một ngôi làng nhỏ. Và lễ hội bắt cá ở đây sẽ khuấy động ngôi làng yên tĩnh.

 

Ở đây, đàn ông chỉ trở thành đàn ông thật sự khi bằng tay không bắt được con cá to nhất từ dưới sông lên để trình diễn cho đám phụ nữ rằng đây là cú bắt tuyệt nhất. Lễ hội văn hóa truyền thống diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu vào thứ 4 của tháng 2 hoặc tháng 3 và kết thúc vào thứ 7 với một cuộc thi bắt cá lớn. Sự kiện này khá nổi tiếng nên các du khách phải viếng thăm trước một tháng để thấm hết cảm giác về sự sôi động của các sự kiện tiền lễ hội.

 

Những chiếc cano đầy những tay trống càng làm tăng thêm không khí lễ hội. Trong những con cá bắt được, lớn nhất là cá pecca, nặng tới 140 pounds (73,5kg).

 

Người thắng cuộc được nhận giải thưởng khá lớn là một chiếc xe ôtô và một tour du lịch. Để có được vinh dự này, một số người đã phải giành chiến thắng bằng mọi cách. Người thắng cuộc năm 2008 đã bị tước bỏ danh hiệu và bị tống vào tù sau khi vài người dự thi khác đã chứng minh được rằng anh ta đã lừa dối bằng cách đưa ra một con cá được bắt tại dòng sông lớn hơn, có thể là Niger. Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng con cá này đã bị chết khá lâu từ trước.

 

Mặc dù lễ hội bắt cá với ý nghĩa tín ngưỡng này đã được tổ chức ở Nigeria từ thế kỷ 16, nhưng lễ hội này chính thức bắt đầu được tiếp tục từ năm 1934. Lễ hội cũng là sự kết hợp giữa hoạt động trình diễn các sản phẩm nông nghiệp và đánh dấu kết thúc của mùa gieo trồng và thu hoạch.

 

10. Lễ hội Cheung Chau Bun: Bò lên một cái tháp và kéo ra những chiếc bánh bao bằng nhựa (Hồng Kông, Trung Quốc)

 

 
Lễ hội Cheung Chau Bun  là một trong những lễ hội kỳ cục và tuyệt nhất ở hòn đảo nhỏ ở Cheung Chau, Hồng Kông. Mỗi năm, hàng nghìn khách du lịch đi tới ngôi làng hiu quạnh tại hòn đảo này để xem hàng trăm người đàn ông, bò lên trên một ngọn tháp bánh bao và giật lấy những cái bánh bao bằng nhựa. Mục tiêu đơn giản chỉ là giật càng nhiều bánh bao hơn đối thủ càng tốt, đến khi tất cả số bánh bao kia đều được giật xuống. Người ta cho rằng lễ hội bánh bao Cheung Chau được khởi đầu cho việc đuổi tà ma quỷ dữ đi.


 



Nguyễn Tâm(Theo ODE)

Bình luận
vtcnews.vn