Số phận đau buồn của cậu bé 4 chân, 3 tay

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 21/02/2010 05:05:00 +07:00

Lúc mới sinh ra, Kumar khiến nhiều người trong làng tin rằng em là hiện thân của thần linh, nhưng cũng không ít kẻ đàm tiếu Kumar là sứ giả của ác quỷ.

Lúc mới sinh ra, Kumar khiến nhiều người trong làng tin rằng em là hiện thân của thần linh, nhưng cũng không ít kẻ đàm tiếu Kumar là sứ giả của ác quỷ. Lớn lên trong ánh mắt kì thị và sự xa lánh của người đời, nhiều lúc Kumar bật khóc khi bị lũ trẻ con ném đá.

Rất nhiều người phát hoảng khi nhìn thấy bức hình chụp một cậu bé có 4 chân và 3 tay và hầu hết người ta cho rằng đây là sản phẩm của công nghệ số. Nhưng thực tế, đó lại là chân dung có thật về cậu bé 8 tuổi.

Deepak Kumar và người anh em song sinh trông giống như một con gà trên bụng. 

Cậu bé Deepak Kumar và người anh em song sinh của mình cùng chào đời tại bang Bihar - Ấn Độ, chỉ có điều, cơ thể người anh em đó đã “hòa lẫn” vào Kumar nhưng lại thò 2 chân, 1 tay ra ngoài.

Cha mẹ Kumar rất muốn đưa con đi phẫu thuật cắt bỏ những tay chân thừa để em có hình hài như một người bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống quá khó khăn đã buộc Kumar phải mang theo “một nửa” của người anh em cùng bào thai trong suốt 8 năm trời ròng rã.

Từ tấm hình trên có thể thấy rõ, hai chân và một tay của người em cùng bào thai lòng thòng trên bụng Kumar, một trường hợp thai trong thai trưởng thành hết sức hi hữu.

Lúc mới sinh ra, Kumar khiến nhiều người trong làng tin rằng em là hiện thân của thần linh, nhưng cũng không ít kẻ đàm tiếu Kumar là sứ giả của ác quỷ. Lớn lên trong ánh mắt kì thị và sự xa lánh của người đời, nhiều lúc Kumar bật khóc khi bị lũ trẻ con ném đá.

Theo Khoa học & Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn