Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Săn kiểng “đại gia”

Phải bỏ vốn hàng tỉ bạc, không tránh khỏi rủi ro nhưng nghề săn kiểng “độc” bán cho các đại gia đang rộ lên ở nhà vườn Bến Tre, Tiền Giang...Khi nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua về chưng.

 

Càng “độc” càng hút hàng

 

Thuộc hàng “đại ca” trong làng kiểng về tuổi nghề và dám đầu tư vốn hàng tỷ đồng cho nghề truyền thống hơn ba đời của dòng họ ở xã Long Trung (Cai Lậy, Tiền Giang) phải kể đến nghệ nhân Nguyễn Văn Thoại. Anh đang cùng với một người bạn là chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, ngụ cùng xã góp lại khoản vốn năm tỷ đồng để đầu tư thu gom hàng “độc” về kinh doanh.

 

Bởi theo anh Thoại, kiểng cổ các loại thuộc hàng “độc” hiện nay ở miền Tây rất khan hiếm. Muốn có hàng anh phải ra tận miền Đông, miền Trung và một số tỉnh phía Bắc rồi thuê công bứng, xe cẩu chở về quê Tiền Giang ương dưỡng chờ dịp bán lại. Chi phí vận chuyển ở những vùng quê xa xôi, heo hút đôi khi ngang bằng với giá mua từ chủ vườn. Nhưng bù lại đã là hàng “độc” thì vô giá.

 

Rừng trâm cổ thụ của anh Thoại, chị Mai, vừa bán cho một đại gia ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) giá 100 triệu đồng. Ảnh: T.PHÚC.

 

Anh Thoại đưa chúng tôi đến mặt bằng ương kiểng, cũng là nơi giao dịch mua bán với khách hàng của anh và chị Mai ngay bên tỉnh lộ thuộc địa bàn xã Long Trung. Ở đây có khá nhiều gốc cổ thụ “quái chiêu” trị giá trăm triệu đồng. Gốc mai vàng có hoành (chu vi) 110 cm, cao khoảng 4 m, tán rộng 5 m, mua ở Tây Ninh trong năm 2008 và một gốc mai cổ lớn tương đương, mua ở Phan Thiết đang được chăm sóc rất cẩn thận. Sơ sơ cặp mai vàng cổ thụ này trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

 

Anh Thoại cho biết cây kiểng dạng cổ thụ quý hiếm hiện đang nằm trong tay các đại gia và thương lái có máu mặt. Nhà vườn vùng Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... lâu nay được xem là nguồn để thu gom giờ gần như hết sạch vì trải qua hơn chục năm ráo riết săn tìm. Số ít còn lại nông dân bán giá cao, rất khó “vịn”. Những loại kiểng cổ có tuổi thọ trăm năm như kim quýt, nguyệt quế, mai vàng, vạn niên tùng, duyên tùng, me, khế, vú sữa... đều được các đại gia ưa chuộng.

 

Xu hướng dùng cây ăn trái, kiểng cổ có tán lá rộng, gốc to, dáng đẹp... để trang trí trong các biệt thự, công sở, khu du lịch tư nhân... gần đây bỗng nhiên rộ lên. Với các đại gia, mua kiểng quý hiếm, đắt tiền còn để cạnh tranh, so bì sự sang cả, giàu nghèo giữa các đại gia với nhau. Nhờ vậy thị trường mua bán kiểng “độc” ngày càng nhộn nhịp.

 

“Một vốn bốn lời”

 

Nghệ nhân Nguyễn Thế Hưng có gần 15 năm tuổi nghề ở phường 6, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), được nhiều bạn kiểng đánh giá thuộc hàng bạo gan, dám bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua những gốc kiểng cổ về ương dưỡng. Hưng nói chắc nịch: “Liều vậy là vì nghề săn kiểng này lời ghê lắm!”.

 

Gốc mai vàng trăm năm tuổi của Nguyễn Thế Hưng trị giá 900 triệu đến một tỷ đồng. Ảnh: T.PHÚC.

 

Vuốt ve gốc mai vàng trên trăm năm tuổi, được trồng trong một bồn gạch men có đường kính khoảng 2 m, mua ở xã Tân Thạch (Châu Thành, Bến Tre), cách đây bốn năm giá 165 triệu đồng, Hưng tự nhận “đúng là gan cùng mình”, bởi đó là toàn bộ vốn sau những năm lặn lội lên Sài Gòn làm thuê với nghề thợ bạc, chỉ để mua vài gốc kiểng già cỗi. Nhưng chẳng bao lâu sau, có người trả giá mua lại 350 rồi 450 triệu đồng. Hiện nay lên đến 750 triệu đồng mà tiếc chưa bán. Anh cho biết nếu có thể “gả” nàng cổ thụ này đi, ít nhất giá cũng phải từ 900 triệu đến một tỷ đồng.

 

Sân nhà Hưng đang còn lại mấy gốc khế cổ, lái mua rồi nhưng chưa kịp chở. Trong số năm gốc khế anh mua ở Đèn Đỏ (Gò Công Đông, Tiền Giang) có gốc nặng cả tấn. Vốn mua năm gốc khế kể cả chi phí vận chuyển là 37 triệu đồng. Khi về nhà, cắt xén, tỉa cành nhánh dư thừa xong, chỉ cần bán hai gốc đã thu hồi đủ vốn. Ba gốc còn lại Hưng cũng vừa bán cho thương lái ở TP.HCM, thu lãi 75 triệu đồng. Hay như một gốc nguyệt quế cổ thụ mua ở Quới Sơn (Châu Thành, Bến Tre), vốn bỏ ra 22 triệu đồng nhưng Hưng vừa “gả” với giá 75 triệu đồng.

 

Tại vườn kiểng của anh Thoại và chị Mai, một đại gia ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng vừa đến mua “tuyệt tác” rừng trâm với giá 100 triệu đồng. Chủ nhân mới rất ưng ý khi có một rừng cổ thụ (một gốc trâm tỏa ra chín thân), vươn lên cao 2,5 m với chu vi tán lá rộng gần 8 m2, trông rất bắt mắt. Rừng trâm này anh Thoại mua từ xã đảo Long Sơn (Vũng Tàu), cả chi phí vận chuyển có 32 triệu đồng.

 

Chưa hết, anh Thoại còn khoe một gốc me gần 100 năm tuổi, do ngã đổ từ hàng chục năm trước vô tình tạo ra dáng hình như chiếc trực thăng, không thể đo được bề hoành của gốc. Cây ở thế bò với nhiều đoạn thân, rễ to bật ngược lên, mua lại từ thương lái ở huyện Củ Chi (TP.HCM) giá 40 triệu đồng. Một khách hàng ở Bến Tre đã trả giá mua gốc me 100 triệu đồng nhưng Thoại “quyết” giá 150 triệu đồng mới OK!

 

Lắm lúc trắng tay!

 

Nguyễn Thế Hưng báo tin vui anh vừa xuất vườn bán 1.000 gốc kiểng vạn niên tùng, thu lãi trên một tỷ đồng sau bốn năm trồng dưỡng tạo dáng thành kiểng cổ. Song anh cũng không quên giai đoạn mới vào nghề, do thiếu kinh nghiệm mua 100 gốc cằn thăng, bị chết hàng loạt, lỗ mất vốn 36 triệu đồng. Một gốc mai vàng mua tại Bến Tre giá 28 triệu đồng, lái trả 45 triệu đồng chưa chịu bán cũng bị chết khô...

 

Anh Thoại cũng không là ngoại lệ khi năm 1993 dám “cương” vay một tỷ đồng với ý đồ thu gom hết kiểng cổ để độc quyền. Gặp lúc thị trường kiểng không chạy hàng, bán lẻ tẻ thu hồi vốn chậm. Lãi và vốn tăng gấp đôi, cầm cự đến hơn hai năm, trả nợ xong anh vẫn còn thâm vốn hơn nửa tỷ đồng. Năm 2007, anh mua một gốc mai vàng ở Thủ Đức (sang tay từ thương lái), có thể do lái bứng cây ở giai đoạn lá còn non khiến cây chết, 100 triệu đồng cũng phút chốc theo cây làm củi. Nhớ lại, anh Thoại vẫn thở dài tiếc rẻ: “Nghề này nó rủi may là vậy. Lời cao nhưng nguy cơ trắng tay cũng rất lớn!”.

 

 Theo Pháp Luật TP HCM

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Săn kiểng “đại gia”
Săn kiểng “đại gia” Săn kiểng “đại gia”
8107372