Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Chồng đồng tính và đổ lỗi cho tôi

Sự kiện:  gay, đồng tính, tình yêu

(VTC News) – Bà mẹ 2 con, 34 tuổi đã chìm trong tuyệt vọng khi phát hiện ra chồng mình yêu một người đàn ông khác.

Rob và Suzanne trong ngày cưới. 

Suzanne biết
rằng, cuộc hôn nhân sáu năm của cô với người chồng tên Rob 35 tuổi đang bị khủng hoảng, nhưng cô không hiểu do tại sao cho đến khi cô quay số điện thoại mà chồng cô hay gọi lúc nửa đêm.

"Họ quan hệ tình dục đồng tính", cô nói. "Tôi cảm thấy sốc, hoang mang hoài nghi”. Lúc đó, bé thứ hai của họ là chỉ bốn tháng tuổi.

Khi phát hiện ra, Suzanne đã vặn hỏi Rob. Tuy nhiên, “Rob trở nên tức giận với tôi," nhớ lại. "Anh ấy nói tôi đã để cho nó xảy ra vì tôi chỉ quan tâm đến bọn trẻ chứ không phải anh ta”.

Những ngày sau đó, Suzanne ngây thơ hy vọng rằng bằng cách nào đó hôn nhân của họ có thể được cứu vãn. Song cảm giác của cô vẫn là: "Tôi cảm thấy ngu ngốc, lừa.Toàn bộ thế giới của tôi sụp đổ”.

Suzanne gặp Rob khi cả hai nghiên cứu khoa học thể thao tại 2 trường đại học khác nhau. Họ chia sẻ sở thích đạp xe nhanh chóng trở thành một cặp vợ chồng. Sau đó, họ đã dành hai năm đi xe đạp khắp nơi trên thế giới.

Đứa con tưởng chừng như là sự cứu vãn hôn nhân, nhưng không phải vậy. 

Suzanne nói: "Chúng tôi cặp đôi hoàn hảo. Chúng tôi đã có cùng sở thích và luôn luôn cười. Cuộc sống thật tuyệt vời và tôi đã không có nghi ngờ Rob người đàn ông tôi sẽ dành cả đời mình sống cùng anh ấy" Điều quan trọng là ở giai đoạn này, không có dấu hiệu cho thấy Rob là gay.

"Rob một vận động viên
đầy nam tính với ham muốn tình dục lành mạnh. Tại sao tôi có thể nghĩ bất cứ điều gì khác chứ?” -  nói.

Cặp đôi này kết hôn
và thống nhất có em bé. Trong một tháng, Suzanne đã mang thai. Tuy nhiên, khi Suzanne mang thai, Rob đã thay đổi thái độ. Anh ta trở nên cáu bẳn vì Suzanne không thể đạp xe với anh ta.

"Trước khi mang thai, tôi đã một hình dáng rất thể thao rồi đột nhiên tôi ngực, mông lớn và bụng to", cô nói.

"Khi các cơn co thắt bắt đầu vào ban đêm và tôi bảo anh ta lái xe đưa tôi thẳng đến bệnh viện", nhớ lại. "Nhưng anh ấy đã từ chối và ngủ tiếp. Tôi không thể tin vào những gì đã xảy ra."

Suzanne gọi điện thoại cho một xe cứu thương thì anh ta miễn cưỡng đứng dậy đưa cô đến viện khi cô sắp sinh. Rob tỏ ra vô cảm khi cô sinh con và sáng hôm sau cũng không vào thăm cô.

Sau đó, Rob bắt đầu uống rượu. Anh ta đổ lỗi cho việc làm căng thẳng. Giữa lúc đó, Rob đề nghị sinh thêm 1 đứa con.

"Chúng tôi luôn luôn muốn có một gia đình lớn. Vì vậy, tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu cố gắng", cô nói. Một lần nữa, Suzanne đã mang thai một cách nhanh chóng.

Tronh khi có mang thai con thứ 2, khi cô bước vào phòng thì thấy chồng đang vào một trang web khiêu dâm đồng tính.

Hai tháng sau con trai thứ hai của cặp vợ chồng này được sinh ra, Rob tiếp tục đi uống rượu hàng đêm. Suzanne nhớ lại: "Một đêm, anh ta trở về nhà với một nam giới và để cho anh ta ngủ trên ghế sofa. Tôi không biết người bạn đó là ai".

Một ngày, Suzanne hỏi mượn chiếc xe của chồng sau đó cô đã tìm thấy bí mật khi thấy một hộp các hóa đơn điện thoại. Ở đó có những số điện thoại mà chồng cô hay gọi lúc nửa đêm, tất cả đều là đàn ông.

Sau đó, Suzanne đã ly dị Rob
và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Rob hiện đang sống với bạn trai tên Rile.

Còn Suzanne đang phải vật lộn để nuôi 2 con nhỏ với sự hỗ trợ tài chính hạn chế từ Rob. Cô không muốn Rob nuôi con vì 2 đứa trẻ có thể sẽ rất ngạc nhiên nếu Rob hôn bạn trai của anh ta.

Nguyễn Tâm (theo Mirror)

» "Đám cưới đồng tính" với tòa nhà 107 tuổi
» Trụ trì bị người tình đồng tính quay cảnh phòng the




Tìm hiểu:  gay, đồng tính, tình yêu
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Chồng đồng tính và đổ lỗi cho tôi
Chồng đồng tính và đổ lỗi cho tôi Chồng đồng tính và đổ lỗi cho tôi
8107936