Mới cưới một năm đã thất vọng về chồng?

Sức khỏeThứ Năm, 30/09/2010 01:26:00 +07:00

(VTC News) - Ngay từ đầu yêu anh tôi đã biết cái tính trẻ con, muốn gì được nấy của anh. Anh sống không có trách nhiệm với mọi người.

(VTC News) - Ngay từ đầu yêu anh tôi đã biết cái tính trẻ con, muốn gì được nấy của anh. Anh sống không có trách nhiệm với mọi người nhưng vì yêu anh tôi đã gạt qua tất cả.

Hỏi: Anh vốn là con út trong gia đình nên anh được bố mẹ và các anh chị trong nhà rất cưng chiều. Ngay từ đầu yêu anh tôi đã biết cái tính trẻ con, muốn gì được nấy của anh. Anh sống không có trách nhiệm với mọi người nhưng vì yêu anh tôi đã gạt qua tất cả. Tốt nghiệp đại học tôi và anh đều đi làm và tính đến chuyện kết hôn.

Mới cưới một năm thôi mà tôi đã muốn ly hôn... Ảnh minh họa nguồn Internet 

Nhiều lúc những giận hờn, những điều không hài lòng về nhau đều khiến chúng tôi suy nghĩ nhưng tính nào tật đấy anh vẫn không trưởng thành được. Tôi biết về con người anh, biết bản thân mình không hợp với anh nhưng không thể quên được anh. Mấy năm yêu nhau chúng tôi cũng nói đến chia tay nhưng được vài ngày, lâu nhất cũng được vài tuần chúng tôi lại nhớ nhau đến phát điên rồi lại tìm gặp nhau. Bỏ qua tất cả chúng tôi làm lễ cưới. Yêu nhau mấy năm nhưng chúng tôi luôn biết giữ gìn cho nhau vì thế đến đêm tân hôn tôi vẫn là người con gái còn nguyên vẹn. Anh rất tự hào vì điều đó.

Tôi là giáo viên dạy môn văn tại trường THPT Quận Cầu giấy còn anh là nhân viên phát triển thị trường tại Siêu thị Big C. Lấy nhau được một năm chúng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con nên thời gian phần lớn chúng tôi dành cho nhau.

Điều khiến tôi phàn nàn về anh là mỗi khi giận nhau anh luôn đổ lỗi cho tôi. Nếu lời qua tiếng lại một lúc là anh nói tôi không ra gì. Tôi biết vậy nên tôi luôn là người dừng nói trước. Còn anh, anh vẫn nói, nói nhiều có khi để tôi bực đến khóc anh mới thôi. Lúc vui vẻ tôi hỏi anh thì anh nói anh muốn trêu tôi. Nhưng tôi nghĩ đã là vợ chồng đâu còn trẻ con mà như vậy.

Anh hay cả nể bạn bè, tiền nong trong nhà cũng vậy anh thường hay cho bạn bè vay. Gặp bạn bè ở đâu là anh tụ tập rượu chè. Nhiều lúc nghĩ tôi cũng thấy chán anh lắm. Nhắc nhở anh nhiều nhưng anh không muốn thay đổi. Nghĩ đến cuộc sống tương lai với tính cách của anh như vậy mà tôi lại thấy lo, thấy sợ phải đối diện. Tôi chỉ mong anh sống có trách nhiệm với mọi người hơn, biết quan tâm, lo lắng đến hạnh phúc gia đình nhưng tôi thấy điều đó sao khó khăn đến thế.

Tuần trước tôi và anh cùng đến dự đám cưới một người bạn học cùng cấp 3 của anh. Không biết có phải vì hơi say nên anh đã kéo người con gái đó về phía mình, còn ôm ấp người con gái đó. Tôi buồn không nói gì bỏ ra chỗ khác. Tối tôi nói chuyện với anh nhưng anh cứ cãi tôi là anh không làm vậy, anh thậm chí không còn nhớ anh đã nói gì với cô ấy trong khi tôi nhớ như in câu anh nói. Tôi khóc cả chiều hôm đó. Mắt sưng lên nhưng với anh vẫn bình thường. Anh không tỏ ra có lỗi lầm gì với tôi. Tôi thất vọng vô cùng về anh.

Trong tôi bây giờ chất chứa cảm giác thất vọng về tình yêu của mình, về con người anh và tương lai thì mù mịt. Đôi lúc tôi muốn ly hôn nhưng sợ mang tiếng mới cưới nhau được hơn năm trời nên cắn răng chịu đựng nhưng còn anh anh không biết đến cảm giác của người khác, biết đến nỗi đau, sự xót xa trong lòng tôi. Tôi phải làm thế nào để anh nhận ra những việc làm đó, để anh chịu suy nghĩ, thay đổi và sống có trách nhiệm với mọi người hơn? Xin giúp tôi lời khuyên.

Hạnh Lam (Hà Nội)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý  Ngàn phố (2239 8602; 0989 199 184;  http://www.tamlynganpho.com)
Hạnh Lam thân mến,

Cảm ơn bạn đã chia sẻ hết sức chân thành và tôi hòan toàn thông cảm với nỗi khổ tâm của bạn.

Hạnh Lam ạ, trước khi đi sâu và hoàn cảnh của bạn, tôi muốn hỏi bạn một câu: có phải chồng bạn toàn những lỗi lầm như bạn kể hay ở anh ấy cũng có gì đó đáng yêu bởi nếu không, sao bạn lại có thể gạt qua tất cả để cưới anh ấy, cho dù bạn biết anh ấy tính trẻ con, sống không có trách nhiệm với mọi người? Tôi cho rằng anh ấy cũng có rất nhiều điểm tích cực, tuy vậy, “mảnh đất màu mỡ” ấy của chồng bạn, bạn đã vô tình bỏ hoang, cần phải được khai phá. Chính khi khám phá ra những điều tốt đẹp của anh ấy, bạn sẽ thấy, thay đổi anh ấy không phải là điều không thể làm được.

Qua thư bạn, tôi nhận ra một số nét tích cực của anh ấy như sau:

- Yêu nhau mấy năm mà anh ấy vẫn biết giữ gìn cho bạn

- Anh ấy có một nghề nghiệp ổn định

- Anh ấy là người sống quảng giao, có nhiều bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

- Anh ấy có một gia đình mà mọi người yêu thương, chiều chuộng anh ấy

- Anh ấy có một người vợ rất yêu anh ấy

Và một số hành vi của anh ấy cần phải thay đổi:

- Anh ấy hay đổ lỗi cho bạn mỗi khi hai người giận nhau hoặc không nhận ra lỗi của mình.

- Hay cả nể bạn bè, tiền trong nhà cho bạn bè vay.

- Anh ấy nói nhiều, trêu chọc tức bạn mặc dù bạn không thích điều đó

- Anh ấy thể hiện tình cảm thái quá với người con gái khác

Xét trên bình diện chung, điểm tích cực của anh ấy nhiều hơn những điểm còn hạn chế của anh ấy. Tuy nhiên, làm sao để anh ấy tốt hơn nữa, phải không bạn?

Hạnh Lam thân mến, đã bao giờ bạn nói với chồng mình về những gì tốt đẹp của anh ấy chưa? Hay anh ấy chỉ toàn nghe những lời phê bình từ phía bạn? Nếu quả thật như vậy, thì bạn nên thay đổi cách nói chuyện. Chẳng hạn, thay vì nói anh ấy vô trách nhiệm và trẻ con, bạn có thể nói “em rất phục anh về… nhưng còn… thì anh nên ….” hoặc cũng có thể bạn tỏ thái độ vui vẻ ra mặt, ủng hộ anh ấy khi anh ấy có những cử chỉ hoặc ứng xử tốt, và sau đó mới chỉ cho anh ấy những gì còn chưa hay. Phải bám vào những hành vi cụ thể của anh ấy chứ không “chụp mũ” về con người của anh ấy. Tôi chắc anh ấy sẽ nhận ra nét đẹp, nét hay của bản thân mình và từ đó, thay đổi những điểm còn hạn chế.

Thân chúc bạn hạnh phúc.




PK (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn