Biết người yêu cũ thăm tôi, anh ấy nổi cơn thịnh nộ

Sức khỏeThứ Sáu, 10/09/2010 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Anh từ Cao Bằng bỏ làm, về nhà buông những lời lẽ không hay, nghi ngờ tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, không hết lòng hết dạ yêu anh.

(VTC News) - Anh từ Cao Bằng bỏ làm, về nhà buông những lời lẽ không hay, nghi ngờ tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, không hết lòng hết dạ yêu anh.

Hỏi: Tôi năm nay 23 tuổi, đang làm công nhân cho công ty may. Cách đây hai năm, tôi chia tay người yêu và thời gian không lâu sau tôi yêu người bạn học cùng cấp 3. Tình yêu đến với chúng tôi rất nhanh. Cả hai chúng tôi cùng nghĩ đến một tương lai tốt đẹp là sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc, cùng bên nhau và có những đứa con thông minh, xinh đẹp. Lễ ăn hỏi của chúng tôi được tổ chức. Anh lên Cao Bằng làm ăn còn tôi ở nhà. Cả hai đều thấy nhớ nhung nhưng cố gắng kìm nén lòng mình vì tương lai tốt đẹp. Anh rất tin tưởng tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại, được nghe giọng nói của nhau cũng cảm thấy ấm lòng.

Sự nghi ngờ của anh đang làm đen tối mối quan hệ của chúng tôi. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Thời gian gần đây, người yêu cũ của tôi có qua nhà tôi chơi. Không hiểu vì sao mà chuyện đó anh lại biết được, tôi không nói với anh nhưng anh đã biết. Anh từ Cao Bằng bỏ làm về nhà, anh tức giận và đã buông những lời lẽ không hay về tôi, anh nghi ngờ tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, không hết lòng hết dạ yêu anh. Lời qua tiếng lại anh đã xúc phạm tôi. Tôi đã giải thích như thế nào anh cũng không hiểu cho tôi. Rồi tôi nói nếu anh không tin tôi thì chia tay nhau nhưng anh chỉ im lặng.

Những ngày sau anh lên chơi tôi đã không tiếp anh, nhưng anh vẫn lên. Rồi anh nói lời xin lỗi tôi nhưng tôi không muốn tha thứ vì anh đã xúc phạm nhân cách của tôi, nghi ngờ lòng thuỷ chung lâu nay của tôi. Tôi nói sẽ trả trầu cau nhà anh, không muốn kết hôn với anh nữa nhưng anh không chấp nhận điều đó. Rồi anh tha thiết, nói này nói kia chỉ để tôi tha thứ cho anh. Tôi không muốn trái tim mình yếu đuối rồi lại bỏ qua tất cả. Bởi đây không phải là lần đầu anh nói với tôi bằng giọng điệu đó mà đã nhiều lần rồi. Những lần trước tôi đều bỏ qua cho anh, lần này tôi không muốn mình yếu lòng nữa.

Anh coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bàn với bố mẹ tôi chuyện cưới xin. Anh nói dù thế nào anh cũng không từ bỏ việc lấy tôi làm vợ. Lúc này, tôi không muốn tha thứ cho anh huống chi nói đến chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi không hiểu chuyện cứ nói tôi quá đáng vì làm khổ anh. Nhưng nếu không kết hôn với anh tôi cũng sẽ khó lấy được chồng vì dù sao chúng tôi cũng đã ăn hỏi. Tôi muốn có thêm thời gian để hiểu anh hơn, để có thể tha thứ cho anh và chấp nhận anh mà không do dự nữa. Tôi nên làm thế nào? Xin giúp cho tôi một lời khuyên.

Hạ Vi(Hưng Yên)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (2239 8602; 0989 199 184;  http://www.tamlynganpho.com)

Hạ Vi thân mến,

Trong tình yêu những cử chỉ nho nhỏ, lòng tôn trọng cũng như tình cảm thật lòng dành cho nhau thật quan trọng. Nó là sợi chỉ gắn kết hai tâm hồn từ xa lạ đến thuộc về nhau mãi mãi. Những dòng tâm sự của bạn đã nói lên bạn đang có những mâu thuẫn, những khó khăn giữa việc có thể tha thứ, chấp nhận người yêu hay không thể tha thứ thêm một lần nào nữa. Tâm trạng của bạn, nỗi lòng của bạn đã thể hiện bạn là người suy nghĩ rất chu đáo về cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của bạn. Những người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình và của người khác mới có những suy nghĩ như vậy.

Qua những gì bạn nói thì tình yêu của hai bạn thật đẹp. Nó đã đơm hoa và chỉ còn chờ ngày kết trái nhưng cuộc đời luôn có những chữ “nhưng” phải không bạn? Nếu như người yêu cũ của bạn không đến nhà bạn chơi thì những sự việc tiếp theo đã không xảy đến và bạn đã không lâm vào hoàn cảnh như bây giờ với bao ngổn ngang trong lòng. Người yêu của bạn đã nhiều lần dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm bạn chứ không phải đây là lần duy nhất. Những lần trước bạn đã tha thứ và chấp nhận bỏ qua, riêng lần này bạn cảm thấy nhân cách của mình bị tổn thương, lòng thuỷ chung của bạn lâu nay bị nghi ngờ.

Bạn ạ, tình yêu thật thi vị nhưng cũng luôn thử thách lòng người. Trong thực tế cuộc sống, thường người ta hay “dị ứng” với người yêu cũ của người yêu hay người bạn đời của mình. Việc bạn trai của bạn bỏ nơi làm việc từ Cao Bằng về vì biết người yêu cũ của bạn còn qua lại nhà bạn chơi, phải chăng anh ấy sợ “người cũ không rủ cũng tới?”. Vì thế, ta nên có một sự thông cảm cho anh ấy. Con người ta không ai là hoàn hảo và ta nên nhìn vào những mặt được của người khác. Tuy thế, nếu chỉ vì người yêu cũ qua lại nhà bạn, bản thân bạn luôn yêu thương và chung thủy với anh ấy, mà anh ấy xúc phạm bạn thì anh ấy đã sai và nếu anh ấy xúc phạm nhiều lần thì anh ấy càng sai nhiều.

Điều quan trọng bây giờ là bạn còn yêu anh ấy như thế nào sau những gì anh ấy làm? Tôi biết, câu hỏi này không dễ trả lời lúc này vì trong bạn đang một lúc đan xem nhiều cảm xúc. Có thể bạn nên có những cuộc trò chuyện thẳng thắn với anh ấy, hai bên đều lắng nghe lẫn nhau, như thế mới có thể hiểu nhau hơn và lúc ấy quyết định như thế nào là tùy thuộc vào tình cảm của hai bạn với nhau. Cũng có thể chưa nói đến sự tha thứ hay không tha thứ mà chỉ nói đến chuyện xa nhau một thời gian và quãng thời gian này hai bạn sẽ thử thách tình yêu. Nếu quả là các bạn sống không thể thiếu nhau thì mọi lỗi lầm trở nên bé nhỏ, tuy vậy, cũng phải thẳng thắn “giao kèo” nhau sao cho quá khứ đó không lặp lại, bạn không bao giờ còn phải nghe những lời “không phải”.

Cuộc sống vợ chồng chỉ thật sự hạnh phúc khi có tình yêu, lòng tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu chỉ vì sợ khó lấy chồng sau này vì đã từng ăn hỏi mà chấp nhận lấy người luôn xúc phạm mình, e là không ổn bạn ạ, bởi vì sự không tôn trọng ấy sẽ giết chết tình yêu và lúc đó hôn nhân trở thành địa ngục. Bạn phải tách chuyện ăn hỏi ra để nhìn nhận vấn đề, tình yêu của hai bạn, đừng vì “đã ăn hỏi” mà bó buộc suy nghĩ của mình.

Phía trước các bạn là bầu trời, về mặt pháp lý hai bạn chưa là vợ chồng. Các bạn phải cùng nhau suy nghĩ, giải quyết thấu đáo để đưa ra quyết định hệ trọng của cuộc đời hai bạn. Trong trường hợp mà sau những gì bạn đã cố gắng, vẫn cảm thấy không thể tha thứ được cho người yêu bạn, thì chia tay nhau sẽ là giải pháp cuối cùng.

Mong bạn sáng suốt.


PK(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn