(VTC News) – Tình cảm giữa anh ấy và thư ký nảy sinh trong thời điểm tôi mang bầu, anh ấy quán xuyến hết việc nhà nên sao nhãng việc cơ quan. Cô ấy lo hầu hết việc cho anh, nên đã nảy sinh tình cảm giữa hai người.
Hỏi: Tốt nghiệp đại học tôi phải mất mấy tháng đi kiếm việc. Lúc đầu, tôi chỉ làm nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân với đồng lương “ba cọc ba đồng”. Tôi chăm chỉ làm việc, hăng say và nhiệt tình, ai cần giúp gì là tôi giúp.
Ở nơi đó tôi gặp anh - người con trai xuất thân từ miền trung “gió lào cát trắng” - tôi khâm phục anh ở đức tình cần cù, thật thà và dễ gần. Ban đầu chúng tôi hay giúp đỡ nhau trong công việc, cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Tình bạn giữa hai chúng tôi thật đẹp, mọi người trong công ty ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, tính nết lại được cả đôi. Mặc dù chưa yêu anh nhưng nghe mọi người nói vậy tôi cũng vui mừng lắm. Cứ vậy, tình bạn đẹp đó bỗng chốc đã trở thành tình yêu mãnh liệt. Chúng tôi thề ước cuộc đời này sẽ mãi sống bên nhau. Yêu nhau được hai năm, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn cuối cùng tâm nguyện của chúng tôi cùng thành hiện thực khi đám cưới được diễn ra. Mọi người ai ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của chúng tôi.

Mối quan hệ mật thiết trong công việc, thời gian ở bên nhau nhiều... là điều kiện thuận lợi để nhiều mối tình nơi công sở nảy nở. Ảnh minh họa nguồn Internet
Sau khi kết hôn, anh không còn làm ở công ty đó mà chuyển sang làm việc tại công ty của người bạn học cùng đại học với anh. Công ty đó được thành lập do bạn anh cùng với một số người khác góp vốn chung. Do được sự tín nhiệm của bạn cùng với năng lực thực sự của anh nên anh được giao làm trưởng phòng nhân sự rồi lên giám đốc. Anh bận rộn với công việc mới nhưng hàng ngày vẫn trở về nhà đúng giờ và giúp tôi làm công việc nhà, cùng nhau lo những bữa cơm chiều. Có thể nói, tôi rất hạnh phúc, tôi mong sao tình cảm vợ chồng sẽ luôn ấm áp, yêu thương chan hoà như vậy.
Rồi tôi có bầu, biết tin anh rất vui, chiều chuộng và nâng niu tôi. Mấy tháng đầu anh không để tôi làm bất cứ việc gì, mọi việc trong nhà anh đều tự tay làm hết. Hết nghén tôi nói với anh mọi việc tôi vẫn có thể làm được nên anh đừng quá bận tâm, anh cần dành thời gian cho công việc nữa. Anh cũng để tôi làm một số việc nhưng chủ yếu vẫn do anh làm.
Hết chín tháng mang nặng đẻ đau, con trai tôi ra đời trong niềm vui, sự phấn khởi của anh và hai bên gia đình. Anh nói anh biết ơn tôi vì đã sinh cho anh một cậu con trai thật đẹp.
Hạnh phúc tràn ngập đến với tôi, nối đuôi nhau khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Sinh con xong, tôi tạm thời nghỉ việc ở nhà chăm con, có bà nội ngoại thay nhau ra với cháu nên chồng tôi cũng dần dần ít làm việc nhà, anh chú tâm đến công việc hơn. Anh đi làm sớm và thường trở về nhà muộn hơn mọi khi, có hôm nửa đêm anh mới về, thấy vậy tôi cũng hỏi anh thì anh nói “dạo trước anh bỏ bê công việc nhiều nên bây giờ phải làm gấp cho xong”. Nghĩ chồng nói thế cũng đúng, vì vợ có bầu anh đã long đong lo hết mọi việc trong nhà, giờ lại làm ngày làm đêm, tôi thấy thương chồng nhiều lắm. Công việc của anh bận túi bụi, gặp gỡ khách hàng, lo chuyện này chuyện kia khiến anh cứ gầy người đi.
Nhưng rồi tai họa đã giáng xuống đầu vợ chồng tôi, anh bị tai nạn ô tô, phải vào viện cấp cứu, sự việc không may đó còn mang đến cho tôi cái tin giật gân hơn. Khi anh còn nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu, một cô gái đã chạy nhanh tới như điên loạn gọi tên anh, cô ấy khóc ngất người đi. Hỏi ra tôi mới biết cô ấy là thư ký cho chồng tôi. Trong tôi đầy sự đa nghi, sự tò mò, “tại sao cô ấy lại xúc động đến như thế?”, “cô ấy và chồng tôi có mối quan hệ…?” Tôi đã không dám nghĩ tiếp nữa.
Những ngày anh nằm viện, cô thư ký rất hay qua thăm chồng tôi. Tôi thản nhiên mọi chuyện như bình thường, không hỏi anh về mối quan hệ đó. Anh xuất viện, sức khoẻ cũng ổn tôi mới hỏi anh “mối quan hệ của anh với cô thư ký như thế nào mà em thấy cô ấy rất lo lắng cho anh?” “Sự lo lắng không giống như những người bạn bình thường, như những đồng nghiệp”. Anh lặng yên không nói nhưng tôi hiểu đằng sau việc im lặng không thốt ra lời chồng tôi đã thú nhận tất cả.
Tôi được biết qua đồng nghiệp của anh, mối quan hệ đó đã bắt đầu từ khi tôi mang thai tháng thứ 6. Vì anh bận làm việc nhà, chăm lo cho tôi mang bầu, những việc ở công ty anh không thể giải quyết hết đều do cô thư ký làm cho anh. Một vài lần qua nhà cô ấy trao đổi, bàn bạc công việc, tình cảm đã nảy sinh. Tôi gặng hỏi anh, không muốn anh tiếp tục lừa gạt tôi nữa, anh đã thú nhận với tôi việc ngoại tình với cô ấy, việc hai người đã có quan hệ quá giới hạn.
Trái tim tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh, mọi ước mơ, sự kiêu kỳ của tôi về cuộc hôn nhân đã sụp đổ. Tôi như chết lặng người đi trước sự phản bội của anh.
Mấy ngày rồi, tôi không nói với anh một lời nào dù anh có nói gì với tôi. Anh hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ đó, anh sẽ chuyển chỗ làm, xin tôi hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Tôi không biết nên làm thế nào? Tôi rất yêu chồng và thương con tôi nhưng tôi làm sao để có thể đối diện với người đã phản bội tôi? Xin giúp tôi một lời khuyên.
Lê Lan (Hà Nội)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (2239 8602; 0989 199 184; http://www.tamlynganpho.com)
Lê Lan thân mến,
Đọc những dòng thư của bạn tôi cảm nhận tình yêu của hai bạn thật đẹp, đã cùng nhau đi qua những tháng ngày gian khổ để đến được với nhau. Tình yêu ấy đã “ra hoa kết trái”, trở thành niềm tự hào của bạn. Gặp gỡ, yêu thương rồi kết hôn với nhau, và sự ra đời của một bé trai đẹp đẽ… có hạnh phúc nào hơn, đúng không bạn? Thêm vào đó, người chồng của bạn cũng đã dành cho bạn tấm chân tình bằng sự yêu thương, chăm sóc chu đáo, ân cần. Đó là một người chồng xứng đáng được đón nhận tình yêu của bạn.
Tuy vậy, cuộc đời không bao giờ tĩnh lặng, đứng yên mà luôn luôn vận động không ngừng. Hạnh phúc cũng vậy. Chồng bạn là người rất yêu và thương bạn, đã làm hết việc thời kỳ bạn mang bầu, và có lẽ đây là sai lầm của anh ấy. Vì như vậy, anh ấy đã không thể vừa “đảm việc nhà”, vừa “đảm việc nước” và hậu quả là để cô thư ký làm thay cho anh ấy, từ đó sẽ phát sinh ra nhiều tình cảm khác với tình cảm giữa giám đốc với cô thư ký, có thể là lòng biết ơn, sự tín nhiệm, sự mến phục,… và rồi dần dần đi đến chỗ cảm tình, gần gũi…
Sự việc đã rồi, giờ đây chồng bạn muốn bạn tha thứ và anh ấy hứa dứt khoát cắt đứt với cô ấy và chuyển công tác, còn bạn, bạn vẫn còn rất yêu chồng và thương con.
Lúc này, chắc chắn bạn rất cần có thời gian để lấy lại thăng bằng và đây là việc rất cần thiết. Có thể 1 tuần, 10 ngày hay 1 tháng hay nhiều hơn nữa, tùy theo khả năng của từng người. Sau thời gian này, bạn hãy đặt ra cho mình các câu hỏi và trả lời: tình yêu của bạn và chồng bạn hiện tại như thế nào? Anh ấy có quan hệ ấy là do đâu? Nếu tha thứ cho anh ấy, quay lại với nhau thì cái được và mất của bạn là gì? Ngược lại, nếu chia tay thì bạn và con bạn sẽ như thế nào? Sau khi bạn trả lời được các câu hỏi đó, chắc chắn bạn sẽ có một cách thức giải quyết cho hoàn cảnh hiện tại của mình.
Trong trường hợp bạn tha thứ cho anh ấy, coi như sự kiện kia chỉ là một tai nạn xảy ra do hoàn cảnh khách quan là chính, bạn sẽ làm cho chồng bạn thấy rõ, mọi việc khó khăn vợ chồng cần chia sẻ với nhau, đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba. Chúng ta không thể sống vì hoàn cảnh mà phải thay đổi hoàn cảnh để phù hợp với chúng ta.
Nhược bằng bạn không thể chấp nhận thực tế bởi nó làm bạn quá đau khổ thì đành phải chia tay nhau và chồng bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với đứa con chung của các bạn. Hai bạn có thể không còn là vợ chồng nhưng luôn luôn là người bố tốt, mẹ tốt của con các bạn.
Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều không cần đối diện với cô thư ký của chồng vì sự việc chỉ liên quan đến chồng bạn.
Mong bạn có được lựa chọn sáng suốt cho mình!
» Vợ đẹp, con khôn, sao tôi vẫn ngoại tình?
» Lợi ích và mất mát khi ngoại tình
» Buồn vì chồng ngoại tình với cô bạn thân của tôi
» 43% đàn ông HN, TP.HCM, Cần Thơ đã ngoại tình?
» Vợ ngoại tình, tôi có tội!
» Thói quen của ông chồng ngoại tình
PK (ghi)