Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Chỉ vì muốn ăn riêng mà mẹ tôi và vợ xích mích

(VTC News) - Hai tháng trước em trai tôi cưới vợ, ăn chung với bố mẹ tôi. Mẹ tôi rất hài lòng về em dâu và thường có những câu nói so sánh giữa hai cô con dâu khiến vợ tôi bực tức.

» Có mẹ chồng nào “tốt” như mẹ chồng tôi?
» Cuộc sống riêng bị đảo lộn vì mẹ chồng mê tín
» Mẹ chồng phật ý vì vung tay sắm Tết
» Phải làm gì khi mẹ chồng "không biết điều"?

Hỏi: Tôi lấy vợ được một năm. Hiện nay vợ tôi đang có bầu. Tôi làm công nhân còn vợ tôi là giáo viên. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì cưới. Lúc đầu, nhà vợ tôi không đồng ý cho tôi lấy cô ấy nhưng vì chúng tôi quyết tâm lấy nhau nên bố mẹ cô ấy cũng ưng thuận.

Lấy nhau về được hai tháng vợ tôi đòi ăn riêng. Tôi đi làm xa nhà, cuối tuần mới về. Vợ tôi đi dạy cả ngày nên ít về nhà, có hôm cô ấy về qua mẹ đẻ ăn cơm rồi mới về. Mẹ tôi thấy vậy nên cũng không bằng lòng. Ý mẹ muốn có mình vợ tôi ở nhà thì ăn chung với bố mẹ chồng, không cần ăn riêng như thế. Vợ tôi lại về nhà mẹ đẻ ăn cùng khiến mẹ tôi càng giận hơn, cho rằng vợ tôi không coi trọng nhà chồng. Tôi cũng đã nhiều lần đóng góp ý kiến với vợ là nên ăn chung cùng bố mẹ, nay mai còn sinh con bố mẹ sẽ giúp đỡ nhiều nhưng vợ tôi không nghe. Chính vì thế, tôi đã xin nghỉ việc ở cơ quan cũ về làm gần nhà với mong muốn vợ về nhà ăn cơm mà không qua mẹ đẻ ăn cơm nữa.

Chỉ vì vợ tôi không muốn ăn chung nên hai người đàn bà tôi yêu quý nhất lại đang xích mích. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Hai tháng trước em trai tôi cưới vợ, ăn chung với bố mẹ tôi. Mẹ tôi rất hài lòng về em dâu và thường có những câu nói so sánh vợ tôi với cô em dâu khiến vợ tôi bực tức. Cô ấy nói sẽ về ngoại sinh con và ở đó mấy tháng cho con cứng cáp mới trở về, chứ cuộc sống thế này cô ấy không chịu được. Tôi đã phân tích cho ấy hiểu làm như thế không được, bố mẹ sẽ không hài lòng và nhà ngoại cũng nghĩ nhà chồng bạc đãi vợ tôi khiến cô ấy phải tìm đường về.

Cô ấy nói tôi và gia đình tôi không biết thương cô ấy, chỉ thương con dâu út mà thôi. Nếu tôi không để cô ấy về ngoại cô ấy sẽ làm hại cô ấy và cả đứa con. Tôi không biết cư xử thế nào cho đúng? Nếu để cô ấy về ngoại thì không phải với bố mẹ tôi mà không thì cô ấy làm điều gì dại dột tôi sẽ ân hận cả đời. Xin giúp tôi tháo gỡ rắc rối này.

Mạnh Tú (Ninh Bình)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý  Ngàn phố (2239 8602; 0989 199 184; 
http://www.tamlynganpho.com)

Mạnh Tú thân mến,

Tôi rất thông cảm với tâm sự của bạn. Bất cứ một người đàn ông nào khi xây dựng gia đình cũng mong muốn có cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Bạn đang rơi vào tình huống khó xử, một bên là mẹ và một bên là vợ. Đây là một mối quan hệ rất tế nhị và cho đến hiện nay vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những định kiến, những khuôn mẫu.

Tưởng như sẽ có chuyện với bên nhà vợ bởi lúc đầu gia đình cô ấy phản đối cuộc hôn nhân của các bạn, thế nhưng sự mâu thuẫn lại nảy sinh giữa mẹ bạn và vợ bạn. Mẹ bạn muốn con dâu ăn chung với mình khi con trai đi vắng, mong muốn này là rất chính đáng, tuy vậy, bà cũng phải hiểu rằng vợ bạn có thể chấp nhận, có thể không bởi hai bạn đã ăn riêng, tuy nhiên, vợ chồng bạn phải trình bày sao cho mẹ chồng thấy thông cảm được và vui vẻ chấp thuận.

Thêm nữa, đã không ăn cơm chung với bố mẹ chồng khi chồng đi vắng, vợ bạn lại còn về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Điều này có thể đối với vợ bạn là tiện lợi, là thoải mái, thế nhưng đối với mẹ bạn lại không như vậy. Có thể bà sẽ nghĩ rằng đó là thái độ không tôn trọng nhà chồng. Chính vì thế mà bà đã rất khó chịu với vợ bạn.

Mâu thuẫn càng lớn hơn khi em trai bạn  lấy vợ và em dâu được mẹ chồng rất quý mến, rồi mẹ bạn lại có những lời so sánh giữa vợ bạn và cô em dâu, và cách ứng xử này theo tôi là rất “kỵ” trong mối quan hệ gia đình, đặc biệt khi trong gia đình có những chị em dâu với nhau. Tôi hiểu vì sao vợ bạn tỏ ra khó chịu, bực bội, bởi điều này thật sự là áp lực đối với vợ bạn.  Tuy vậy, rõ ràng mâu thuẫn này không phải là quá lớn.

Việc nên làm là bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với vợ bạn và mẹ bạn để hai người cùng thay đổi thái độ đối với nhau. Cả hai người cùng có lỗi chứ không riêng gì mẹ bạn hay vợ bạn, bạn chính là “chiếc cầu” để nối hai người đó với nhau. Bạn không thể vì vợ mình để bất hiếu với bố mẹ cũng như không vì lòng hiếu thảo đối với mẹ mà bạc đãi vợ mình. Điều quan trọng trong lúc này là vợ bạn đang mang thai, những chấn động, áp lực trong cuộc sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vợ bạn và gián tiếp ảnh hưởng đến đứa con.

Trong thư bạn có nói nếu bạn không để vợ về ngoại sinh con cô ấy sẽ làm hại chính cô ấy và đứa con cô ấy mang trong bụng. Thực ra, cô ấy căng thẳng quá, do mệt mỏi vì đang mang thai, do công việc và do cả những mâu thuẫn hiện tại với mẹ bạn nên đã phát biểu như vậy. Bạn có thể bằng tình yêu thương và sự chăm chút giải tỏa cho cô ấy nỗi niềm này và phân tích để cô ấy hiểu không bao giờ nên đẩy mâu thuẫn lên cao mà luôn luôn nên tìm cách để giải quyết mâu thuẫn.

Cô ấy và bạn yêu nhau, vượt rất nhiều gian khó để đến được với nhau thì chẳng lẽ vì mâu thuẫn không lớn lắm với mẹ chồng mà làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp? Vả lại, cô ấy đã bất chấp sự phản đối lúc đầu của bố mẹ mình để đến với bạn, hẳn cô ấy cũng kính trọng và yêu quí mẹ chồng – bởi bà đã sinh ra bạn. Vấn đề là làm sao để người này nhận thấy những nét tốt của người kia, không nhất thiết ăn chung mà vẫn gần gũi nhau và như thế là những mâu thuẫn sẽ được đẩy lùi.

Người mẹ nào thì cũng muốn được quan tâm, được chia sẻ, được tôn trọng. Đôi khi mẹ chồng cảm thấy tủi thân vì đẻ và nuôi dạy con trai nên người để rồi đến một ngày, khi con trai lấy vợ, mình như mất đi tất cả, đặc biệt là những người con trai chỉ biết nghe lời vợ. Nắm bắt được điều này, có những sự quan tâm, cư xử phù hợp với mẹ, với vợ thì sẽ không gây đau khổ cho mẹ và cho vợ. Như vậy, trong trường hợp này, muốn trọn vẹn bên tình, bên hiếu, người con trai phải biết xử lý khéo léo, công bằng.

Chúc bạn sẽ sớm giải quyết được mâu thuẫn này!

» Có mẹ chồng nào “tốt” như mẹ chồng tôi?
» Cuộc sống riêng bị đảo lộn vì mẹ chồng mê tín
» Mẹ chồng phật ý vì vung tay sắm Tết
» Phải làm gì khi mẹ chồng "không biết điều"?


PK (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Chỉ vì muốn ăn riêng mà mẹ tôi và vợ xích mích
Chỉ vì muốn ăn riêng mà mẹ tôi và vợ xích mích Chỉ vì muốn ăn riêng mà mẹ tôi và vợ xích mích
9108455