Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Khi bố có hành vi lạ…

(VTC News) – Mỗi khi mẹ đi công tác, bố lại rủ cháu sang ngủ cùng, nhưng lại có những hành vi sờ soạng làm cháu sợ…

» Bắt người cha loạn luân hại đời con gái có thai ở VN
» Nỗi ám ảnh "loạn luân"
» Kẻ loạn luân rao bán hồi ký
» Tiết lộ bí mật hậu cung “loạn luân” của Playboy

Hỏi: Cháu năm nay 13 tuổi. Bố cháu là nhân viên của một công ty nhà nước còn mẹ cháu làm cho Bộ ngoại giao nên rất hay đi công tác. Mới 13 tuổi nhưng nhìn cháu như một thiếu nữ, xinh xắn, trắng trẻo. Bố mẹ rất yêu thương cháu, dành cho cháu những gì tốt đẹp nhất. Cháu rất hạnh phúc với mái ấm gia đình của mình.

Một gia đình hạnh phúc cần sự nỗ lực của các thành viên. 

Mặc dù mẹ đi công tác nhiều nhưng cháu hoàn toàn yên tâm khi có bố chăm sóc. Cháu rất nhớ mẹ nhưng cháu hiểu đó là vì công việc nên mẹ mới đi. Ba tháng trước mẹ đi công tác và bố cháu đã sang phòng ngủ cùng cháu. Bố nói làm vậy để cháu đỡ sợ. Bố nằm ôm cháu, rồi có những hành vi như sờ soạng thân thể cháu. Cháu thấy lo lắng và hoảng sợ lắm nhưng vẫn nằm im. Từ ngày đó cho đến nay mỗi khi mẹ cháu đi công tác bố cháu lại rủ cháu ngủ cùng với bố. Có lần cháu muốn hỏi bố nhưng rồi lại thôi. Cháu nên làm như thế nào khi bố cháu như vậy? Liệu cháu có nên nói điều đó với mẹ cháu không? Cháu có thể làm cách nào để được an toàn hơn? Xin giúp cháu lời khuyên.


Cháu Mai Anh (Hà Nội)


Trả  lời của Trung tâm Tâm lý  Ngàn Phố (2239 8602; 0989 199 184; 04- 37 82 18 77; http://www.tamlynganpho.com)

Cháu Mai Anh thân mến,

Đọc thư của cháu cô hiểu những lo lắng, hoảng sợ mà cháu đang phải đối diện. Cháu nghĩ được như vậy chứng tỏ cháu rất có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Có thể, nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng sẽ để lại hậu quả khôn lường. Đối với bất cứ người nào nếu rơi vào hoàn cảnh như cháu cũng sẽ có tâm trạng, có những câu hỏi như cháu. Bởi điều đó sẽ để lại một dấu vết ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sau này của cháu.


Cháu đã nhận thức được sự khác nhau trong việc bố dành tình yêu thương, chăm sóc, sự âu yếm với những hành vi của bố làm cháu không yên tâm. Bản thân cháu cũng nhận thấy trong cách bố đối xử với mình như vậy có điều không bình thường. Điều đó cho thấy cháu hiểu và phân biệt được những cái được phép làm với những gì không được phép.

Cháu cũng có nói có lần cháu muốn hỏi bố nhưng rồi lại thôi. Quả thật, đây là điều rất tế nhị, vừa khó nói ra mà nhỡ nói ra lại làm tổn thương mối quan hệ bố con, cô rất hiểu điều đó.


Tuy vậy, cháu sẽ phải thể hiện để bố hiểu là cháu không thoải mái với những gì xảy ra. Lẽ ra bố là người “phanh” cháu trên đường đời để tránh sai lầm thì lúc này cháu lại phải là người “phanh” bố cháu và phanh ngay tức thì, đừng để quá muộn cháu nhé. Chẳng hạn, khi bố muốn ngủ cùng, cháu có thể nói với bố rằng “con là con gái của bố và lúc này con lớn rồi, con muốn ngủ riêng bố ạ” hoặc khi bố cháu có những hành vi sờ soạng như cháu nói, cháu sẽ nhẹ nhàng đẩy tay bố ra và nói với bố bằng giọng thông cảm nhưng nghiêm túc “Bố ơi, đây là thân thể của riêng con gái bố, con nghĩ là bố không có quyền làm vậy”. Nếu bố cháu là người tử tế, chỉ vì thiếu thốn mẹ cháu mà có những cử chỉ không kiểm soát được như vậy, thì ông sẽ hiểu ngay là mình đang quá đà và sẽ biết dừng lại vì cháu đã tạo cho ông những “biên giới”.

Trong trường hợp bố cháu tiếp tục có những hành vi như vậy sau khi cháu đã có những phản ứng mạnh mẽ, nên trò chuyện ngay với mẹ để mẹ tìm cách giúp cháu. Bên cạnh đó, cháu phải biết tự bảo vệ mình, không bao giờ để bố ngủ chung, không tạo điều kiện để hai bố con có điều kiện bên nhau quá gần gũi.

Nếu có điều kiện, cháu nên rủ ai đó đến ở cùng trong thời gian mẹ đi công tác, không ăn mặc hở hang trước mặt bố cháu, không nói với bố cháu về những đề tài nóng bỏng,..  Khi chỉ có hai bố con ở nhà, cháu nên ngủ riêng trong phòng mình và khóa cửa lại, nếu nửa đêm bố có gọi cũng không mở và nếu bố kêu mệt hay đau bụng thì cháu gọi điện cho một người họ hàng rất đáng tin hoặc một người bạn rất thân của cháu đến rồi mới mở cửa.


Nếu bố cháu có ý định đi xa hơn và sự việc xảy ra khi chỉ có hai bố con ở nhà, cháu đừng ngại ngần gọi 113 cháu nhé.


Đấy là mình phòng xa thế, cô cho rằng sau khi cháu kịp “phanh” bố cháu sẽ nhận ra sự quá đà của mình và kịp thời điều chỉnh. Cô viết thế để cháu cảnh giác, đề phòng và cháu cố gắng để luôn giữ được “khoảng cách an toàn” đối với bố cháu.


Chúc cháu luôn vui khoẻ!


» Bắt người cha loạn luân hại đời con gái có thai ở VN
» Nỗi ám ảnh "loạn luân"
» Kẻ loạn luân rao bán hồi ký
» Tiết lộ bí mật hậu cung “loạn luân” của Playboy

PK (ghi)
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Khi bố có hành vi lạ…
Khi bố có hành vi lạ… Khi bố có hành vi lạ…
9108614